Sau khi Barça dành chiến thắng trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey đêm qua, tiền vệ đội trưởng Iniesta đã chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì đã có một trận thắng trước đối thủ khó chơi như Atlético. 1-0 là một kết quả khả quan và chúng tôi vui vì điều đó. Không để thủng lưới là điều rất quan trọng, nhưng chỉ với kết quả như vậy vẫn chưa nói lên điều gì. Trước mắt chúng tôi còn trận đấu lượt về trên sân khách và còn rất nhiều điều để làm".

18 năm về trước, lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã lưu lại một trận cầu hấp dẫn, kịch tính đến nghẹt thở giữa FC Barcelona và Atlético Madrid trong vòng đấu tứ kết Cúp nhà vua.

Sau chiến thắng 4 sao trước Elche, HLV Luis Enrique chia sẻ: "Tôi phải dành lời khen cho các cầu thủ trong trận đấu hôm nay, vì những nỗ lực và quan trọng nhất là thái độ của họ trong suốt trận đấu. Thường thì khi đã gần như chắc suất đi tiếp nhờ lợi thế trận lượt đi (thắng 5-0), cũng dễ hiểu nếu trận lượt về trở nên kém nhiệt. Tuy vậy, các cậu ấy vẫn thi đấu hết mình và tôi đánh giá cao điều ấy. Đó là mẫu cầu thủ cần thiết để làm nên một trận đấu cởi mở, kịch tính."

Trận lượt đi diễn ra trên sân nhà Camp Nou vào tuần trước, Barça đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Elche. Vì thế, trong cuộc họp báo trước trận lượt về vòng 1/8 Cup Nhà Vua, HLV Enrique cho biết ông sẽ trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ trong đội B.

Sau khi dành tặng Elche một bàn tay nhỏ tại Camp Nou, trận lượt về trên đất khách sẽ không chỉ để lấy nốt nửa còn lại của tấm vé đi tiếp đã trong tầm tay mà còn là bước chuẩn bị cần thiết cho trận đấu gặp Deportivo tại Liga vào cuối tuần này.

Các bài khác …