Camp Nou vắng quá nhìn không ra..

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

FC-BARCELONA-ELCHE-COPA-DEL-RE 54423142663 54115221154 600 396

Sau một loạt những rắc rối xảy ra trong nội bộ đội bóng gần đây, cuộc đón tiếp Elche đêm qua lại chứng kiến thêm một tình tiết mới có thể khiến nhiều người thêm phần nghi ngại. Ấy là việc các khán đài Camp Nou vắng khách một cách bất thường dù cho dưới sân, đội chủ nhà đã bày ra một bữa tiệc bàn thắng khá mãn nhãn (5-0).

Theo thống kê từ ban quản lý sân Camp Nou, chỉ có 27,099 người dự khán trận đấu giữa Barcelona và Elche trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Copa del Rey, thậm chí còn vắng hơn so với ngày Barca đón tiếp Huesca, thống kê cho thấy chỉ có khoảng 40,000 người có mặt trên các khán đài.

Lý giải cho sự vắng khách của Camp Nou đêm qua, khách quan có thể ‘đổ tại’ thời tiết. Khi mà trận đấu bắt đầu vào lúc 22:00, trong một đêm mùa đông với cái giá buốt của trời Âu có thể khiến nhiều người e ngại cho sức khỏe của mình. Những người bất chấp thời tiết có mặt tại sân thì cho biết, họ chẳng buồn lên tiếng chỉ trích hay phán xét một cá nhân nào, tất cả những gì họ muốn là một chiến thắng để tạm xua đi trận thua đáng thất vọng của đội nhà tại Anoeta hồi cuối tuần trước.

Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát nóng của phóng viên tờ SPORT, hầu hết các khán giả có mặt trên sân đều không ngần ngại nhất trí: Messi là cực kỳ quan trọng, một số khác tỏ ra nghi ngờ về tài cầm quân của HLV Luis Enrique và tất cả đều không hài lòng với các chính sách mà chủ tịch Bartomeu và bộ sậu đưa ra. Nhưng không hề có một biểu ngữ phản đối hay tiếng la ó chỉ trích nào từ phía khán đài, sau khi chủ tịch Bartomeu đã có một động thái khôn ngoan là lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giảm thiểu sức ép cho môi trường và sát cánh cùng đội bóng trong thời điểm khó khăn này.

Tin từ các phóng viên hiện trường cũng cho hay, phản ứng của đám đông trên các khán đài khi họ được khuyến khích hô vang tên của Enrique chỉ là những tràng pháo tay không lời. Trong khi đó, cũng với một lời đề nghị tương tự nhưng là với khẩu hiệu “Messi! Messi!” thì lại khiến cả khán đài như dậy sóng, và họ nhiệt tình ăn mừng pha nâng tỉ số lên 3-0 của tiền đạo người Argentina dù đó là một bàn thắng đến từ chấm phạt đền.

Như vậy, rõ ràng là Enrique đang mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ chỉ sau nửa mùa giải với cách dụng binh khó hiểu của mình. Elche của ngày hôm qua chỉ là một bước đà nhỏ, trận đánh lớn mang tính quyết định đang cách Lucho cùng các học trò vỏn vẹn 3 ngày nữa. Đón tiếp Atlético trên sân nhà, chảo lửa Camp Nou sẽ trở lại. Vấn đề là, niềm tin sẽ được thắp lên giữa những ngày đen tối hay cơn giận dữ đang âm ỉ lâu nay sẽ thừa cơ bùng nổ đây..?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.