Tương lai khó xác định của Puyol và Valdes

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Puyol và Valdes đều đang trải qua một mùa giải chua cay và họ chọn cách tự khép kín bản thân mình. Cả hai đều không nói gì và tương lai là không chắc chắn.

Đã lâu lắm rồi hai thủ lĩnh của đội không lên tiếng. Và bản thân Barça không thể lý giải được. Chủ yếu vì Puyol và Valdes vốn là những người có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ đội bóng. Họ một là đội trưởng, một là đội phó. Họ cũng là những cầu thủ cao niên nhất trong đội hình. Họ đại diện cho bản sắc Barça trong lẫn ngoài sân cỏ. Và họ lại đang thiếu đi tiếng nói như thể không còn tồn tại. Carles Puyol và Victor Valdes, những người đã gắn bó nhiều mùa giải trong màu áo Blaugrana, đang trải qua một mùa giải không mấy thành công. Chàng trung vệ thì bỏ lỡ nhiều trận đấu vì chấn thương. Trong khi anh thủ môn thì phong độ xuống thấp hơn những mùa giải trước (chủ yếu là nhìn nhận qua các con số thống kê), và đã từ chối gia hạn hợp đồng với Barça. Tương lai của cả hai đang bị phủ màn sương. Họ chọn cách "nhốt mình trong phòng" mà không đưa ra lời giải thích. Từ đời sống cá nhân đến công việc thể thao.

Lần cuối cùng Puyol phát biểu trước giới truyền thông là vào ngày 19 tháng 02, trong trận lượt đi knock-out Champions League trước Milan. Barça để thua 0-2 trên sân San Siro và Puyol không tham gia vào trận đấu lượt về sau đó, trận đấu mà Barça ngược dòng ngoạn mục ngày 12 tháng 3. Tito để anh trên băng ghế dự bị ở trận cầu ấy. Chỉ 2 ngày sau, không báo trước một lời, Puyol quyết định lên bàn mổ tiến hành phẫu thuật nội soi khớp gối phải. Quá trình hậu phẫu có thể khiến anh nghỉ suốt cả giai đoạn còn lại của mùa giải. Và sau ca phẫu thuật ấy, Puyol hoàn toàn im lặng. Hơn hai tháng rưỡi trôi qua và sự liên hệ duy nhất của Puyol với người hâm mộ chỉ là những thông điệp bị gói gọn trong tối đa 140 ký tự trên mạng xã hội Twitter. Trong đó, thông điệp được cho là đầy ẩn ý của Puyol dành cho dư luận chính là bức ảnh 3 chú khỉ và dòng chia sẻ: "Tôi thấy, tôi nghe và tôi im lặng... Thời gian sẽ sắp đặt mọi thứ đúng chỗ của nó".

Những người vốn hiểu rõ con người Puyol đều cho rằng giờ đây anh trở nên khép kín, bí mật hơn trước. Một số người bạn của Carles thậm chí còn than rằng "Puyol của họ giờ ở nơi nao?". Puyol vẫn xuất hiện trong một số sự kiện có liên quan đến Barça, nhưng không lên tiếng. Tự khép kín bản thân, hai hoạt động chủ yếu mà người hâm mộ biết về Puyol là mối quan hệ tình cảm giữa anh với cô người mẫu Vanessa Lorenzo và các buổi tập luyện thể lực hậu phẫu tại trung tâm Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dẫu cho việc Puyol cách đây vài tháng gia hạn hợp đồng đến 2016 cùng Barça, vẫn có tin đồn khẳng định chàng thủ quân gốc La Pobla sẽ chia tay Camp Nou sau mùa giải này, anh cảm thấy mình bị đối xử không xứng với những nỗ lực đã bỏ ra khi không ngần ngại rút ngắn quãng thời gian ghỉ dưỡng thương chỉ để có thể sớm ra sân cùng đồng đội cũng như việc ban huấn luyện để anh dự bị trong trận đấu với Milan.

Nói về chuyện chấn thương, thực tế từ năm ngoái cho đến nay, Puyol đã dính đến 5 chấn thương nghiêm trọng. Ngày 05 tháng 5 năm 2012, anh trải qua ca phẫu thuật nội soi khớp gối phải, Puyol nghỉ 45 ngày. Ngày 26 tháng 8, Puyol rạn vỡ xương gò má trái và nghỉ 21 ngày. Ngày 15 tháng 9, đội trưởng Barça mắc chấn thương dây chằng đầu gối trái và phải nghỉ 2 tuần. Ngày 02 tháng 10, Puyol bị trật khuỷu tay trái trong trận đấu với Benfica và phải nghỉ 5 tuần. Và lần mới đây nhất, tức 15 tháng 3 qua, anh tiếp tục phải phẫu thuật nội soi khớp gối phải.

Valdes cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự sau khi anh thông báo không gia hạn hợp đồng với Barça. Ngay khi đại diện Barça chuẩn bị đề xuất ý tưởng gia hạn, cha của Valdes cùng người đại diện của anh đã "phủ đầu" bằng thông báo trên. Hợp đồng vẫn còn đến 2014, nhưng chẳng ai dám chắc anh có tiếp tục trụ lại Barça đến hết thời hạn đó hay không. Lần cuối cùng Valdes xuất hiện trước giới truyền thông là vào ngày 03 tháng 01 năm nay. Trong buổi họp báo ngày hôm đó, anh đã phần nào hé lộ tương lai khi cho biết "Tương lai luôn khiến tôi hoài nghi. Mục tiêu gắn bó mãi mãi với Barça là rất khó thực hiện được và không loại trừ tôi sẽ tìm đến một quốc gia mới, một nền văn hóa bóng đá mới". Nhưng chẳng ai màng chú ý mãi cho đến khi nhà báo Quim Domenech của kênh "Punto Pelota" nói rằng Valdes sẽ không gia hạn với Barça. Và ngày đó cũng đến, ngày 17 tháng 01, hãng thông tấn EFE dẫn lời đại diện của Valdes là Gines Carvajal tái khẳng định những gì Domenech đã nói.

Valdes và Puyol, những cầu thủ Barça giờ đây chỉ giao tiếp với người hâm mộ qua các trang mạng xã hội, với những bình luận ngắn về các trận cầu, không hơn không kém, họ chẳng nói gì thêm. Barça thì vẫn chờ đợi vào một cuộc trao đổi trực tiếp với Valdes, nhưng điều đó vẫn chưa diễn ra. Đội bóng xứ Catalunya nghĩ rằng Tito có thể thuyết phục Valdes đổi ý. Nhưng nếu như vậy thì hóa ra họ chẳng hiểu gì về tính cách của thủ thành xứ L'Hospitalet này. Valdes muốn ra đi. Còn với Puyol? Vì sao? Chuyện gì đang diễn ra với anh?

Hoàng Thông
Theo SPORT

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.