Từ Neymar đến giả thuyết Nữ hoàng đỏ

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neymar đã chính thức cập bến Barça. NHM xứ Catalunya đang kỳ vọng ngôi sao người Brazil sẽ giúp Barça hồi sinh mạnh mẽ...

1. Trong tác phẩm "Qua ô cửa kính", nhà văn Lewis Carroll, người đã tạo ra "Alice ở Xứ sở thần tiên", đã cho Nữ hoàng đỏ giải thích về bản chất của Xứ sở thần tiên như sau: "Ở đây, bạn thấy đấy, bạn sẽ phải chạy hết sức lực, chỉ để đứng lại một chỗ".

Trong sinh học, có một khái niệm mang tên "Giả thuyết Nữ hoàng đỏ", lấy cảm hứng từ câu nói trên. Giả thuyết ấy nói rằng nhiều loài động vật có một cuộc "chạy đua vũ trang" không ngừng và không mang lại kết quả hữu ích nào cho quá trình tiến hóa.

Ví dụ như một con thỏ sẽ luôn phải cố chạy nhanh hơn con cáo, còn con cáo cũng vì thế phải cải thiện tốc độ của mình. Và bởi vì chúng phải dồn sức cải thiện tốc độ liên tục, rất nhiều phẩm chất khác sẽ bị thui chột đi.

Mà việc cải thiện tốc độ thực chất cũng chỉ để một cái kịch bản cũ rích từ ngàn đời được duy trì, không có chuyện con thỏ vĩnh viễn thoát được loài cáo nhờ chạy nhanh hơn.

Đó là một cuộc chạy đua vũ trang không có hồi kết, nó còn làm suy giảm nguồn lực có thể dành cho những quá trình hữu ích hơn.

2. Việc Neymar gia nhập Barça có thể tạo ra một chuỗi hiệu ứng trên TTCN. Real đã thua đau, họ sẽ phải dốc sức mua bằng được Gareth Bale. Và nếu Bale đến Bernabeu, Man City sẽ phải trả mọi giá để có được Cavani. Họ cần một ngôi sao.

Có thể thay vào Bale sẽ là Rooney hoặc một siêu sao nào đó khác. Nhưng tóm lại là Real Madrid sẽ phải mua một siêu sao tấn công, để trả đũa thương vụ hào nhoáng của Barça.

Real phải mua, không chỉ bởi họ không thể chịu đựng được việc Barça vượt lên dù chỉ là trên thị trường, mà còn bởi chỉ 3 tuần nữa, chiến dịch tranh cử vào ghế chủ tịch lần thứ 3 của Florentino Perez sẽ bắt đầu.

Lần đầu tiên, ông thắng cử nhờ việc đưa về Figo, rồi củng cố uy tín bằng Zidane, Ronaldo. Lần thứ 2 làm chủ tịch, ông đưa về Ronaldo, Kaka. Uy tín của Perez gắn chặt với các hợp đồng bom tấn.

Người ta có quyền tự hỏi rằng đây có phải là một quá trình "Nữ hoàng đỏ" hay không. Bởi Real sẽ phải chi tiền để được "oai" hơn Barça, và ngược lại. Cái danh được đặt lên đầu tiên, chứ không phải là hiệu quả.

Thế nên mới có chuyện Perez trong suốt cả 2 nhiệm kỳ bị mang tiếng là không biết mua hậu vệ, và có cả tin đồn ông không muốn mua Ronaldinho vì anh này quá xấu trai. Nếu đặt hiệu quả lên đầu chứ không phải cái danh thì giờ này hàng thủ của Real và Barça đã mạnh đến thế nào.

Chuyện ngược lại cũng diễn ra bên phía Barça. Có dở hơi mà tranh cử chức chủ tịch bằng David Luiz hay Mats Hummels, bên phía Real người ta mới mua Kaka kìa. Phải mua Fabregas chứ. Dù Fabregas sau đó cũng ngồi dự bị thôi.

3. Cuộc chạy đua các siêu sao chắc chắn sẽ diễn ra. "Giả thuyết Nữ hoàng đỏ" cũng được sử dụng để mô tả những cuộc chạy đua vô nghĩa của loài người, ví dụ như chạy đua vũ trang trong quân sự. Và cuộc đua giữa Real và Barça cũng tương tự như thế.

Nếu bạn định nói rằng mua siêu sao thì chẳng đi đâu mà thiệt, thì cần phải xem lại băng ghế dự bị của Real và Barça bây giờ có bao nhiêu siêu sao tấn công, trong khi nhiều lúc không có nổi một trung vệ thực thụ ra sân.

Liệu số tiền ấy có nên đầu tư cho hàng phòng ngự, cho học viện, cho một vài mùa kiên nhẫn không danh hiệu hay một cách làm bóng đá nào hiệu quả hơn không? Ở đây, bạn thấy đấy, người ta chạy hết tốc lực có thể chỉ để đứng yên một chỗ.

Đức Hoàng

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.