P$G chiến Barça và sự lựa chọn của De Ligt

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Matthijs de Ligt là cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện tại. Các ông lớn ở châu Âu đều sẵn sàng mở két để chiêu mộ đội trưởng trẻ tài năng của Ajax Amsterdam. Ngoài Barça, mâm xôi gấc xác nhận có đầy đủ các anh tài hàng đầu châu Âu đặt mông ngồi cùng là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, Manchester United và gần nhất là Bayern Munchen cũng có tin đồn tham gia bữa tiệc.

Tuy nhiên theo tờ Telegraaf (Hà Lan) thì hầu hết các đội bóng đều vấp phải rào cản tâm lý rằng De Ligt xác định điểm đến mong muốn là Barça. Khá khó để lay chuyển sự lựa chọn hấp dẫn là Camp Nou. Và thứ duy nhất có thể lôi cầu thủ rời khỏi Camp Nou - nơi tình yêu dẫn lối - chỉ có thể là TIỀN. Và đó là cách nghĩ của các ông chủ mỏ dầu, đối thủ lớn nhất: P$G.

P$G không muốn từ bỏ và có ý định trả đũa vụ Barça nẫng tay trên người đồng đội của De Ligt, Frenkie de Jong. Chuyện rằng từ cuối năm trước P$G đi dạm ngõ 'nàng' De Jong thì cũng gặp vài đoàn tình địch tới từ Manchester cho đến Munchen. Ông xì tin từ Anh thì khua chân múa tay rót mật vào tai 'nàng' Jong về giải ngoại hạng trai xinh tuấn tú rực rỡ ra sao, khán giả hâm mộ mua bản quyền ầm ầm thế nào. Nói chung là các ông tơ bà mối đều thi thố hết tài năng chèo lái của mình tại cửa đình. Chính Valverde cũng tiết lộ ông đủng đỉnh thế nào khi so sánh với sự sốt sắng của Tuchel hay Pep hói. Thế rồi Valverde ới Pep Segura. Ông giám đốc của Barça lăng xăng sang xin lịch gặp được De Jong. Tay mafia đàm phán của Barça đặt 3 câu hỏi:

- Cậu nghĩ mình là ai?
- Cậu nghĩ mình sẽ làm được gì?
- Cậu muốn tương lai mình thế nào?

Nghe đâu cậu bé suy nghĩ cũng chăm chú lắm rồi quyết định trả lời là: cháu đi ăn trưa đây, chú uống hết cốc trà đá rồi về sau nhé!

Đùng phát, đoàn P$G im lặng chìa ra trước mặt quan khách 'sổ đỏ 75 triệu' đất Paris rực rỡ ánh sáng có dấu đỏ đàng hoàng. Để các bạn dễ hình dung thì trị giá của chiếc sổ đỏ này tương đương khu rì-sọt cao cấp vài chục hecta ở Việt Nam ta. Ghê chưa! Đến đây thì đám chuột trù gặp lũ tiểu mãn lần lượt câm lặng ra về. Thậm chí huấn luyện viên Tuchel của P$G còn lần đầu được 'nàng' Jong bắt điện thoại trò chuyện nghe đâu cũng suýt hết cả hiệp đấu về cuộc sống ước mơ ở Paris. Điều tất yếu là De Jong siêu lòng.

Thế rồi Pep Segura về mách với Nobita Bartomeu. Đại ca Barça bay luôn sang Hà Lan cũng được cậu bé gặp mặt.

Đại ca giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Cháu có biết N€ymar và Thiago Alcantara không?"

De Jong kiêu hãnh đáp lại: Dĩ nhiên là có, họ là thần tượng của cháu mà!

Nobita lại nhẹ nhàng chìa điện thoại ra cho De Jong xem rồi nói tiếp: "À há, 2 đứa đấy đang xin quay lại Barça đấy". 

Nói xong thì đứng dậy đi về không quên chào tạm biệt: "Chú về đếm cúp đây, cháu ở lại uống hết cốc sữa rồi về sau nhé."

Giai thoại là thế và rồi De Jong vẫn siêu lòng chiếc 'sổ đỏ 75 triệu' nhưng sự khác biệt nó là đất Barcelona thay vì Paris. Đấy, P$G không cay mới lạ.

Trở lại vụ De Ligt, P$G được cho là sẵn sàng bỏ nhiều tiền cho riêng Lợn Vô Liêm Raiola để tác động đến suy nghĩ của thân chủ. Thế là Barça đang từ thế gần như chắc chắn lại bị rơi vào thế ú ớ bị gậy ông đập lưng ông vì De Ligt là hậu vệ chứ đâu phải dạng tiền vệ nâng trứng hứng hoa kiểu De Jong mà phải chọn lối chơi. Real Madrid cũng được cho là nhảy vào để tìm người thay thế cho kền kền chúa Sergio Ramos đang đòi sang Tàu chống Mỹ. Dĩ nhiên Real Madrid chỉ thực sự sôi sục phá két khi đội trưởng của họ thực sự ra đi trong khi dân tình thì thừa biết đó chỉ là phút giây hờn dỗi khi năm vừa qua tay hì hục bốc cát xây thành lại đặt đúng gần bãi biển.

Thế nên tờ Telegraaf chốt lại nhận định thanh niên De Ligt cũng chỉ phân vân giữa Barça và P$G mà thôi. Để xem đội nào chịu chi hơn.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.