Chuyển nhượng cầu thủ: Điều tiết thị trường

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Alex Ferguson nói đúng, việc Real Madrid và Man City thực hiện những bản hợp đồng siêu khủng trong một thời gian ngắn đã khiến thị trường chuyển nhượng thực sự đảo điên.

Giá cả đã bị đẩy lên cao một cách phi lý. Có họa điên thì mới mua Ribery với giá 80 triệu euro. David Villa giỏi thật đấy, nhưng bỏ 50 triệu euro để chiêu mộ chân sút này thì quả là điều phải cân nhắc. Đó là tiền đề để tạo nên những vụ "soap opera" chuyển nhượng kéo dài lê thê như các bộ phim truyền hình Nam Mỹ.

Các CLB sở hữu những ngôi sao được nhiều đội bóng thèm muốn hét giá chuyển nhượng thật cao thì đã đành. Song đến ngay cả các đội bóng nhỏ cũng sử dụng những chiêu ép giá khiến các đối tác cảm thấy chóng mặt. Chẳng hạn, Chủ tịch Deportivo, Lendoiro đòi tới 20 triệu euro cho một cầu thủ mà tên tuổi vẫn thực sự chưa được nhiều người biết tới, Luis Felipe. Ông ta muốn đánh vào tâm lý cần người của Barca hòng kiếm chác chút đỉnh.

Thế nhưng, già néo thì đứt dây. Lendoiro sẽ không thể bán Filipe cho một CLB nào khác với một cái giá hời như Barca đã đề nghị (14 triệu). Thế nên, khi Barca chiêu mộ được Maxwell với một cái giá rẻ hơn thế vài lần thì Lendoiro hẳn là tiếc đứt ruột.

Vụ Barca mua Maxwell cũng như Inter mua Lucio với những cái giá khá mềm là ví dụ điển hình cho thấy, trong thời buổi lạm phát như hiện nay, các CLB vẫn có thể mua được những "món hàng" hợp lý nếu biết lựa chọn khéo léo. Thực tế trên thị trường, vẫn còn rất nhiều cầu thủ có chất lượng đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, ở giải đấu nào cũng thế. Đôi khi, nếu lựa được đúng người thì bản hợp đồng đó còn có giá trị hơn rất nhiều những bản hợp đồng đắt giá.

Cho đến giờ, việc Inter chi tới 30 triệu euro để mua "Thùng rác vàng" Quaresma vẫn bị cả châu Âu đàm tiếu, trong khi Barca thì vẫn đang hả hê sau khi chỉ phải chi có 6 triệu đã mua được một trung vệ chất lượng như Pique. Quaresma không phải là không có tài, nhưng trong vụ này thì Inter chọn lầm người. Sir Alex không đến nỗi quá hớ hênh khi để Pique ra đi. Sự chậm chạp của trung vệ này không hợp với bóng đá Anh, nhưng lại hợp với "chất" của Barca. Tương tự, mùa giải tới, có ai dám chắc Carlos Tevez sẽ tỏa sáng trong màu áo Man City, trong khi biết đâu Michael Owen lại bùng nổ cùng với M.U.

Tóm lại, trong lĩnh vực chuyển nhượng, giá cả không bao giờ là yếu tố quyết định sự thành công của bản hợp đồng. Mua cầu thủ đòi hỏi phải có con mắt tinh đời, chiến lược nhất quán. Trong thời buổi giá cả "điên loạn" như hiện nay thì những yếu tố ấy lại càng được đề cao. Và đó cũng là cách tốt nhất để điều tiết lại giá cả thị trường. Bởi nếu các CLB noi gương Barca trong vụ Maxwell thì những kẻ "thừa nước đục thả câu" như Lendoiro sẽ không còn cơ hội để mà ép giá nữa.
T.V (TT&VH)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.