Luis Suarez là một kẻ du đãng và kém bản lĩnh. Đó là những cái nhìn sai lầm về chân sút người Uruguay. Bóng đá cũng như cuộc đời, với sự hiện diện của muôn vàn phận đời và mặt người. Có dạng tận tụy, có dạng thiên thần, có dạng hãnh tiến, có dạng tư duy, có dạng cần lao và cũng có dạng du đãng. Sergio Ramos hay Diego Costa chính là hiện thân của loại du đãng trên sân cỏ.

Manchester United hay ManU, Mèo Ú, Quỷ đỏ...v...v...sẽ là đối thủ của Barça tại vòng tứ kết Champions League năm nay. Hãy cùng FCBVN điểm lại những nét chính về đội bóng danh tiếng của xứ sở sương mù.

Lực lượng và những cái tên nổi bật

Bước vào cuộc đối đầu đầu tiên với Barcelona tại Champions League, đáng tiếc thay Lyon lại không có trong tay những cái tên tốt nhất mặc dù phần còn lại vẫn rất đáng lưu ý. Họ mất Nabil Fekir vì án treo giò, tiền vệ Tanguy Ndombélé và trung vệ Jason Denayer có thể không ra sân vì chấn thương.

Olympique Lyonnais hay tên tiếng Anh là Olympique Lyon (OL) được thành lập năm 1950 sau sự hợp nhất của 3 đội bóng: FC Lyon, AS Villeurbanne và Lyon Olympique Universitaire. Màu truyền thống lấy trắng làm chủ đạo kết hợp với các đường cắt hoạ tiết đỏ và xanh dương. Logo hiện tại được sử dụng từ năm 2006 có dòng chữ mang tên tiếng Pháp của CLB: Olympique Lyonnais, ký tự O.L viết tắt và chú sư tử oai vệ màu vàng đồng.

Sụp đổ, vỡ nát cũng như thất vọng tràn trề là tâm trạng chung của mọi người khi đón nhận thất bại trước AS Roma. Có thể chỉ ra quá nhiều điều cùng xuất hiện trong một trận đấu lạ lùng khiến Barça gục ngã. Thực sự lạ lùng khi đội bóng với phong độ tốt và ổn định hướng tới danh hiệu cao quý nhất lại là diễn viên cho vở kịch bi tráng nhất người Rome viết lên.

Các bài khác …