Dù Pique bị thẻ đỏ, Barça vẫn thắng Olympiacos

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Về lý thuyết với phong độ hiện tại thì Barça sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đại diện của Hy Lạp là Olympiacos. Thế nhưng trận đấu diễn ra không hề đơn giản như suy nghĩ.

Lucas Digne thay thế Alba bị chấn thương ở hàng hậu vệ. Paulinho ra sân từ đầu ở vị trí vốn thuộc về Rakitic và Deulofeu cũng góp mặt trên hàng công. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Barça đã dồn lên tấn công dưới những hạt mưa trên Camp Nou. Các cơ hội lần lượt bị bỏ lỡ đáng tiếc. Deulofeu đã có quãng thời gian thi đấu tuyệt hay khi liên tục quấy phá bên cánh phải với tốc độ và những đường chuyền vào vòng cấm đầy tính sát thương. Đến phút 18, khi các cầu thủ Barça chưa thể hạ gục thủ môn Silvio Proto thì Busquets phát động bóng dài sang cánh phải chính xác cho Deulofeu. Đường căng ngang của Deulofeu dành cho Messi bị Nikolaou cản phá. Nhưng vì sân trơn, bóng ướt nên cú ra chân phá bóng của Nikolaou không chính xác vô tình trở thành một cú chạm chân tai hại hạ gục đồng đội Proto. Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Barça càng ép sân dữ dội hơn. Phút 42, Deulofeu tiếp tục căng ngang cho Pique trong một pha tấn công. Pique lỡ đà chạm bóng đã tiểu xảo dùng tay để ghi bàn. Pha bóng không qua được mắt trọng tài William Collum và ngay lập tức chiếc thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một thẻ đỏ dành tặng Pique.

Ở hiệp 2, chỉ với 10 cầu thủ trên sân nên sức ép của Barça đã giảm đi khá nhiều. Đây là thời điểm các cá nhân của đội bóng tỏa sáng và dĩ nhiên Messi là rực rỡ nhất. Phút 60, từ quả đá phạt trực tiếp. Messi sút thẳng về khung thành Proto. Có lẽ do bất ngờ và bóng ướt nên thủ môn này đẩy bóng không thành công. Bóng tiếp tục đi vào lưới nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 3 phút sau, Messi tiếp tục đi bóng trong vòng cấm địa đối phương và chuyền bóng trả tuyến hai rất đẹp mắt cho đồng đội. Cầu thủ cuối cùng nhận được đường chuyền là Digne và một cú sút chìm vào góc xa đã nâng tỷ số lên 3-0. Những phút cuối trận, Barça giảm sức ép và Olympiacos đã tận dụng được pha đá phạt góc để ghi bàn thắng danh dự 3-1. Cầu thủ ghi bàn cho Olympiacos chính là Nikolaou.

Trận đấu diễn ra trên Camp Nou đã xuất hiện băng rôn khổng lồ với khẩu hiệu viết tắt DRE (tiếng Việt có nghĩa Đối thoại, Tôn trọng, Thể thao). Trận đấu được truyền hình đến hơn một trăm nước trên thế giới gửi đi thông điệp đầy ý nghĩa mà Barça đang là đại diện cho Catalonia với khát khao thể hiện ý chí độc lập mãnh liệt. Bàn thắng ghi được trước Olympiacos là bàn thắng thứ 100 của Messi tại các đấu trường của UEFA như Champions League và siêu cúp châu Âu. Trong thời kỳ thi đấu đội một, Messi khá đen đủi khi không được tham dự giải đấu UEFA Europa League. Đây cũng là danh hiệu còn thiếu của Barça và cả Messi.
 
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.