Watt: 'Chọc thủng lưới Barça là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi'

Watt ăn mừng bàn thắng vào lưới Barça

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cầu thủ 18 tuổi Tony Watt đã đánh dấu trận ra mắt Champions League gặp Barcelona nhân lễ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB Celtic, bằng bàn thắng mang về thắng lợi hết sức quan trọng 2-1 cho đội bóng Scotland.

Watt dường như chết lặng sau trận đấu, khi anh vẫn “lâng lâng” sau ghi bàn vào lưới Barcelona. “Tôi nhìn thấy Valdes và chợt nghĩ “Đưa bóng bên cạnh anh ấy”. Rốt cuộc tôi đã thành công”, Watt kể lại chi tiết pha ghi bàn trên Sky Sports.

“Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ nhìn lại quá khứ khi lớn tuổi và tự hào rằng đã đánh bại Barcelona ở Champions League. Liệu có điều gì tuyệt hơn thế”.

Chân sút 18 tuổi này cũng đã ca ngợi các CĐV nhà là số 1 trên thế giới, khi cho biết chưa từng thấy điều tương tự ngoài Celtic Park: “Họ rõ ràng là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Tôi đã nói với các đồng đội trên băng ghế dự bị rằng chưa bao giờ được nghe thấy sự cổ vũ nhiệt tình đến thế. Bầu không khí của sân vận động là hết sức máu lửa từ đầu đến cuối. Họ là những CĐV số 1 thế giới, cứ hát và tiếp tục hát vang trong cả trận”.

Anh Tuấn

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.