Suarez: 'Liverpool chiến đấu vì cú đúp'

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool sẽ có ý nghĩa đặc biệt với những cựu cầu thủ sân Anfield như Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay cũng có mặt trong buổi họp báo trước trận đấu để chia sẻ những suy nghĩ về trận đấu quan trọng này.

Liverpool là một đối thủ thực sự khó nhằn, nhưng chúng tôi có vũ khí của riêng mình và đó là lý do chúng tôi có mặt tại Bán kết.

Những ca chấn thương của họ quan trọng đối với Liverpool nhưng sẽ không làm thay đổi cách họ chơi và chúng tôi cũng sẽ không thay đổi cách mình tiếp cận trận đấu.

Chúng tôi biết những khó khăn khi chơi ở Anfield, một SVĐ với chiều dài lịch sử. Họ có những cầu thủ đẳng cấp và chúng tôi cần dành sự tôn trọng tối đa với đối thủ của mình.

Salah rất quan trọng, cậu ấy là một trong ba cầu thủ hay nhất thế giới. Họ có Shakiri, Sturridge, những người có thể tạo nên sự khác biệt và chúng tôi phải hết sức chú ý. Liverpool đang tập trung vào EPL nhưng họ cũng chiến đấu vì cú đúp.

Thật đặc biệt với tôi khi quay trở lại Anfield. Tôi vui mừng vì những gì các CĐV đã dành cho tôi khi còn thi đấu ở đây. Nhờ Liverpool, tôi đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Tôi đã sống trong một số khoảnh khắc tuyệt vời ở đây.

Chúng tôi phải nhận thức được rằng ngoài kết quả thuận lợi ở lượt đi, chúng tôi phải nhớ đến nỗi đau của năm ngoái (để không lặp lại sai lầm). Chúng tôi biết rằng ở Anfield, họ sẽ có cầu thủ thứ 12 và sẽ cống hiến hết mình, nhưng chúng tôi biết mình phải chuẩn bị những gì.

Chúng tôi phải chú ý đến toàn bộ trận đấu bởi vì nếu chúng tôi bị phân tâm, họ có thể có cơ hội. Chúng tôi phải rất cẩn thận.

Chúng tôi đã nghiên cứu trận đấu vừa rồi với Liverpool. Chúng tôi mất nhiều quả bóng và mất kiểm soát ở một số vị trí. Điều đó khiến chúng tôi trông có vẻ căng thẳng. Nhưng HLV đã thay đổi chiến thuật và khắc phục điều đó.

Tôi không biết liệu đây có phải là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải hay không. Một ngày nọ chúng tôi đã thi đấu tốt và hôm nay chúng tôi phải chơi tốt hơn nữa để vượt qua vòng bán kết.

Mọi người đều biết tầm quan trọng của bàn thắng ở lượt đi bán kết Champions League, tôi ăn mừng với người hâm mộ của đội bóng. Tôi rất tôn trọng Liverpool, tôi xin lỗi nhưng fan Liverpool sẽ hiểu điều đó.

Nếu ngày mai lại ghi bàn, đó sẽ là điều dễ chịu cho đội bóng, nhưng ở phương diện cá nhân tôi thì không. Tôi biết ơn Liverpool và sẽ không ăn mừng nếu tôi ghi bàn (ở trận lượt về) như tôi đã làm với các đội khác.

Hiển nhiên là tôi hy vọng sẽ giải nghệ ở một trong những CLB như Barcelona, nhưng điều đó không phụ thuộc vào bản thân thôi. Mong muốn của tôi là được chơi càng lâu càng tốt và giành được những danh hiệu cùng đội bóng.

Mùa giải rất dài, bạn phải thận trọng để đứng trên đỉnh cao vào cuối mùa. Mọi người đều biết đầu gối của tôi có một chút bất ổn hồi đầu mùa giải, có rất nhiều việc cần làm từ các nhân viên y tế và tôi đang mong đợi đến giai đoạn cuối cùng này.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.