Qua cơn mưa

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça - Chelsea UEFA Champions League 2012

Hai cơn mưa tại Stamford Bridge và Camp Nou đã rửa trôi đi rất nhiều thứ, đó là chuỗi trận bất bại tại Champions League, là 11 trận thắng liên tiếp tại La Liga, nó cũng đồng thời quét sạch toàn bộ những cố gắng của Barcelona tại đấu trường trong nước và đẩy danh hiệu vô địch La Liga thứ tư liên tiếp đi xa khỏi tầm với của Pep và các học trò.

Nhưng chắc chắn một điều, dù cho có hàng trăm cơn mưa và hàng trăm những điều thất vọng nữa cũng không bao giờ cuốn đi niềm tin và tình yêu của culé dành cho đội bóng. Qua cơn mưa và cũng qua rồi những điều đáng tiếc, ngày mới nắng sẽ lên tại thành phố Barcelona để đón chờ một cơn mưa khác. Một cơn mưa bàn thắng để tiếp tục bước đi trên con đường huyền thoại. Chúng tôi tin vậy, Camp Nou cũng sẽ tin như vậy... Chỉ còn chờ vào các anh.

Vậy là, Barcelona chỉ còn lại hai đấu trường để chiến đấu nhưng vẫn sẽ còn đó Champions League, một cứu cánh tuyệt đẹp cho mùa bóng xuống dốc của tiki-taka và Chelsea không phải là một đối thủ quá khó chịu cho dù họ đã có chiến thắng ở lượt đi. Hàng chục cơ hội bị bỏ lỡ và hai lần khung thành The Blue từ chối những chân sút của Pep, thật buồn cười nhưng nó chính là niềm hi vọng vào một trận đại thắng ngay tại sân nhà của Blaugrana. Từ giờ, Barcelona không cần quá quan tâm đến La Liga nữa rồi và họ chỉ còn lại tối đa ba trận đấu của mùa giải và để có trận đấu thứ ba, Pep và các học trò phải hoàn thành thật tốt trận đấu đầu tiên đi đã. Lối chơi của Chelsea, chúng ta đã nằm lòng và lối chơi của Barcelona, The Blue cũng đã hiểu cặn kẽ vì vậy sẽ chẳng còn những bước chạy thăm dò và cũng chẳng còn những khoảng thời gian giữ sức. Messi và các đồng đội sẽ tràn lên tìm kiếm những bàn thắng ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Ba nền bóng đá Anh - Ý - Tây Ban Nha kiêng kị nhau một cách khó hiểu mặc dù vậy luôn xuất hiện một đại diện có khả năng phá vỡ những khuôn khổ của lịch sử và truyền thống. Chelsea chính là một đội bóng như vậy khi mà bóng đá Anh luôn được đánh giá là kị rơ bóng đá Tây Ban Nha thì đội bóng của ông chủ người Nga luôn biết cách gây khó khăn cho bất kì đại diện xứ sở bò tót nào mà họ đối mặt. Một cái dớp khá thú vị mà không nhiều người nghĩ đến nhưng kể từ thời Pep Guardiola, Barcelona luôn được mệnh danh là đội bóng phá dớp và sẽ chẳng có lý do gì khi Barcelona không tiếp tục làm được điều đó lần thứ hai sau lần đầu bằng bàn thắng kinh điển của Iniesta. Trước gần một trăm ngàn cổ động viên tại Camp Nou, trước hàng triệu tín đồ yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới, nhiệm vụ của các anh là phải hiện thực hoá một cách tốt nhất các cơ hội có được và đưa đội bóng tiến vào trận chung kết. Đó không chỉ đơn giản là chiếc vé thông hành cuối cùng mà còn là lời khẳng định chắc chắn của đội bóng số một thế giới: "Chúng tôi luôn đứng đây với chiếc vương miện trên đỉnh đầu và chúng tôi không bao giờ gục ngã".

Thật khó để có thể hiểu tại sao bóng đá lại mang đến cho chúng ta một tình yêu mãnh liệt như thế, trò chơi này đã kết nối hàng triệu con người cũng như hàng triệu niềm vui và cả nỗi buồn nữa. Ngày hôm nay, Barcelona đã kết nối hàng trăm triệu nỗi buồn trên khắp thế giới nhưng cũng chẳng làm sao cả. Bóng đá cũng như cuộc sống luôn cần những nỗi buồn những khoảng lặng để trở lại và để niềm vui và phút giây bên nhau càng thêm ý nghĩa. Đêm thứ ba tới, một lần trong hàng trăm lần tiếp theo nữa, chúng tôi sẽ ở bên các anh, tiếp thêm lửa nơi niềm tin để các anh vững chân bước tiếp trên chặng đường của mình - chặng đường sản xuất niềm vui.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.