Barça - Real Madrid: Bây giờ, Real đã có thể thua…

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi ăn mừng bàn thắng cùng Cesc

Lần đầu tiên trong số 14 lần đụng độ buồn nhiều vui ít với Barca dưới thời Pep 4 năm qua, Real được phép thua mà vẫn nắm quyền tự quyết đến ngôi vua Liga. Chưa bao giờ Real có quyền “nhìn xuống” Barca lâu như thế và họ sẽ vẫn duy trì trạng thái ấy bất chấp kết cục ở Camp Nou. Hơn 1 điểm vẫn là hơn, do vậy, trên lý thuyết, Real đang thoải mái để hội tụ sự tự tin cao nhất cho chiến thắng hay ít nhất, không để Barca thắng tại đây.

Niềm tin & sự sợ hãi

Sự sợ hãi chỉ nhen nhóm trong quá trình trải nghiệm và chỉ thành hình khi ai đấy mong muốn theo đuổi một giá trị nào đó, ở đây, việc yếm thế trước Barca rất nhiều lần trong những năm qua ươm mầm sự sợ hãi trong tâm tưởng các cầu thủ Real và nó càng lớn dần khi họ luôn bị Barca ngáng đường ở cả Liga lẫn Champions League. Ngược lại, việc luôn áp đảo Real tạo dựng niềm tin cho Barca rằng họ cứ đá là sẽ thắng đối thủ, và niềm tin ấy thực sự có sức chi phối rất lớn đến kết quả sau cùng giữa cặp đấu này.

Bản thân Real và Barca bây giờ được nuôi dưỡng bởi quá khứ hào hùng của họ và tự tiến trình vĩ đại hơn trăm năm ấy là nguồn sức mạnh tinh thần đáng kể để tiếp nối thành công, nhưng bề dày lịch sử ấy cũng là sức ép khi họ gặp nhau mà kẻ thắng người thua không chỉ là 3 điểm, đó còn là sự tự hào và, trong một chừng mực nào đó, là tủi hổ. Đương nhiên lịch sử được tạo dựng bởi con người và các cầu thủ hiện tại hoàn toàn có thể thay đổi nó. Lịch sử cũng có những ngã rẽ nhưng dường như Real và Mourinho chưa thấy ngã rẽ nào để tự tin hơn. Trận chung kết Cúp Nhà Vua TBN mùa trước mà Real thắng, chưa nói lên điều gì vì mùa này, Barca lại áp đảo khi đối đầu với 3 trận thắng, 2 hòa.

Phải có một nguyên do đặc biệt nào đấy mà suốt 4 năm, từ khi Pep cầm quân, Barca luôn vượt trội Real. 4 năm đấy là chặng đường có ý nghĩa bậc nhất của Barca với rất nhiều danh hiệu và họ lấy thành công làm nền tảng cho thành công. Nhưng trước khi Pep đến, Barca là một đội ngũ có phần rệu rã và Real mới là vua Liga với 2 lần vô địch liên tiếp. Nên sự tự tin ở đây là do chính Barca tự xây nên bằng nội lực và dựa trên một đội ngũ gắn kết cũng như rất hiểu nhau về mặt con người. Một tập thể cộng hưởng sức mạnh bằng một thứ ngôn ngữ “La Masia”, kể cả những người “ngoài”, về tính cách, cũng rất “La Masia”. Real không hẳn là có chia rẽ nội bộ, hoặc không vì thế mà lép vế trước Barca, nhưng họ chưa thể bì với Barca về sức mạnh đoàn kết. Không hẳn cứ đoàn kết là sẽ thắng, nhưng điều đó có ý nghĩa lớn lao trong những trận đấu mà truyền thông và truyền thống luôn khơi gợi niềm tự hào trong mỗi cầu thủ. Barca - Real là một trận cầu dạng thế.

Có thể thua để thắng!

Barca, trong các lần gặp Real, luôn chứng tỏ được phẩm chất kỹ chiến thuật để đối phó với đối phương trong mọi tình huống. Điển hình như trận lượt đi, Benzema ghi bàn từ phút đầu tiên, xong Barca đã vượt khó. Họ luôn tin là mình thắng, còn Real thì không. Cứ nhìn Ronaldo sút lên trời trong tư thế thuận lợi những tình huống sau đó là thấy ai tự tin hơn.Và khi Barca lấy lại được nhịp độ lên bóng, họ khiến Real liệt kháng.

Vậy có thể trông mong vào một cuộc ngược dòng tại Camp Nou của thầy trò Mourinho? Đầu tiên họ phải thoải mái. Quá khứ cho thấy dù có thua 0-5 trước Barca mùa trước, Real vẫn lấy lại thăng bằng ngay sau đó, nên có thua cũng được, điều đó giải phóng tư tưởng đè nặng lên đôi chân Ronaldo và các vệ tinh, nghĩa là chấp nhận cửa dưới. Trận hòa 2-2 ở tứ kết Cúp Nhà Vua TBN ngay tại sân Barca mới đây là liều thuốc tinh thần rất tốt cho Real. Kế tiếp, hãy hướng đến một trận hòa, 0-0 là một kết quả hạnh phúc vì hòa vẫn hơn Barca 4 điểm, vì vậy, cứ bình tĩnh phòng ngự. Cuối cùng, Ronaldo, nếu không biết sút bóng thì nên lui về phá bóng và tham gia phòng thủ. Tốc độ, sức mạnh của anh sẽ rất có ích cho hàng tiền vệ chống cự lại Barca, khi cần thỉnh thoảng CR7 có thể lao lên từ biên trái, lúc Alves dâng cao.

Tin vui cho Real là Barca đang có vấn đề trong khâu ghi bàn, trừ Messi. Tin buồn cho họ là cứ đá với Real, ai ở Barca cũng có thể là Messi. Kết lại, nếu Real còn coi trận đấu với Barca này là một cuộc báo thù thì không nên, điều đó làm nóng những cái đầu của họ. Barca đang xem đó là một trận đấu bình thường, dù có thể họ cũng phát biểu lên gân cho có lệ!

Huỳnh Anh (theo Thể thao & Văn hoá)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.