Người tính không bằng trời tính

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Từ Camp Nou đến Stamford Bridge, Guus Hiddink vẫn thể hiện được tài năng cầm quân của mình khi khóa chặt được những “đôi chân ma thuật” của các cầu thủ Barcelona. Thế nhưng, thực tế đã phản bội lại tất cả những tính toán của “thầy phù thủy” người Hà Lan. Đó là trò đùa số phận mang tên Chelsea hay những toan tính của Guus Hiddink có vấn đề?

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan cho hay: “Bây giờ tôi vẫn phải uống thuốc an thần (adrenalin) để bình tĩnh lại, suy ngẫm một cách lạnh lùng và phân tích những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi một trận bóng sạch và đầy tính chiến thuật. Thế nhưng trọng tài đã không thổi tới ba bốn tình huống phạt đền”. Và đây chính là lí do duy nhất mà ông có thể bám víu và giải thích cho trận hòa 1-1 trước Barça tại Stamford Bridge. Thế nhưng, đó không phải là tất cả những gì giải thích cho nguyên nhân Chelsea không thể vượt qua Barça trong một thế trận vượt trội hoàn toàn về mọi mặt.

Rất nhiều người đã cho rằng, Chelsea sẽ phải thi đấu dưới một áp lực nặng nề với nhiệm vụ phải thắng. Thế nhưng, tất cả những dự đoán của giới chuyên môn cùng NHM đều sai lầm khi Hiddink tiếp tục cho các học trò của mình triển khai một lối chơi phòng ngự tổng lực giống như trận lượt đi. Dường như, “thầy phù thủy” Hiddink đã đem “chiếc xe bus” mang tên Chelsea ở Nou Camp về đặt ngay giữa Stamford Bridge. Và thực tế cần phải công nhận rằng, Chelsea của Hiddink đã thành công với lối chơi này khi khóa chặt những “đôi chân ma thuật” của đội bóng số 1 châu Âu vào lúc này, Barcelona. Và tưởng chừng như, “giấc mộng đêm hè” của người London sắp thành hiện thực thì tất cả đã tan biến như bong bóng xà phòng ở những phút đá bù giờ nghiệt ngã.

Trách trọng tài! Đó là một phần của thế giới bóng đá. Nhưng hãy nhìn cách Guus Hiddink điều quân trong nửa cuối hiệp 2 khi Barça rơi vào tình huống mất người ở phút 66 của trận đấu. Trong thế trận vượt trội về thế trận, con người cũng như thể lực nhưng Hiddink tiếp tục cho các học trò triển khai lối đá phòng ngự với số đông mà không dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ. Minh chứng cho sách lược này là ông đã thay Drogba bằng cầu thủ vốn là hậu vệ cánh Belletti, để rồi sau đó tất cả đã phản bội lại Hiddink bằng bàn thắng xuất thần của Iniesta. Tấm màn nhung của Chelsea ở sân khấu lớn Champions League đã khép lại, họ chỉ còn biết tự trách mình. Và giờ đây, chính Guus Hiddink là người đang phải nói những từ “giá như…” vô nghĩa.

Barça đã cứu châu Âu

Cú ra chân cực nhanh của tiền đạo nhỏ con Iniesta ở ngay sát vạch 16m50 đã đem về bàn thắng quyết định để Barça giật tấm vé dự chung kết từ tay của Chelsea. Họ đã giành quyền đi tiếp một cách xuất sắc. Không! Nhưng họ xứng đáng với những gì đã có, và quả đúng như vị tướng trẻ Pep Guardiola nói thì “đây là một chiến thắng trong mơ” đối với đoàn quân hùng mạnh của mình. Và điều này đồng nghĩa với việc Barça đã cứu châu Âu khỏi một mùa bóng thống trị của người Anh ở Champions League.

Barça đến Stamford Bridge bằng tinh thần của trận “siêu kinh điển”, nhưng việc thiếu vắng Henry, Puyol đã khiến cho Barça trở nên mong manh nơi hàng thủ và bế tắc, nhạt nhòa trên hàng công. Suốt 180 phút từ Nou Camp đến Stamford Bridge, những "đôi chân ma thuật" từng làm kinh hãi châu Âu đã bị trói buộc trong lời nguyền của “thầy phù thủy” Guus Hiddink. Quả thực, trước lối chơi phòng ngự tổng lực của Chelsea, Barcelona đã không còn là chính mình khi không có lấy một cơ hội rõ rệt nào trong 2 trận quyết đấu cùng Chelsea.

Guus Hiddink đã làm khó Barça, nhưng cũng đã bỏ ngỏ cho họ một lối thoát, đó chính là việc ông không dám tấn công Barça trong thế trận vượt trội về tất cả. Việc đó giải thích tại sao Chelsea vẫn chưa một lần chạm tay được vào chiếc cúp bạc Champions League danh giá cho dù đã lọt vào bán kết tới 4 lần trong 5 năm gần đây. Còn Barcelona, hãy nhìn xem họ đã vượt qua 4 trận đấu đỉnh cao trong vòng 11 ngày (khi gặp Valencia, Real ở La Liga, Chelsea ở Champions League) để thấy được tấm vé mà họ giành được từ tay Chelsea là một kết cục hợp lí. Nếu như…, người London sẽ còn nhắc mãi tới câu nói ấy. Thế nhưng, sau chữ “nếu” mọi thứ trở nên vô nghĩa!

AQ

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.