Manchester United: Khó lường

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau những diễn biến ở lượt đi, cục diện của cặp đấu sở hữu 8 chiếc cúp Châu Âu vẫn còn đang rất khó lường...

 

NHỮNG CÁI TÊN SẼ TIẾP TỤC GÂY KHÓ

  • Có thể nói, ở lượt đi Scott McTominay là một trong những người chơi ấn tượng nhất bên phía đội bóng nước Anh. Cầu thủ sinh năm 1996 này chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ của M.U và thực sự đã gây nên khó khăn cho các đường triển khai bóng trung lộ bên phía Barcelona. Đó là lý do trận đấu càng trôi về sau, Barcelona càng có xu hướng đẩy bóng ra hai cánh, khiến những Arthur hay Busquets nhiều lần lúng túng. Trong trận đấu với West Ham United hồi cuối tuần rồi, tiền vệ người Scottland đã được cho cho nghỉ ngơi và không phải thi đấu một phút nào, chắc chắn McTominay đã được ưu tiên cho một thể trạng tốt nhất để tiếp tục có mặt tại Camp Nou vào ngày mai và Busquets cùng kinh nghiệm “trận mạc” của mình cần phải thể hiện bản lĩnh nếu không muốn những ý đồ triển khai bóng ở tuyến giữa tiếp tục bị phá hỏng.
  • Chris Smalling ở lượt đi chính là một phiên bản với phong độ tốt nhất của cầu thủ này trong nhiều năm trở lại đây: Phòng ngự chủ động, tranh chấp tốt và không ngại va chạm. Pha bóng “quờ” tay thử xem Messi có máu như người bình thường hay không của Smalling không thể che mờ đi màn trình diễn khá tốt của trung vệ này.
  • Paul Pogba ở Old Trafford chưa phải một Poga hay nhất nhưng vẫn là một cầu thủ rất lợi hại bởi kỹ thuật và nhãn quan sắc bén, các đường chuyền nhanh của số 6 vẫn thường xuyên mở ra các pha phản công nguy hiểm cho Quỷ Đỏ, có chăng không thành công là do những cầu thủ tấn công của đội chủ nhà chưa đủ sắc bén. Pogba vẫn sẽ điểm nóng mà Barcelona cần tập trung kiểm toả, người cẩn thận như Valverde chắc chắn không thể xem nhẹ một nhà Vô địch Thế giới trong đội hình.
  • David de Gea! Không cần nói nhiều, thủ môn người Tây Ban Nha chắc chắn không thể năm ngoài top 3 thủ môn xuất sắc nhất Thế Giới. Sút thế nào cho vào cũng là bài toàn khó của Messi và các đồng đội.

CHIẾN THUẬT CỦA OLE SOLSKJAER

  • Đến thời điểm này của mùa giải, có thể thấy Ole Gunnar Solskjær không phải là một huấn luyện viên có những chiến thuật ấn tượng nhưng lại là một người rất khó đoán, đặc biệt là tinh thần được kế thừa cái gọi là “Fergi Time” trong “truyền thuyết”. Trận lượt về không tưởng tại Parc des Prince đã chứng minh điều đó. Không nhiều đội bóng dám khẳng định mình có thể lặp lại được kỳ tích như thế trước một đội hình toàn sao của PSG.
  • Đôi công không phải là một chiến thuật thông minh khi đối đầu với Barcelona, Solskjær thừa hiểu điều đó. Rất có khả năng HLV này sẽ để M.U chủ động nhường thế trận cho Barcelona ở 15 phút đầu mỗi hiệp và tổ chức chơi phòng ngự phản công vào điểm yếu hai cánh khi đội chủ nhà dâng cao. Khi Barcelona giảm nhịp độ tấn công lại, Solskjær sẽ chỉ đạo học trò giành lấy từng phần trăm kiểm soát một để triển khai thế trận của riêng mình.
  • Nếu Manchester United có được bàn thắng ở những phút đầu trận đấu nhờ các pha phản công của mình, chắc chắn lợi thế về tinh thần sẽ nghiêng về họ. Khi đó, đội chịu áp lực lớn hơn là Barcelona.
  • Đội hình mà Solskjær sẽ sử dụng rạng sáng mai khả năng sẽ không có nhiều thay đổi so với lượt đi bởi khả năng dàn xếp các tình huống phản công từ hai biên là rất khả quan. Có chăng sẽ là một vài màn đổi vai nhằm cải thiện khả năng kiểm soát bóng vốn tỏ ra quá yếu kém ở lượt đi. Fred có thể sẽ không còn được sử dụng trong một thế trận mà M.U đang bất lợi về khả năng đi tiếp, họ cần tấn công nhiều hơn.
  • Chiến lược gia người Na Uy cũng sẽ phải quyết định xem có tiếp tục tin tưởng Rashford hay không hoặc trao cơ hội cho Andreas Pereira, người chỉ mất hơn 5 phút để đóng góp vào một thế trận có thể nói là khả quan hơn với M.U ở lượt đi. Anthony Martial cũng là một cái tên có khả năng xuất phát ngay từ đầu.
  • Juan Mata nên được sử dụng trong trận đấu ngày mai, anh hiểu Camp Nou hơn tất thảy những ai đang có mặt trong phòng thay đồ của Manchester United nhờ năm tháng thi đấu trong màu áo Valencia và ký ức ngọt ngào của trận bán kết lượt về năm 2012 khi Chelsea của anh biết Barcelona thành cựu vương bằng kết quả 2-2.

BẢN LĨNH CỦA MỘT ĐỘI BÓNG LỚN

  • Những lần góp mặt thiếu ấn tượng của M.U tại Cúp Châu Âu những năm trở lại đây không khiến chúng ta có thể quên rằng họ là một đội bóng lớn. Khi bạn bước vào một cuộc chiến, chỉ cần bạn tin mình có thể thắng, bạn đã có được 70% yếu tố để giành được nó. Một đội bóng như M.U luôn có cơ sở để làm điều đó, đặc biệt là màn lội ngược dòng ở tứ kết.
  • Những học trò của Solskjær chắc chắn sẽ đến Camp Nou với tinh thần chiến đấu một mất một còn. Điều này khiến cho họ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều so với trận đấu lượt đi. Khát khao khẳng định vị thế của M.U và những khó khăn trong nỗ lực tiến vào Top 4 của Quỷ Đỏ ở Premier League khiến cho Champions League trở thành con đường sống còn.

Barcelona đặc biệt cần rút ra kinh nghiệm đau thương mang tên AS Roma năm ngoái để có thể đối đầu với những vị khách đến tử nước Anh với ý chí cảm tử. Có một điểm tương đồng giữa Barcelona và Manchester United ở thời điểm hiện tại, đó là khát khao giành lấy vị thế của mình tại Châu Âu và hiện thực hoá nó bằng thành tích tại Champions League.

Cuộc đấu ngày mai chắc chắn là một màn đối đầu cực kỳ khó lường khi mà lợi thế 1 bàn sân khách của Barcelona là không đáng kể, nhất là trong bối cảnh Cúp Châu Âu những năm qua lợi thế sân nhà - sân khách đang trở nên tương đối nhạt nhoà.

Camp Nou có thể là một điểm tựa chắc chắn cho Barcelona để trở lại với vòng bán kết sau đúng 4 năm vắng bóng. Nếu chơi đúng với phong độ, Messi cùng các đồng đội vẫn luôn được đánh giá cao hơn các đối thủ của mình và sẽ tạo ra được một kết quả tốt. Nhưng ở Châu Âu, điều gì cũng có thể xảy ra cả.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.