Klinsmann bội phục Messi và Barça

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thán phục là cảm tưởng của HLV Juergen Klinsmann sau khi chứng kiến màn trình diễn hoàn hảo của các cầu thủ Barcelona vào rạng sáng nay (9/4). Ông cũng xác định Bayern Munich gần như không còn cơ hội đảo ngược tình thế ở trận lượt về diễn ra giữa tuần sau.

Cú đúp của Lionel Messi và các pha lập công của Samuel Eto’o và Thierry Henry thực hiện ngay trong hiệp một là cú đòn phủ đầu nghiền nát mọi toan tính của Bayern Munich khi thi đấu tại chảo lửa Nou Camp. Chỉ có may mắn mới giúp "Hùm xám" tránh khỏi một thất bại đậm hơn nữa.

HLV Klinsmann dĩ nhiên không khỏi thất vọng về tinh thần chiến đấu của các học trò. Họ để cho Barça dễ dàng kiểm soát trận đấu và chơi bóng như thể trong một buổi tập.

"Từ quan điểm của tôi, đây là một trận đấu thất vọng chưa từng có. Thật khó giải thích. Chìa khóa của trận đấu là phải chiến đấu trong từng pha bóng. Tuy nhiên, hai bàn thua sớm gây ra hậu quả tai hại và chúng tôi đã không thể hiện được tinh thần quyết đấu.

Chúng tôi cần cần vượt qua những lời chỉ trích. Đây là một thất bại nặng nề và sẽ rất khó tiêu hóa" - "Klinsi" phát biểu trên trang chủ UEFA.com sau trận đấu.

"Họ (Barça) đã trừng phạt nghiêm khắc chúng tôi trong hiệp một. Mọi vị trí của họ đều đẳng cấp. Chúng tôi hoàn toàn không có khả năng thay thế sự vắng mặt của Lucio, Philipp Lahm và Miroslav Klose. Tối nay, chẳng có gì ủng hộ chúng tôi.

Chúng tôi không kiểm soát được bất kì khu vực nào trên sân. Chúng tôi muốn tạo ra những thách thức cho Barça, bố trí hàng tiền vệ 5 người hòng phá vỡ sự liên kết của họ. Nhưng sự thực là chúng tôi thậm chí chưa lần nào tiếp cận được họ" - Klinsmann giải thích thêm trên website của Bayern.

Với tâm trạng bội phục, ông thày của Bayern đã dành lời khen ngợi cho Messi, cầu thủ hay nhất trận: "Messi đơn giản là một cầu thủ tuyệt vời. Thật thích thú khi được xem cậu ấy chơi bóng. Dù rất chán nản nhưng Barça đã chơi hay và cần phải chúc mừng họ.

Chúng tôi muốn góp mặt trong tốp bốn đội xuất sắc nhất nhưng vẫn còn một khoảng cách xa. Bây giờ, chúng tôi cần phải tập trung cho cuộc đua tại Bundesliga và đảm bảo rằng sẽ có một suất tại Champions League mùa giải sau".

Trong khi đó, dù đội nhà xem như chắc một chân ở vòng bán kết nhưng HLV Pep Guardiola sẽ bị truất quyền chỉ đạo ở trận lượt về tại Munich.

Ông nói: "Rõ ràng thắng lợi 4-0 ngay trận lượt đi vòng từ kết là kết quả quá tuyệt vời. Cầu thủ của chúng tôi đã làm tất cả những gì cần thiết. Tài năng chính là sự khác biệt giữa hai đội bóng ngày hôm nay.

Tuy nhiên, chúng tôi cần giữ vững đôi chân trên mặt đấu để tập trung bảo toàn khoảng cách 6 điểm tại đấu trường La Liga".

Ở phút 17, sau tình huống va chạm giữa Messi và Christian Lell trong vòng cấm, Guardiola đòi hỏi Barça phải được hưởng phạt đền. Lạ ở chỗ, bình thường "Pep" luôn cư xử mẫu mực nhưng ở tình huống này, ông đã tỏ ra hết sức nóng nảy dẫn đến bị trọng tài chính rút thẻ đỏ.

"Tôi không hài lòng với hành động của bản thân. Một HLV không thể có phản ứng kiểu như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng lẽ ra trọng tài phải thổi phạt đền. Vậy mà ông ấy còn phạt thẻ vàng Messi. Thật không tin được" - Guardiola tỏ ra bức xúc.

Với cú đúp lập được trong trận đấu này, Messi đã có 8 bàn thắng và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League. Nhưng bản thân anh cũng than phiền: "Đó là một tình huống diễn ra rất nhanh nhưng tôi chắc chắn đó là một pha phạm lỗi. Tôi không thể tin mình lại bị phạt thẻ vàng".

Hiện Barça đang trên đường hướng tới cú "ăn ba" mùa giải này (La Liga, cúp Nhà Vua và Champions League). Khi còn là cầu thủ, Guardiola từng cùng "dream team" của Barcelona đăng quang ngôi vô địch châu Âu năm 1992.

Song Ngư

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.