Khi đến Praha: Jedno pivo cho 1 cốc bia)

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cộng hoà Séc, với diện tích gần 79000 km2 (tương đương Bắc Bộ Việt Nam), dân số khoảng 10 triệu người, là 1 nước nhỏ trên thế giới. Người dân hiền lành, khoảng 40% theo thiên chúa giáo (hoặc tin lành), đa phần không quan tam đến chính trị. Với họ, các thủ tướng đều là "bò thiến", 1 cách gọi khinh miệt, hoặc "ăn tục nói phét" còn các chính trị gia thì là "bọn lừa đảo hợp pháp". Ở đây, tự do ngôn luận thoải mái và nhân quyền cao nên họ không mấy khi "ngán" khi phê phán chính quyền.

Với họ, CH Séc có 3 thứ đáng tự hào nhất. 1 là bia CH Séc ngon nhất thế giới. 2 là đội tuyển Hockey CH Séc hàng đầu thế giới. Và cuối cùng là thiếu nữ CH Séc xinh nhất thế giới. Với họ (đa phần) thì xem hockey (khúc côn cầu trên băng) như cưỡi moto phân khối lớn lướt trên xa lộ, còn xem bóng đá như ngồi Babetta đi trên đường làng.

Tuy chỉ là môn thể thao được ưa chuộng thứ 2, sau hockey, nhưng thành tích của bóng đá CH Séc (trước kia là Tiệp Khắc) khá hoành tráng. Với 2 lần á quân thế giới, 1 lần vô địch châu Âu, 1 lần á quân châu Âu, CH Séc tương đương Hà Lan, và có phần nhỉnh hơn Anh. Trong nước, nổi tiếng nhất, và cũng giàu thành tích nhất là CLB AC Sparta Praha, còn Plzen chỉ là CLB trung bình khá (bất ngờ nổi lên 2 năm nay, với 1 cúp QG, và 1 lần vô địch quốc gia). Victoria Plzen, cũng chỉ nổi tiếng thứ 3 ở thành phố Plzen, sau CLB hockey Plzen (đang đứng thứ 5 giải vô địch) và tất nhiên, đứng sau hãng bia Pilsner Urquell, hãng bia ngon nhất CH Séc, thuộc hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Plzen.

Khi có kết quả bốc thăm, biết sẽ gặp Barça, đa phần CĐV bóng đá CH Séc đều nhận định Plzen sẽ thua nhưng với họ đó không phải là vấn đề. Xin trích lời 1 CĐV xứ sở tại : "Gặp Barça, có thể Plzen sẽ thua 8-0, 10-0. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là được gặp Barca. Với các cầu thủ Plzen, cơ hội đó có thể chỉ đến 1 lần trong đời". Với kết quả lượt đi (chỉ thua 2-0), họ đều coi thế là thành công. Trận lượt về này có lẽ kết quả sẽ không khác, có khác chăng chỉ là tỉ số. Barça chắc chắn sẽ thắng, bởi 2 đội quá chênh lệch. Vấn đề là thắng như thế nào, và thắng bao nhiêu mà thôi.

Chỉ gửi tới các cầu thủ Barca 1 lời khuyên: thi đấu với CLB của thành phố có hãng bia ngon nhất xứ sở Bia, thì dù có kết quả thế nào, cũng nên làm 1 chầu bia tươi Pilsner Urquell. Nếu không thì quả là đáng tiếc. Ở CH Séc, bất cứ ai, dù thuộc quốc tịch nào, cũng phải thuộc 2 câu nói. Câu thứ nhất jedno pivo (cho 1 cốc bia) còn câu thứ 2 là jeste jedno (thêm 1 cốc nữa).

 Barca_cz 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.