Đừng tung hô Suarez, hãy dành điều đó cho Vidal

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lionel Messi đi bóng siêu việt, Luis Suarez dứt điểm xuất chúng nhưng để có được những điều đó, cần tiền đề mang tên Arturo Vidal. Bước ngoặt của trận đại chiến giữa Barcelona và Inter chính là lúc gã trai có mái tóc mohawk vào sân.

Chỉ mất 2 phút để Inter ghi bàn không phải vấn đề lớn nhất của Barça trong hiệp 1. Đội chủ nhà vẫn áp dụng cách chơi kiểm soát thường ngày với một hàng thủ dâng cao nên để bị phản công bằng những đường chuyền bổng là quá đỗi bình thường. Nhằm ngăn chặn điều đó, cần một hàng tiền vệ biết giữ bóng một cách hoàn hảo. Nhưng Sergio Busquets, Arthur và Frenkie de Jong đã không hoàn thành nhiệm vụ trong 45 phút đầu. Inter có rất nhiều lần phản công đã chạm tới vòng cấm của Ter Stegen, nếu các chân sút đội khách chắt chiu hơn không hiểu Barça đã trôi về đâu?

Để Inter được thoải mái thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công chính là vấn đề của Barça. Đội khách chỉ cần khoảng 3 người, thậm chí có lúc là 2 để gây khó khăn trên phần sân của Barça. Số còn lại trong đội hình lùi sâu và giăng "thiên la địa võng" chờ Messi và Suarez. Nếu như Messi vẫn có được một vài pha xử lý cá nhân ấn tượng trong hiệp 1 thì Suarez hoàn toàn "mất điện". Phải chơi trong thế 1 chọi nhiều người trong vòng cấm đối phương, một Suarez luống tuổi không thể phát huy hiệu quả khi mà các đồng đội không thể dâng cao hỗ trợ do luôn nơm nớp sợ bị phản công.

Trong những lúc bế tắc, các HLV trước đây của Barça như Pep Guardiola và Luis Enrique thường xuyên thay đổi hệ thống 4-3-3 sang 3 trung vệ. Nhưng Ernesto Valverde thì không, ông học theo Frank Rijkaard và chuyển đội hình thành 4-2-3-1. Mấu chốt của thay đổi này nằm ở cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2: Vidal. Hãy chú ý người bị thay ra, là Sergio Busquets - tiền vệ tưởng như không thể đụng đến ở Camp Nou. Rõ ràng, trong cách chơi kiểm soát thông thường, Busquets rất hữu dụng nhưng để tạo đột biến, Valverde đã chơi một canh bạc lớn. Ông kéo Arthur và De Jong về vòng tròn giữa sân làm nhiệm vụ của 2 tiền vệ trụ, trong khi lại đẩy Vidal lên thật cao, áp sát hàng tứ vệ của Inter. Ý đồ của Valverde là rất rõ ràng, ông muốn tăng thêm một nhân sự trong vòng cấm đối phương để thu hút sự chú ý của kẻ địch và giảm sức ép lên Suarez và Messi.

Hiệu quả đến gần như ngay lập tức. Chỉ sau vài chục giây, Vidal có cú dứt điểm đầu tiên. Đến phút thứ 5 góp mặt trên sân, anh chuyền bóng thuận lợi để Suarez trong khoảnh khắc hiếm hoi không bị ai kèm thực hiện cú volley mẫu mực cân bằng tỷ số 1-1. Barça có nhiều cầu thủ tấn công nhưng Vidal được chọn bởi anh còn đóng vai trò tấm lá chắn đầu tiên cho Barça. Với khả năng pressing tầm cao, tranh chấp tay đôi thượng hạng cùng tinh thần chiến đấu bất khuất, Vidal không để đối phương rảnh chân một giây nào. Chính Vidal chứ không phải Messi tổ chức đồng đội vây bắt các hậu vệ Inter và buộc đối phương phải phá bóng lên theo bản năng trong nhiều tình huống. Hai tiền vệ trụ Arthur cùng De Jong, với sự hỗ trợ của 2 hậu vệ biên, dễ dàng thu hồi bóng rồi tái tạo thế tấn công, từ đó làm phá sản kế hoạch phản công của Inter.

Đương nhiên, nếu những đường phá bóng của Inter vượt qua phòng tuyến của Arthur và De Jong rồi đến chỗ các tiền đạo, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhưng chiến thuật tạo đột biến nào mà chẳng có rủi ro. Trong một ngày đẹp trời, mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo và Barça an toàn trong hiệp 2, qua đó tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng.

Hà Trang (bongdaplus)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.