Có một Barça đủng đỉnh

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Có một Barça đủng đỉnh

Barça đã khởi đầu hành trình tại Champions League với một tỉ số đậm đà, 4-0 trước Ajax - một đội bóng cũng chẳng phải hạng xoàng. Nhưng thực lòng mà nói, những sự thay đổi so với mùa bóng năm ngoái là chưa thực sự rõ nét và để có thể làm nên một dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường châu lục, các cậu học trò của Tata Martino còn phải cố gắng nhiều nữa. 

Pressing không xuất hiện 

Một điểm dễ nhận thấy trong trận đấu rạng sáng nay là Ajax có khá nhiều không gian để kiểm soát bóng và họ cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm với ngòi nổ Bojan Krkic. Barcelona đã không bóp nghẹt thế trận của Ajax dù họ đủ khả năng để làm được điều này. Đội bóng xứ Catalan trong 20' đầu không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Vermeer và các cầu thủ Barça cũng không hào hứng trong việc giành lại bóng từ chân các cầu thủ Ajax. Một thế trận đủng đỉnh cần một khoảnh khắc thiên tài để thay đổi và cú sút phạt hoàn hảo của Messi đã làm thay đổi cảm giác buồn ngủ của những người chứng kiến trận đấu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã xuất hiện bàn thắng, Barcelona cũng chẳng vồn vã hơn trong việc tìm đường vào khung thành đội bạn, cầu thủ háo hức ghi bàn nhất có lẽ là Neymar nhưng kĩ năng dứt điểm của tân binh người Brazil vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Lý giải cho sự thiếu vắng pressing, có lẽ Martino muốn bảo toàn lực lượng và tránh những chấn thương không cần thiết để tập trung cho mặt trận La Liga khi mà tấm vé vào vòng knock-out hầu như không thể chệch khỏi tay Barcelona. 

Bộ ba chuyền hỏng Busquets - Cesc Fabregas - Iniesta 

Những đường chuyền ở trung tuyến vẫn chuẩn xác với mục tiêu là kiểm soát bóng tuy vậy hiệp 1 chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy những cú chọc khe có khả năng gây sát thương cao. Có thể nhìn thấy rõ sự phân loại nhiệm vụ được đưa ra trong trận đấu: Cesc Fabregas điều phối bóng và kiểm soát tốc độ trận đấu. Iniesta, Neymar thi đấu tự do và tận dụng kĩ thuật qua người điêu luyện. Alexis Sanchez chạy chỗ, dãn cách hàng phòng ngự và Messi thì vẫn làm nhiệm vụ kết liễu quen thuộc. Vậy mà phải đến hiệp 2, bàn thắng mới tới một cách dồn dập dù cho Barcelona không hề cố gắng dồn ép để tìm kiếm một chiến thắng hoành tráng. Khả năng chuyền bóng của bộ ba Busi-Cesc-Ini cần phải nghiêm túc kiểm điểm trước khi Barcelona gặp phải một đội bóng già dơ hơn. 

Hàng thủ vẫn mơ ngủ 

Có khá nhiều thời điểm, Barcelona không tràn lên tấn công một cách mạnh mẽ. Thậm chí trong một vài khoảnh khắc, toàn bộ 11 cầu thủ của đội bóng xứ Catalan thi đấu bên phần sân nhà. Tất nhiên, Barça chẳng việc gì phải nóng vội trong một trận đấu không quá quan trọng với lưng vốn là 2 bàn thắng dẫn trước từ đầu hiệp 2. Nhưng vấn đề ở đây là ngay cả khi 11 cầu thủ Barcelona thi đấu bên phần sân nhà, Ajax vẫn tạo được những cơ hội nguy hiểm - một sự ngạc nhiên. Các bậc thầy về bóng đá phòng ngự hẳn phải phá lên cười trong những tình huống bóng Barcelona không hề chịu áp lực nhưng Valdes vẫn phải hoạt động hết công suất để bảo toàn mành lưới. Chỉ với sự tham gia tấn công của 3 đến 4 cầu thủ Ajax, khung thành của Barcelona đã bị đặt vào những tình huống báo động. Những bàn thắng dẫn trước tạo cảm giác an toàn cho các CĐV, nhưng nó không thể che mờ đi một hiện thực rằng, một hàng công tầm thường như Ajax có thể đẩy các cầu thủ phòng ngự của Barcelona vào trạng thái nguy hiểm. 

4-0 là một tỉ số đậm trong một thế trận hợp lý nhưng lối chơi và từng con người (ngoài thiên tài Messi) vẫn chưa thể làm thoả mãn các CĐV những người luôn mong chờ vào một sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng trong mùa giải 2013-14.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.