Barcelona vs Celtic: Khi Cruyff hồ nghi Barça

Celtic đang bám sát Barça

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong một tuyên bố trước trận Barcelona tiếp Celtic ở Champions League đêm nay, huyền thoại của Barça - Johan Cruyff bất ngờ đặt niềm tin vào đội bóng Scotland.

Johan Cruyff là một người khá am hiểu về Celtic. Khi còn theo nghiệp quần đùi áo số, huyền thoại bóng đá Hà Lan và Barcelona là một trong những cầu thủ chứng kiến Celtic làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng Vương quốc Anh đầu tiên giành chức VĐ Cúp C1/Champions League 1967.

Trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này sau 3 năm vắng bóng, Celtic đã lập tức gây ấn tượng với giới mộ điệu, đặc biệt với Johan Cruyff sau cuộc lội ngược dòng (3-2) trước Spartak Moskva ngay ở Luzhniki lượt đấu trước.

“Tôi biết Celtic có chính sách mua sắm rất khôn ngoan. Họ dựa vào một số nguồn lực tự đào tạo. Và đây là một trong những lý do giúp họ trở lại sân chơi đẳng cấp này. Chiến thắng trước Spartak Moskva, nơi nhiều đội bóng lớn thường gặp khó khăn ở đó đã cho thấy rõ điều đó. Celtic phải lao động cật lực và họ có thể làm được một điều gì đó (trước Barcelona)”.

Không chỉ có Johan Cruyff mà chính HLV Tito Vilanova cũng lo lắng cho Barça. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sợ rằng hàng thủ Barça có thể quỵ ngã trước đội khách đến từ Scotland, đặc biệt sau tuyên bố “không đến Camp Nou để du lịch” của HLV trưởng Neil Lennon.

Sự lo sợ của Vilanova là hoàn toàn có cơ sở khi họ vừa bị đội bóng mới lên hạng Deportivo chọc thủng toang mành lưới đến 4 lần ở vòng 8 La Liga vừa qua.

Càng đáng sợ hơn với Barça khi đêm nay họ sẽ không có được hàng thủ chắc chắn nhất khi Carles Puyol và Dani Alves chấn thương không thể thi đấu; khả năng ra sân của Gerard Pique vẫn là một dấu hỏi lớn (đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương mắt cá).

Những khó khăn nói trên còn chưa kể đến sự vắng mặt của tấm lá chắn trước hàng thủ Sergio Busquets. Tuyển thủ Tây Ban Nha không thể ra sân vì bị treo giò (cấm 2 trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Benfica).

Như vậy đêm nay Barça sẽ ra sân với cặp trung vệ cọc cạch Alex Song – Mascherano. Đây sẽ là hiểm họa thực sự với Barça trước khả năng tấn công nhanh và chớp nhoáng của Celtic.

Trong lịch sử 4 lần chạm trán Barça ở Champions League, Celtic đã thua 3 và hòa 1. Tuy nhiên trung vệ Beram Kayal tự tin vào khả năng Celtic sẽ gây sốc ở Camp Nou với tuyên bố hùng hồn “hãy mang Barcelona đến đây”.

Tuy nhiên sự tự tin của Beram Kayal bị đe dọa bởi yếu tố lịch sử. Cụ thể, Celtic chỉ mới 1 lần giành thắng lợi (3-2 trước Spartak Moskva) trong 27 chuyến xa nhà ở Cúp châu Âu (thua 20 hòa 6). Đó là chưa kể, Barça đã bất bại 17 gần đây tại Camp Nou ở trời Âu.

Bất chấp những bất lợi này Neil Lennon tin đội bóng của ông “không chỉ có 1 mà sẽ có 13 đến 14 người hùng” ở Camp Nou đêm nay. Nghĩa là Celtic sẽ ra sân với quyết tâm và tinh thần cao nhất. Và nếu gặp may mắn cộng với một ngày làm việc lực thì Celtic có thể "làm được một điều gì đó" trước Barça, đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, như nhận định của Johan Cruyff.

Hữu Hải

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.