Barça thất bại: Cảm ơn Atletico

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Courtois cản phá bóng trong chân Neymar

Thất vọng là từ được nhắc đến nhiều nhất sau trận lượt về trên sân nhà của Atletico đêm qua. Không phải vì việc Barça bị loại, mà là cách chúng ta gục ngã, thật sự quá sức tưởng tượng.

Ai cũng biết, thắng thua là chuyện rất đỗi bình thường, và thất bại đêm qua, cũng như một điều hiển nhiên, nhất là khi chúng ta theo dõi suốt 90 phút tại Vicente Calderón. Atletico Madrid đã chơi một thứ bóng đá đặc trưng và trung thành với nó, khiến chúng ta ngậm ngùi nhận thất bại, tâm phục khẩu phục. Như một cách chấp nhận, tôi cảm ơn Atletico về trận đấu đêm qua.

Cảm ơn Atletico đã trừng phạt Barça đúng lúc, để chúng ta nhìn lại, hàng thủ đã mong manh đến dường nào. Lập bập, run rẩy và rời rạc là những gì có thể nhắc đến về hàng thủ Barça lúc này, liệu rằng những vòng đấu còn lại tại La Liga, hay trước mắt là El Clasico với Real Madrid, Barça lại tiếp tục mơ ngủ? Đòn đau này không khác gì một hồi chuông báo động, còn tỉnh lại hay không, là ở bản thân chúng ta.

Cảm ơn Atletico đã khóa chặt tất cả mọi đường lên bóng của Barça, bóp nghẹt Messi, phong tỏa khá tốt Neymar, còn cuộc chiến tuyến giữa, không cần phải phân tích, vì chúng ta đã thấy hết rồi đó! Sự khoa học ở cách phòng thủ của Atletico, ở một góc nhìn khác, nó quá xấu xí, nhưng hoàn toàn hợp lí. Chỉ trách sự liên kết giữa những hảo thủ trên hàng tấn công quá mơ hồ, tất cả những gì làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội "khá rõ ràng".

Thần may mắn đã đứng về phía chúng ta đêm qua, nhưng chỉ là không để tỉ số thêm khủng khiếp hơn. Lại phải cảm ơn Atletico không sắc bén để vùi dập Barça ngay trong hiệp 1, điều đó vô tình khiến thế trận kì kèo trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, khiến chúng ta nhận ra nhiều điều, những bài học đắt giá còn hơn những trải nghiệm trong series El Clasico những năm vừa qua.

Đừng xem thường Atletico Madrid, họ đã đánh bại Barça rồi đấy, chúc mừng Atletico. Tôi thích cách các bạn thi đấu, thật sự máu lửa và bùng nổ, nhưng đó là thích thôi, còn thật sự, Tôi FC Barcelona!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.