Barça - Celtic: Còn ai khác, ngoài Messi!

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Không có Busquets vì án treo giò, và hàng thủ vẫn tiếp tục phải chắp vá, Barça bước vào cuộc tiếp đón Celtic với Lionel Messi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Ngoài việc ghi bàn để cùng Barça chiến thắng và tấn công kỷ lục của Pele, Messi còn hướng đến cột mốc quan trọng: bàn thứ 300 trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, với Barça và ĐTQG Argentina.

Bộ sưu tập của Messi vừa có thêm một quả bóng mới. Cuối tuần qua, sau khi kết thúc trận đấu tại Riazor với chủ nhà Deportivo, Messi đã mang quả bóng Maxim của Nike về làm kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải Messi được sở hữu quả bóng Maxim, sản phẩm của hãng Nike dành riêng cho giải La Liga 2012-13. Đồng thời, Maxim cũng là quả bóng thứ 9 được Messi mang về bộ sưu tập trong năm nay.

Chuyện Messi sưu tập bóng giống như điều gì đó rất đơn giản. Khi mà những người khác rất lâu mới biết đến hat-trick, thì Messi (và cả Ronaldo nữa) liên tục làm được điều này. Ngôi sao 25 tuổi này vừa có hat-trick thứ 15 trong sự nghiệp cho Barça ở La Liga, vượt qua mốc 14 hat-trick của Cesar Rodriguez (vẫn còn một kỷ lục khác của Cesar đang chờ Messi: 192 bàn trên sân chơi La Liga. Không lâu nữa kỷ lục này sẽ đổ vỡ!). Cũng nhờ những cú hat-trick rất đều đặn mà La Pulga đã vượt qua thành tích tốt nhất của bản thân mình trong một năm cùng Barça, và đang đếm ngược đến giây phút lật đổ kỷ lục kéo dài hơn nửa thế kỷ của Vua bóng đá Pele (75 bàn cho Santos và Brazil; năm 1959).

Bàn thắng không chỉ là một thứ luôn thúc đẩy Messi phải giành được, mà đó còn là niềm đam mê rất lớn của ngôi sao người Argentina. Messi đang chơi bóng với đam mê cháy bỏng, cùng những khát vọng luôn kéo dài bất tận. Ở Camp Nou có quá nhiều ngôi sao thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng Messi có vị thế cao hơn tất cả. “Nói về Messi, đơn giản là bạn sẽ không thể tìm được một người nào xứng đáng sánh ngang với cậu ấy”, Xavi từng nhấn mạnh.

300, và hơn thế nữa

Chỉ còn 4 bàn thắng nữa, Messi sẽ chính thức chạm đến cột mốc ghi bàn trong một năm của Pele - người lúc nào cũng mang những con số của nửa thế kỷ trước để làm thước đo (và hạ thấp những gì Messi đang làm). Xa hơn một chút nữa là kỷ lục trên toàn thế giới được Gerd Muller thực hiện, với 85 bàn năm 1972 cho Bayern Munich và Tây Đức. Messi hiện còn cách cột mốc ấy 14 bàn. Phía trước vẫn còn 8 tuần, nghĩa là mọi chuyện không phải là không thể.

Trước khi buộc Pele phải nhìn mình theo ánh mắt khác và hướng đến cuộc lật đổ Mueller, Messi đang có dịp để ăn mừng giây phút rất quan trọng trong sự nghiệp đỉnh cao: bàn thắng thứ 300 trong hai màu áo Barça và Argentina (không tính giai đoạn anh khoác áo các cấp độ trẻ Argentina).

Hiện tại, sau 8 năm chơi bóng đỉnh cao, Messi đã ghi 299 bàn thắng. Trong đó, Messi đã ghi 268 bàn cho Barça (mùa giải thứ 9), và 31 bàn khác cùng Argentina. Cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp đỉnh cao luôn là điều kỳ diệu, và không phải cầu thủ nào cũng có thể vươn đến. Đó được xem là niềm mơ ước mà nhiều cầu thủ đặt ra cho bản thân mình phấn đấu. Trên thực tế, đối thủ Ronaldo của Messi đã có tổng số 321 bàn cho các CLB và ĐTQG Bồ Đào Nha, nhưng CR7 đá nhiều hơn hai mùa giải.

Ghi thêm một bàn thắng để vươn tới mốc đặc biệt 300 không phải điều quá khó với Messi. Phong độ của La Pulga đang rất cao (anh vừa vươn lên độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Pichichi), trong khi hàng thủ Celtic cũng chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra, bản thân Messi đầy khát vọng làm tung lưới Celtic - đối thủ từng có kỷ niệm đáng quên đối với anh. Cụ thể, lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Camp Nou tháng 3/2008 (Barça ngày ấy do Rijkaard dẫn dắt), cũng trong khuôn khổ Champions League, Messi phải rời sân bởi một chấn thương chỉ sau chưa đầy 40 phút. Trận ấy, Xavi ghi bàn duy nhất giúp Barça giành chiến thắng.

Ngọc Huy

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.