Barça - Bayern: Cần một cơn điên loạn...

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nhiệm vụ lội ngược dòng khó khăn của Barça trước hùm xám Bayern Munchen gần như là bất khả thi. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu ta biết hy vọng và chiến đấu hết mình

Barça không còn là đội bóng ngoài hành tinh

Tại Allianz Arena, Bayern đã chứng tỏ Barça không còn là đội bóng trong 5 năm qua được truyền thông thế giới tụng xưng là đội bóng ngoài hành tinh. Hay nói cách khác, Bayern đã chính thức “nhập tịch” cho Barça đồng thời bước lên bệ phóng để chuẩn bị cho một cuộc đổi ngôi đã được dự báo trước.

Nếu như một vài năm trước, Barça có thể tự hào với phong cách chơi bất biến của mình trước mọi đối thủ thì giờ đây sau mỗi trận thua, người ta lại vạch ra vô số sự bảo thủ, cố chấp trong lối chơi. Đơn cử như việc Barça thường xuyên quăng chút lợi thế nhỏ nhoi khi được thi đấu lượt về trên sân nhà vào sọt rác. Hay không thèm chú trọng đến việc tập những bài phản công nhanh để ghi bàn như thể đó là phong cách chơi của cửa dưới hoặc không phải phong cách hiệp sỹ anh hùng mã thượng.

Trong một hoặc hai năm tới, không dễ để Barça cải tiến, thay đổi, tiểu phẫu hay đại phẫu khả dĩ có thể đối chọi lại với lối đá pressing tổng lực hiện đại – khắc tinh của Tiki-taka như cách mà Bayern đã thể hiện ở lượt đi. Nói như vậy không có nghĩa là trận lượt về Barça hoàn toàn không có cửa.

Nhìn vào thời lượng kiểm soát bóng, Barça vẫn chiếm 65% nhưng là 65% thời lượng kiểm soát bóng vô hại. Những đường bóng hữu hại bị cắt đứt và thay bằng những đường phản công lên bóng thần tốc của đối thủ. Ranh giới của hai tình huống này rất mong manh, nếu như những đường chuyền cuối cùng tận dụng được những sơ hở lộ ra trong tích tắc như cái cách mà Messi đã ghi 2 bàn vào lưới Milan thì Bayern cũng không có cơ hội phản công thành bàn. Sự thua thiệt trong các tình huống bóng chết có thể khắc phục bằng cách hạn chế phạt góc, phạm lỗi và bắt chặt những đường lật cánh hơn là bố trí cặp trung vệ to cao tranh chấp với đối thủ. Vậy Barça cần gì để làm nên cuộc lội ngược dòng thần thánh?

Lịch sử đã chứng minh chưa từng có đội bóng nào lật ngược tình thế khi đã để thua 0 – 4. Một trận đấu xuất thần? Chưa đủ! Những ngôi sao tỏa sáng? Chưa đủ! May mắn? Cũng chưa đủ! Barça chỉ có thể viết lại lịch sử nếu như lên cơn điên trong 90 phút. Hay nói cách khác, lịch sử chưa từng chứng kiến một đội bóng nào lên cơn điên trong 90 phút cả!

Lên cơn điên và chiến đấu đến chết

Trong phút giây hấp hối, thời khắc cáo chung cho một lối đá đang ngự trị trên đỉnh cao, từng cầu thủ Barça hãy dành những gì tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất cho trận chiến cuối cùng. Như cái cách những con chim lao đến những ngọn gai sắc để được cất lên tiếng hót thần thoại (“những con chim ẩn mình chờ chết” – Coleen McCollough) trước khi rời bỏ cuộc đời.

Lịch sử nói không. Nhưng đừng quên lịch sử không tự nó viết nên mà là con người. Làm được không, Barça?

{xtypo_quote_right}...Tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức được cái chết đang chờ chực, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm… - Coleen McCollough {/xtypo_quote_right}

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.