Sau khi nghe Pep Guardiola trình bày hoàn cảnh về trận thua 2-0 trước Hurcules hồi cuối tuần, điều làm tôi nghi ngờ nhất trong thời gian qua đã được giải bày. Guardiola không phải là người 'đặc biệt'. Một chút gì đó 'đặc biệt' ông cũng không có. Guardiola đã nói về niềm tin của ông dành cho học trò. Ông nói "họ là những cầu thủ giỏi còn tôi là người đưa ra sơ đồ chiến thuật và lối đá."


Điều đó lại xảy ra. Người ta không thể chặn đứng La Pulga. La Pulga đã chơi bóng với phong cách riêng của mình. Mọi cổ động viên đều hài lòng bởi mỗi ngày qua đi, anh ta không ngừng đem lại những điều bất ngờ với niềm đam mê trong mỗi trận đấu, với những bàn thắng và với tài năng thiển bẩm cùng quả bóng tròn.

Ibrahimovic là nỗi thất vọng

Chỉ một năm sau ngày ra mắt ở Camp Nou, không ai hay giờ chia ly lại đến sớm như thế đối với Zlatan Ibrahimovic. Không có hoa và nước mắt cho người ra đi, mà chỉ có những nụ cười cho anh, và cả Barça nữa, cũng hệt như ngày Ibra đến. Nhưng nụ cười ấy không phải vì sự tự hào, vì chinh phục được những điều vĩ đại. Họ cười vì đó là sự giải thoát cho cả hai bên.

Iniesta tỏa sáng

Sau trận Chung kết, các cầu thủ Tây Ban Nha đồng loạt ra sân với chiếc áo thi đấu màu đỏ có thêu một ngôi sao tượng trưng cho chức vô địch thế giới trên ngực trái. Ngôi sao ấy, người Tây Ban Nha khao khát trong vô vọng cả trăm năm nay, nhưng trong một khoảnh khắc, nó dường như không còn quá quan trọng với họ nữa. Bởi trước đó ít phút, họ đã tìm được cho mình một ngôi sao còn sáng chói hơn. Ngôi sao InieSTAR!

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã