Pep Guardiola không phải là 'người đặc biệt'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau khi nghe Pep Guardiola trình bày hoàn cảnh về trận thua 2-0 trước Hurcules hồi cuối tuần, điều làm tôi nghi ngờ nhất trong thời gian qua đã được giải bày. Guardiola không phải là người 'đặc biệt'. Một chút gì đó 'đặc biệt' ông cũng không có. Guardiola đã nói về niềm tin của ông dành cho học trò. Ông nói "họ là những cầu thủ giỏi còn tôi là người đưa ra sơ đồ chiến thuật và lối đá."

Hãy để tôi nói thẳng ra. Ông đã rất tự tin vào cầu thủ của mình và cho thấy những tính toán của ông là sai lầm, đó có thể là sơ đồ chiến thuật, phong cách thi đấu, tôi đoán là thế. Những câu nói như thế sẽ chẳng bao giờ phát ra từ miệng cuả một người "đặc biệt".

Tôi nhớ khi FC Barcelona đánh bại Chelsea trong trân đầu tiên vòng bảng Champions League 2005. Đội bóng của "người đặc biệt" là đội thua cuộc, và sau đó ông nói " khi tôi thấy Rijkaard vào phòng thay đồ của trọng tài tôi không thể tin nỗi. Khi Didier Drogba bị đuổi khỏi sân tôi đã không ngạc nhiên" Một ý kiến cho rằng Rijkaard và những người cầm cân nảy mực trong trận đấu đó đã hợp tác với nhau để đối phó với "người đặc biệt".

Guardiola đã nói về các học trò của ông hồi đầu tuần " Sau khi giành cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu, các cầu thủ của tôi tiếp tục giành được La Liga với điểm số không tưởng, 99 điểm. Không thể nghi ngờ gì nữa, đó là thành quả xứng đáng đối với họ". Pep đã nói "họ" là những người xứng đáng giành được nó ? Đó có thể là điều đặc biệt nhất mà tôi từng nghe từ Pep.

Cái danh "người đặc biệt" ra đời năm 2004 khi Jose Mourinho được chọn làm HLV của Chelsea và sau đó ông đã có những phát biểu thật ngạo mạn, "Xin đừng gọi tôi là một kẻ kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và xứng đáng với biệt danh người đặc biệt" Thú vị phải không..Không phải "chúng ta" là những nhà vô địch châu Âu, không phải "họ" (Porto) là những nhà vô địch châu Âu, lạy Chúa, đó là "tôi" Jose Mourinho. Đó là điều đặc biệt nhất mà cả thế giới những người yêu bóng đá phải ngỡ ngàng.

Tất nhiên, khi thua cuộc HLV nào cũng sẽ có những câu nói biện hộ cho thất bại. Và Guardiola cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì nói " Chúng tôi là đội thi đấu hay hơn nhưng lại không may mắn", Pep lại nói " Họ là đội xuất sắc hơn và xứng đáng với chiến thắng."

Đây chỉ là một lời nói bình thuơng của Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Nhưng nếu bạn đào sâu hơn một chút tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy câu nói này giúp bạn hiểu rõ về hai con người hơn. Hai tính cách thật khác nhau giữa hai HLV dẫn dắt hai đội bóng danh giá nhất Tây Ban Nha. Một người luôn biết mình biết ta, và một người luôn biết tự sướng.

Mourinho là một huấn luyện viên giỏi, không có nghi ngờ gì về điều đó. Tôi nghĩ rằng "tự sướng/và không có lòng tự trọng" là những lý do vì sao ông thay đổi CLB như thay áo. Tôi không biết liệu ông ta có hiểu từ DNA nghĩa là gì hay không nữa.

Guardiola có DNA Barça trong người. Ông thật sự biết điều này và đó là lý do tại sao Barça đang có một đội hình rất mạnh. Ông không tự khen ngợi mình mỗi khi chiến thắng, mà ông luôn dành nó cho học trò của ông, ông hiểu rằng thành công của đội bóng là thứ gì đó quan trọng hơn của ông. Khi đội thất bại, ông không tỏ ra mình là một người đặc biệt và ông nhận đó là một sai lầm trong cách bố trí của ông.

Guardiola hiểu rằng FC Barcelona còn hơn là một đội bóng.

Nếu tôi được chọn HLV dẫn dắt Barça trong 2 năm qua, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến một người "đặc biệt". Tạ ơn Chúa Pep Guardiola không phải là người đặc biệt.

 nhoemnhieu (TotalBarça)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã