Sporting Gijon - Sự khởi đầu của những GIẤC MƠ...

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 

Sporting Gijon gợi cho bạn điều gì? Một đội bóng yếu hay món tráng miệng đối với Barça? Tôi thì không nghĩ thế! Đối với tôi, đó là sự khởi nguồn cho một giấc mơ, hay đúng hơn, sự khởi nguồn cho những trang sử vĩ đại mà Pep cùng các học trò đã, đang và sẽ viết nên...

 

Khi Pep có trận đấu mở màn tại La Liga trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông cùng các học trò đã bị Numancia cho một vố đau. Đó không phải là nỗi đau về thể xác, mà là nỗi đau về tinh thần, và nó bào mòn niềm tin của các cules lên Pep cũng như đội bóng này. Mọi ánh mắt nghi ngại tiếp tục đổ dồn về Pep, người mà kinh nghiệm làm HLV gần như là con số 0. Nước cờ mà Laporta đã đi bị cho là mù quáng, niềm tin mà ông đặt vào tay Pep được cho là hoài niệm về quá khứ. Đối với người hâm mộ, 2 năm bị đội quân thị vệ Hoàng gia hoành hành đã là quá đủ...

Tiếp theo là trận hòa trước Racing (1-1), người hâm mộ tin rằng cơn khủng hoảng từ thời Rijkaard vẫn đang âm ỉ cháy. Ít người tin về một cuộc lật đổ, thậm chí Barça có nguy cơ lún sâu hơn vào khủng hoảng. Nhưng có ít nhất một người tin mình sẽ làm được, sẽ đưa được Barça ra khỏi bóng tối. Đó chính là Pep Guardiola. Ông hứng chịu tất cả mọi chỉ trích nhằm vào mình. Áp lực cực lớn khiến cho tâm trí ông bị ám ảnh, ngay cả khi đang ở bên gia đình, bên các con (như 1 lần ông đã tâm sự).

Vâng, chính Gijon là khởi đầu cho những giấc mơ. Sau 2 trận khởi đầu chỉ biết hòa và thua, Barça đã đứng dậy, như cái cách mà Pep đã vượt qua sức ép, và đó là một chiến thắng ngọt ngào. 6-1 là một kết quả mĩ mãn, nhưng còn mĩ mãn hơn, bởi niềm tin đã trở lại với người hâm mộ và với đội bóng (mặc dù niềm tin ấy chưa bao giờ bị giảm đi nơi Pep). Chính chiến thắng ấy đã khiến Pep và các học trò vững tin hơn trên con đường mình đã chọn. Pep bảo chúng ta đang đi đúng đường, thì có nghĩa là các học trò của ông cứ thế mà tiếp bước, bởi họ có niềm tin tuyệt đối dành cho người thầy của mình...

... Niềm tin ấy đã giúp Pep và các học trò (hay nói đúng hơn, đối với Pep đó là những người em, những người bạn đồng hành) viết nên những trang sử chói lọi của CLB xứ Catalan. Hành trình mà đội bóng này đã và đang đi qua cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ rất sâu & có nhiều tầng...

Chiến thắng đêm nay có thể sẽ lại đánh dấu một chặng đường mới, dẫu biết rằng nó sẽ khó khăn & nhiều thử thách hơn, nhưng chắc chắn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Nào, giờ là lúc chúng ta trở lại với THỰC TẠI thôi, và hãy chùng CHIẾN ĐẤU! CHIẾN ĐẤU để viết tiếp những GIẤC MƠ...

Khi vừa xem xong bộ phim Inception, tôi đã có những liên tưởng đến Barça. Dĩ nhiên khi sống trong giấc mơ thì người ta dễ có những ảo tưởng về cuộc sống thực tại, và rồi đến lúc sẽ không thể thoát ra cái ánh hào quang do mình tạo ra. Nhưng Barça thì không phải vậy! Đoàn quân của Pep khiến cho người hâm mộ cảm thấy như mình đang mơ, nhưng họ thì luôn để cái đầu mình trên mặt đất. Họ luôn tôn trọng mọi đối thủ, và luôn coi mỗi trận đấu là một trận chung kết. Các cầu thủ chiến đấu trong thực tại để những người yêu mến họ được mơ. Đó chính là Barça!

 

 

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã