Pep Guardiola - Xin được gọi ông là NGÀI

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 

Nói một cách khác, Barca đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Khi còn là một cậu bé nhặt bóng, đến học viên, tiếp đó là cầu thủ, sau đó là đội trưởng và bây giờ là huấn luyện , đội bóng chủ sân Camp Nou đã định hình một đứa trẻ gầy gò ốm yếu đến từ một thị trấn nhỏ trở thành người đàn ông quyến rũ nổi tiếng, nhìn lịch lãm và rất phong độ trong bộ đồ vest.

 

Trong những năm gần đây, tất cả mọi người từ cầu thủ, người hâm mộ, quản lý câu lạc bộ, các chính trị gia xứ Catalan, và ngày cả "người đặc biệt" Jose Mourinho đã gọi Pep Guardiola là HLV hoàn hảo nhất cho Barca. Và rõ ràng là như vậy. 99.9% ( phần trăm ) thời gian, Pep đã phản ánh cách những Barcelonistas và các nhà quản lý Barcelona muốn được cảm nhận. Vâng và 0.1 phần trăm còn lại chỉ có những người ghanh tỵ mới không công nhận những thành công mà Pep đã mang lại cho đội bóng trong 3 năm vừa qua.

Điểm mấu chốt về Pep là ông đã coi Barcelona như ngôi nhà của mình từ khi sinh ra. Ông đến từ một ngôi làng ở Catalan và đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong một cây số vuông sân Camp Nou. Người hâm mộ chứng kiến qua màn hình, hay coi lại, đặc biệt là những người có mặt tại sân Camp Nou sẽ chẳng bao giờ quên hình anh một cậu bé nhặt bóng khoảng 15 tuổi chạy vào sân một cách bất hợp pháp và ôm chầm lấy thần tượng Víctor Muñoz để xin áo đấu trong trận bán kết cúp châu Âu năm 1986, diễn ra giữa Barça – Goteborg. Không những thế, người dân xứ Catalan sẽ không bao giờ quên hình ảnh một "nhạc trưởng", đứng trên ban công của tòa nhà Generalitat vào năm 1992, nắm giữ và duơng cao chiếc cúp Châu Âu, miệng thì hét to bằng tiếng Catalan, "Ja la teniu aquí" "Đây, nó là của các bạn !". Cụm từ đó đã làm người hâm mộ phải nổi da gà, vì nó cố tình lặp lại những huyền thoại "Ja soc aquí" "Tôi đang ở đây" của Josep Tarradellas, Tổng thống Catalan lúc bấy giờ, đã sống lưu vong ở Pháp và quay trở lại Tây Ban Nha khi phát xít Franco qua đời.

Chúng ta có lẽ ai cũng từng đọc qua những truyện cổ tích như là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn , Cô Bé Lọ Lem , Công Chúa Ngủ Trong Rừng ... Và cũng có lẽ tất thảy những truyện đó khi chúng ta đọc đều có những chi tiết đẹp, thơ mộng, hay lãng mạn. Câu chuyện của Pep Guardiola cũng thế, tuy không phải là một câu chuyện cổ tích chứa đựng sự hấp dẫn, thơ mộng và lãng mạng nhưng bên trong vẫn xuất hiện những chi tiết đẹp và khó tưởng tượng.

Câu truyện cổ tích của riêng Pep bắt đầu khi một nhà tuyển trạch của Barcelona giới thiệu ông cho La Masia. Những phẩm chất chơi bóng của Pep chả có gì nổi bật, từ kỹ năng lừa bóng hay thậm chí chạy Pep cũng chạy rất chậm. Nhưng thứ làm ông nổi bật chính là khả năng chuyền bóng và có "cái đầu" lớn hần thân thể ốm yếu của mình. Và đó chính là điểm nhấn quan trọng - vì tất cả những gì xuất hiện trong đầu Pep đều có giá trị, mặc dù còn rất trẻ. Johan Cruyff đã từng so sánh tốc độ trên sân của Guardiola chẳng khác gì bà ngoại của ông. Tuy nhiên, ông cũng đã thấy một cái gì đó trong Guardiola, một thứ gì đó rất cần thiết để làm điểm tựa chính ở hàng tiện vệ trong sơ đồ chiến thuật mà Cruyff đang xây dựng cho Barcelona. Nhiều năm sau, nhiều người đã thừa nhận quyết định của huyền thoại sân Camp Nou là đúng khi biến một cầu thủ tầm thường thành một cầu thủ không thể thay thế trong 11 năm thi đấu cho đội một. 2 năm sau, kể từ ngày Pep Guardiola rời sân cỏ để trở thành một HLV - Larpota đã có một quyết định "thiếu thận trọng" - quyết định bổ nhiệm Guardiola làm HLV trưởng Barcelona, với hy vọng "họa sĩ" ngày nào sẽ xây dựng lại một Barca hùng mạnh như ngày nào.
 
Ngoài đường pitch, Pep có những động tác chỉ đạo học trò làm người ta liên tưởng đến hình ảnh nhạc trưởng trên sân khấu mà ngay cả cố nhân Sir Bobby Robson cũng phải tấm tắc khen ngợi:
 
"Muốn điều khiển một dàn hợp sướng không phải là chuyện nhỏ, khó khăn hơn rất nhiều là điều khiển một đội bóng. Pep Guardiola hiểu rõ mọi trận đấu và ông biết ông cần phải làm gì...Nhiều cầu thủ có cái tôi rất lớn, họ không muốn bị điều khiển bởi bất cứ ai. Họ chỉ biết họ là một cầu thủ giỏi hay quan trọng của đội bóng cho nên họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Ngay cả những HLV giỏi cũng khó có cơ hội làm điều đó, tuy nhiên Pep lại có thể. "
 
Ngoài sự khéo léo trong việc chỉ đạo học trò, Pep còn nổi tiếng là có một trí tuệ rất nhạy cảm, đặc biệt ông luôn tôn trọng đối thủ của mình. Vì ông hiểu rõ câu tục ngữ " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.". Tuy thế Pep cũng là một người khá nóng tính. Ông sẽ tranh cãi tới cùng với trọng tài nếu như họ đưa ra một quyết định sai, cho dù có phải nhận thẻ vàng hay đỏ và bị trục xuất quyền chỉ đạo. Nhưng ngay sau đó là thôi, ông sẽ không đăng đàn công kích trọng tài. Nếu như so sánh tài năng, cựu thông dịch viên của CLB Mourinho có vẻ nhỉnh hơn nhưng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu đặt một "thiên thần" Pep Guardiola bên cạnh "ác quỷ" Jose Mourinho. Trong khi sự thật đã thiết lập mặc định rằng Guardiola là một người có "bằng cấp" cho nên tài năng của ông không cần phải kiểm chứng. Rõ ràng tài năng của ông có thừa tuy nhiên ông không bao giờ tự tâng bốc mình mà Pep muốn cả thế giới phải tự công nhận tài năng của ông qua cái cách ông quản lý Barcelona. Bằng chứng cho thấy dưới thời Pep, Barcelona đã hoàn toàn lột xác, vận dụng rất tốt lối chơi Tiki - Taka để thống trị cả thế giới bằng những trận cầu hủy diệt và đẹp mắt. Tuy nhiên, Pep cũng không phải là người dễ dàng bị co lại khi đội bóng gặp khó khăn. Trận thua 0-2 trước Hercules hồi đầu mùa giải đã nói lên tất cả, nếu không tự nhận mình sai và đổ tội cho học trò, có lẽ kỷ lục thắng 15 trận liên tiếp của Real Madrid tại La Liga sẽ được kéo dài thêm nhiều năm nữa.
 
Trong đêm Gala FIFA World Player, Pep và Mourinho đều xuất hiện. Tuy nhiên kết quả không quá quan trọng vì đối với người hâm mộ ai thắng cũng xứng đáng cả. Cái mà người ta bàn tán về 2 vị HLV xuất sắc của thế giới xoay quanh việc " Ai truyền cảm hứng cho cầu thủ tốt hơn ? ". Sự ảnh hưởng của Mourinho là không thể bàn cãi, khi còn dẫn dắt Chelsea, "người đặc biệt" luôn có những phát biểu "khích lệ" cầu thủ của mình nhằm nâng giúp họ luôn có sự tự tin cao nhất trước mỗi trận đấu, vì thê "Voi rừng" đã tôn sùng ông như một đấng cứu thế toàn năng. Đó cũng là một cách. Khác với Mourinho, Pep Guardiola cũng có cách riêng của mình, ông dùng cái cách "chạy dọc đường biên" cùng học trò để khích lệ tinh thần họ. Vì vậy nếu như :
 
"Pep Guardiola là một người hoàn hảo. Vì vậy nếu như tôi tin rằng có một cái gì đó màu đen và Pep nghĩ rằng nó màu trắng, tôi sẽ phải hối hận vì kết quả nó là màu trắng." - Xavi

"Nếu như Pep bảo tôi lao mình xuống tầng 3 của sân Camp Nou, tôi sẽ nghĩ ngay "chắc chắn ở dưới đó có một cái gì đó tuyệt lắm". - Dani Alves
Pep luôn giúp cầu thủ của mình thêm tự tin, và luôn là điểm tựa tinh thần của học trò của mình. Điều này cho thấy sự trái ngược đằng sau những kỷ luật. Pep và các cầu thủ luôn có sự thân mật đến mức độ như cha và con, trong một số gia đình rất chặt chẽ. Một lần nữa, điều này bắt đầu với âm thanh quen thuộc? Tất cả những điều trên xuất hiện trong tập phim El Clasico mới nhất, khi Cristiano Ronaldo gây ra sự ẩu đả bằng cách đẩy Guardiola ở ngực dưới hành động khiêu khích cực độ. Vâng, một hành động khiêu khích nhỏ, nhưng đó lại là một sự hỗn lão mà đáng lý ra Ronaldo không nên làm với một người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Và ngay một cầu thủ hiền lành nhút nhát như Andres Iniesta cũng không thể đứng yên một chỗ.
 
Đọc về hay xem phong cách chỉ đạo của Mourinho chúng ta đều nhận được cảm giác rằng chúng ta đang xem thần thoại được tạo ra - tuy nhiên có một cái gì đó không thực trong con người Jose Mourinho. Tương tự, với người đàn ông mà người ta gọi là "huyền thoại" Pep Guardiola. Nếu ông là huyền thoại, đó là một giấc mơ được sản xuất bởi Barcelona. Triều đại của ông sẽ không bao giờ kết thúc trong lòng Barcelonistas. Với những gì ông đã đem lại cho Barcelona, xin được gọi ông là NGÀI !
 
Nhoemnhieu

 

 

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã