Barça hủy diệt Racing: 'MessIbra' làm lu mờ tất cả

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Họ không phải là một cặp trời sinh, lại chưa gắn bó với nhau đủ lâu để người này nhắm mắt cũng có thể biết người kia đang đứng chỗ nào.

Cho tới giờ, số pha phối hợp thực sự có hiệu quả giữa Ibra và Messi mới chỉ dừng lại ở con số 2, trong đó ngoài tình huống khá "lạ mắt" là Ibra tạt cánh cho Messi... đánh đầu ghi bàn trong trận gặp Getafe chỉ có thêm cú chặt bóng tinh tế của Ibra để Messi đột phá và chuyền vào cho Keita nâng tỉ số lên 3-0 trong trận gặp Atletico. Tuy nhiên, chính điều đó mới làm nên sự đáng sợ của cặp tiền đạo này. Hãy thử đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Ibra và Messi thực sự tìm được tiếng nói chung, khi mà chỉ cần "dựa hơi nhau", họ vẫn đã có thể bùng nổ mạnh mẽ?

Mỗi người một cách, song cả Ibra và Messi đều đang khiến cả thế giới phải nói về mình. Tiền đạo người Thụy Điển đã hòa nhập nhanh một cách không ngờ vào lối chơi của Barça, một lối chơi mà về cơ bản là khác xa tất cả những lối chơi ở các đội bóng mà Ibra từng khoác áo. Có thể anh chưa có đủ thời gian để thực sự hòa mình vào dòng chảy tiqui-taca, song anh vẫn có thừa những phẩm chất để vẫn có thể đóng góp cho Barça theo cách riêng của mình. Ba trận gần nhất, Ibra đều là người mở tỉ số. Bốn trận ở Liga từ đầu mùa, Ibra trận nào cũng ghi bàn. Trong lịch sử Barça, chưa có một tân binh nào, từ Kocsis, Kubala, Romario, Ronaldo, Diego Maradona cho tới Eto'o, làm được như Ibra, tức là ghi bàn trong 4 trận liên tiếp đầu mùa.

Nhìn vào bảng tỉ số 3 trận gần đây của Barça, có thể thấy giữa Ibra và Messi đang có một sự "phân công công việc" khá rạch ròi. Ibra mở ra chiến thắng, còn Messi làm cho chiến thắng ấy thêm lung linh. Ở El Sardinero, nơi Messi đã ghi được bàn thắng thứ 5.000 cho Barça trong trận lượt về mùa trước, tiền đạo người Argentina tiếp tục khiến các CĐV của Racing phải cảm thấy phấn khích một cách... đau khổ khi chứng kiến mành lưới của đội nhà bị rung lên sau hai kiệt tác của một cầu thủ đối phương. Nếu bàn đầu tiên là một cú cứa lòng gọn ghẽ sau pha phối hợp 1-2 với Xavi trước vòng cấm, thì bàn thứ hai lại đến từ một pha đi bóng cắt ngang hàng thủ đối phương rồi "găm bóng" vào góc xa, vốn đã trở thành "thương hiệu" của "số 10".

Phong độ chói sáng của cặp Messi-Ibra, tạm gọi là MessIbra, những người đã cùng nhau ghi 9 trong tổng số 14 bàn thắng của Barça từ đầu mùa, đang làm lu mờ tất cả. Trong đó có... Henry! Giống như những ngày đầu tiên ở Camp Nou, tiền đạo người Pháp đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Anh không còn là một phần của những bữa tiệc nữa. Anh không phối hợp được với Ibra, thi thoảng mới tìm thấy Messi, và tệ nhất là vẫn chưa thể tự mình ghi được bàn thắng nào. Người ta vẫn nói rằng số phận không cho không ai bất kỳ thứ gì. Để cặp song sát MessIbra có thể tỏa sáng rực rỡ, Barca buộc phải hi sinh một thứ gì đấy, và phải chăng, "thứ gì đấy" chính là Thierry Henry?

Việt Cường

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã