1 năm của Busquets

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày 13-9 năm ngoái, khán đài Camp Nou lần đầu tiên được đón chào một "chú bé" cao lêu khêu tự tin bước ra sân với đội hình chính. Chỉ sau vài phút đầu, bất chợt người ta cảm thấy đó giống như một nghệ sĩ thầm lặng sẽ gánh vác tương lai cho tuyến giữa với lối đá uyển chuyển và chính xác. Cậu bé trưởng thành đó là Sergio Busquets Burgos.

Là con trai của thủ thành Carles Busquets từng bắt cho Barça những năm đầu thập kỷ 90, Busquets có sẵn sự ngưỡng mộ với màu áo Blaugrana từ thưở nhỏ nhưng trải qua được lứa đào tạo khắt khe của Barça để lên đội 1 ở vị trí tiền vệ trung tâm là rất khó. Sergio lên đội 1 mùa bóng năm ngoái cùng Pedro và Marc Crosas. Việc được Pep tung ra sân ngay từ đầu trận Racing không phải quá khó hiểu vì Pep chính là HLV của Barça B và khi lên làm HLV trưởng ông đã kéo theo các học trò của mình. 1 năm trôi qua từ lúc xuất hiện, Sergio đã để lại ấn tượng không thể chê vào đâu được và chú bé đó đã cất cánh trong màu áo Barça và giờ đây là người thay thế Marcos Senna trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Dẻo dai trong đeo bám, uyển chuyển trong xử lý và mạnh mẽ trong đấu tay đôi... các tố chất đó được Sergio thể hiện rõ nét dần qua từng trận đấu.

Mùa hè 2009, Pep đề nghị tăng cường một tiền vệ trung tâm như Mascherano vì e ngại sự vắng mặt của Yaya và Keita khi tham dự Can'2009 thì tuyến giữa quá mỏng khi chỉ có Sergio trẻ măng và Marquez là phương án dự bị. Nhưng cuối cùng Pep vẫn đồng ý với chỉ có Sergio cho giai đoạn đó. Pep đã không nhầm khi chứng kiến Sergio toả sáng trong màu áo tuyển quốc gia.

Cao 1'89m, Sergio có thể làm chủ "không phận" của Barça ở giữa sân. Với sải chân dài được coi là lêu khêu, Sergio luôn tắc bóng chính xác khi cần thiết và cũng vì thế Sergio hay phải nằm sân vì điểm yếu "xương chưa cứng hẳn" của mình. Trận đấu toả sáng khiến Sergio được huấn luyện viên Del Bosque gọi chàng kều đi du lịch đến Nam Phi chính là trận chung kết Champions League 2009. Không ai nghĩ một Sergio mất hút và quá non khi đối mặt với "kẻ băm trợn" Drogba của Chelsea ở trận bán kết lại có thể thi đấu hay đến thế trong trận chung kết lớn nhất cuộc đời một cầu thủ trẻ khi đối mặt với MU khôn ngoan. Cùng với Xavi, Inesta giữ nhịp trận đấu không chê vào đâu được thì Sergio luôn đảm bảo các phương án "liều mạng" đánh vỗ mặt trung tuyến của đối phương phá sản. Các tiền vệ của MU chạy loăng quăng ở giữa sân mà không thể nào đưa được bóng xuyên qua hàng tiền vệ của Barça cho cặp tiền đạo của mình đành phải đưa ra hai bên cánh và đa số bị đánh chặn bởi hai vị trí dự phòng: Puyol, Sylvinho. Khá nhiều khán giả và nhà bình luận đã ngạc nhiên khi thấy HLV Alex Ferguson của MU thay Andersson ra sân khiến đội hình MU mất cầu nối. Họ đã không chú ý Alex đã phá sản lối chơi dựa vào sức mạnh những phút đầu và buộc phải tung vào sân đấu sĩ Scholes và lão tướng Giggs. Tất cả chỉ vì Sergio đã thi đấu quá ấn tượng ở trung tâm và Alex muốn Scholes "dạy bảo" Sergio 1 bài học và hy vọng Giggs với kinh nghiệm của mình có thể giúp đội nhà giữ được bóng trong chân. Cuối cùng lão tướng Giggs bất lực vì chính lối đá thể lực của đồng đội, còn Scholes thì lộ rõ bản tính chặt chém khi không tài nào thắng được chú bé Sergio.

Barça có một phong cách đá không lẫn với đội bóng nào và giờ đây Sergio đang trưởng thành đảm bảo cho lối đá đó được vận hành an toàn. Thi đấu âm thầm và không nổi bật trong cả đội hình nhưng dần dần từng bước Sergio đang khiến các huấn luyện viên và đồng đội ngày càng tin tưởng. Tất cả mới chỉ xảy ra 1 năm trước. Tương lai của Sergio vẫn đang ở phía trước!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã