Một ngôi sao vừa xuất hiện ở Camp Nou và xô đổ hàng loạt kỷ lục. Đó là trung phong 17 tuổi Marc Guiu. Anh chỉ mất 34 giây trên sân để ghi bàn thắng giúp Barça đánh bại Bilbao 1-0.

Nếu đây là một bộ phim của Hollywood thì nó sẽ là một bộ phim giả tưởng theo kịch bản cầu thủ trẻ Marc Guiu 17 tuổi vào sân thay người và chỉ cần 32 giây đã ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu trước đối thủ cực kỳ khó nhằn Atheltic Bilbao giúp đội nhà giành chiến thắng trong tình cảnh các cầu thủ quan trọng đều chấn thương. Ở Việt Nam người ta dùng cụm từ Cứu tinh hay Gánh đội. Thực tế kịch bản trên là sự thật đã diễn ra vào ngày hôm nay ở vòng 10 La Liga.

Trận El Clásico lần thứ 290 giữa Barça và Real Madrid diễn ra vào ngày 28/10 tới đây sẽ không thể lập kỷ lục về số người dự khán vì sân Olímpic Lluís Companys có sức chứa 49.472 chỗ ngồi không thể so bì với Camp Nou. Nhưng nó có thể phá kỷ lục về giá vé để được vào sân xem trận đấu khi dao động ở mức thấp nhất là 394 Euro cho đến mức cao nhất tiệm cận 2.500 Euro cho khán đài VIP. Chủ tịch của Sevilla viện cớ vụ lùm xùm về trọng tài để không phải chứng kiến trận thua của đội nhà. Nhưng đối với Athletic Bilbao thì ngược lại.

Chỉ vài ngày sau khi được hưởng thụ niềm hân hoan từ chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, các quan chức cấp cao của Manchester City đã nhận được một thông tin đáng thất vọng là họ sẽ để mất đội trưởng Ilkay Gundogan vào tay Barcelona. Nhưng đồng thời, họ cũng biết rằng đây là một quyết định rất dễ hiểu của ngôi sao người Đức.

Các bài khác …