Piqué: “In PEP, we trust!”

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Piqué: “In PEP, we trust!”

Nếu ta lập một bản danh sách những trung vệ hàng đầu thế giới, ắt hẳn cái tên Gerard Piqué rất xứng đáng được vinh danh trong top đầu. Những pha xử lí bóng tinh tế, tốc độ và sức mạnh trong từng bước chạy cùng óc phán đoán tinh tường, tất cả đã giúp Piqué ghi điểm trong mắt người hâm mộ, đồng nghiệp lẫn giới chuyên môn.

Ngoài ra, anh cũng chứng tỏ mình là một trong những trụ cột lý tưởng ở đội bóng cấp CLB lẫn ĐTQG trong những năm gần đây. Một bộ sưu tập những danh hiệu gặt hái được trong màu áo Barcelona cùng việc đăng quang ngôi vô địch tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi cùng ĐT Tây Ban Nha là những minh chứng hùng hồn nhất cho thành công rực rỡ của chàng trung vệ mới 24 tuổi này. 2 năm liền Piqué được vinh danh trong hàng ngũ anh tài xuất sắc nhất làng túc cầu thế giới do FIFA/FIFPro bầu chọn. Trong một cuộc trò chuyện cởi mở với FIFA.com, cựu cầu thủ Manchester United đã dành thời gian chia sẻ về những khoảnh khắc vinh quang đáng nhớ trong thời gian qua và nhận định về những thách thức đang chờ đón anh trong năm 2012.

Gerard này, anh cảm thấy như thế nào khi một lần nữa được bầu chọn là một cầu thủ trong Đội hình của năm theo một cuộc khảo sát do FIFA/FIFPro tổ chức?

Đó là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Thậm chí danh hiệu này còn rất ý nghĩa bởi những lá phiếu dành cho tôi do chính những đồng nghiệp trong giới chuyện nghiệp bầu. Bạn biết đấy, chỉ cầu thủ mới có thể đánh giá chính xác nhất năng lực của cầu thủ và tôi rất vui khi họ đã đánh giá cao năng lực của mình.

Năm qua quả thật là một năm bội thu danh hiệu đối với anh cùng Barcelona. Liệu anh có thể bật mí đôi chút về bí quyết thành công của mình cũng như của đội bóng không?

Bí mật đó chính là HLV Pep Guardiola. Kể từ khi ông ấy tiếp quản chiếc ghế nóng tại Camp Nou, kiến thức chuyên môn, tình yêu bóng đá, nhãn quan tinh tường của một nhà cầm quân đại tài lẫn cái cách mà HLV khích lệ tinh thần các cầu thủ đã giúp sức mạnh của toàn đội tăng lên rất nhiều. Năm ngoái, chúng tôi gần như thâu tóm mọi danh hiệu và tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì điều đó. Đặc biệt là khi tôi thành công tại CLB nơi quê nhà và cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo cho quê hương.

Về HLV Guardiola, điều gì khiến ông ấy trở thành một HLV rất đặc biệt như vậy?

Trước tiên là cách ông ấy nhìn nhận mỗi trận đấu, rất khác biệt và chẳng giống bất kì ai khác cả. Điều này lý giải tại sao đấu pháp của HLV Guardiola luôn rất hợp lí và hiệu quả hơn hẳn những đồng nghiệp của ông. Đa số các HLV thường chỉ thị cho cầu thủ phải di chuyển sang trái rồi sang phải nhưng với Pep thì khác, luôn là lời giải thích đi kèm với mệnh lệnh và một khi bạn hiểu rõ nhiệm vụ của mình thì sẽ dễ dàng hơn để tập trung toàn lực vào việc hoàn thành nó. Ngay cả khi bạn không kịp nắm bắt ý đồ của HLV thì mỗi ngày, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ Pep và tự biết phải làm gì trên sân. Ngoài ra, HLV Guardiola còn là người chu tất trong mọi việc, ông ấy truyền sức mạnh và cảm hứng chơi bóng cho tất cả chúng tôi. Có rất nhiều đội bóng dành rất nhiều danh hiệu và rồi dần ngủ quên trên chiến thắng còn với Barcelona, ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt cả. Chúng tôi luôn muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Pep luôn nhắc nhở cả đội không vì thành công mà tỏ ra lơ là hay chủ quan. Ông ấy luôn biết cách động viên tinh thần toàn đội và phát hiện những điểm mạnh của từng cá nhân.

Nhờ những cuộc trò chuyện cùng Pep mà chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đối nhân xử thế, rằng cần cư xử đúng mực với những cầu thủ khác cũng như phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình… Nhìn thì có vẻ ông ấy rất kiệm lời nhưng thực chất thì Pep đang rèn cho chúng tôi khả năng tự quyết định lấy mọi việc. Cả đội đã quen thuộc với câu nói của ông ấy: “Các bạn có thật sự muốn chơi bóng? Các bạn có ước mơ trở thành những người vĩ đại nhất và giành thật nhiều danh hiệu? Câu trả lời ở chính các bạn. Tôi sẽ dành cho mọi người một đêm nghỉ ngơi tại nhà để tập trung cho trận đấu ngày hôm sau, cứ làm những gì bạn muốn nhưng hãy ghi nhớ rằng nếu thi đấu không tốt, trận đấu kế tiếp có thể sẽ không bao giờ đến”. Những lời này khiến chúng tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và hiểu rằng cần phải làm thật tốt nếu được trao cơ hội vào sân.

Dường như Barça luôn thi đấu với phong độ tốt nhất ở những trận đấu lớn, như chung kết UEFA Champions League 2011 trước Manchester United hay những siêu kinh điển trước Real Madrid…

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đánh bại MU một cách thuyết phục trong một trình diễn xuất sắc của Barcelona. Không chỉ vì đó là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất tôi tham gia mà còn là từng chứng kiến. Không chỉ bởi tỉ số mà còn là cách chúng tôi đánh bại họ - kiểm soát trận đấu và kiến tạo nhiều cơ hội. Thường thì những trận chung kết luôn rất kịch tính và căng thẳng đến nghẹt thở, cách biệt tỉ số cũng không nhiều. Đó cũng là kịch bản thường thấy trong những series Clásico trước người Madrid. Giờ thì chúng tôi đã quen với những trận đấu mang tính chất của một trận chung kết thứ thiệt và biết phải làm gì.

Hàng phòng ngự Barcelona thường chỉ gồm 3 chốt chặn ở mùa giải này. Ý tưởng này xuất phát từ đâu và các anh đã làm gì để thích nghi với sơ đồ mới này?

Chúng tôi đã làm quen với chiến thuật này từ trước khi mùa giải khởi tranh và mục đích là để tránh bị đối phương “bắt bài” khi đội hình của chúng tôi đã quá quen thuộc với tất cả. Sơ đồ 3-4-3 giúp chúng tôi triển khai tấn công tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và kiến tạo nhiều cơ hội làm bàn. Dù rằng đã tập luyện ở giai đoạn tiền mùa giải nhưng chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa bởi đây là một lối chơi không dễ gì để thích ứng ngay được.

Đặc biệt với vai trò của anh thì…?

Trước tiên là các bài tập chạy với cường độ tăng lên nhiều lần. Trong các trận đấu, việc chặn đứng những đợt tấn công từ tiền đạo đối phương luôn khiến những cầu thủ phòng ngự như tôi cảm thấy mệt khi phải di chuyển nhiều trên diện rộng. Rèn luyện thể lực trong khi chạy giúp tôi linh hoạt hơn rất nhiều.

Anh đã có cơ duyên gặp gỡ và làm việc cùng hai HLV tài ba là Guardiola và Sir Alex Ferguson. Đâu là điểm khác biệt giữa họ?

Rất khác. Ferguson đóng vai trò là một nhà quản lý và ông ấy không thường có mặt tại sân tập. Ông ấy ngồi ở bàn làm việc và thực hiện nhiều công việc khác nhau ở CLB. Tôi nghĩ rằng ông ấy như một người cha lớn vậy, ít nhất thì đó là cảm nhận của tôi khi lần đầu gia nhập Quỷ Đỏ vào năm 17 tuổi. Những lời động viên của Sir Alex trước mỗi trận đấu luôn phát huy tác dụng. Trong khi đó, HLV Guardiola dành trọng thời gian cùng các cầu thủ và có thể ngồi liền 10 giờ đồng hồ để phân tích video trận đấu, chỉ ra lối chơi của đối thủ và nói cho chúng tôi cách khắc chế họ. Điểm khác biệt cũng có thể chỉ đơn giản là tuổi nghề: HLV Pep Guardiola còn trẻ trong khi Sir Alex là một HLV lão luyện trong nghề.

Nhân tiện bàn về sự khác biệt, vai trò của một HLV ở Tây Ban Nha và một nhà quản lý ở Anh cũng rất khác nhau đúng không?

Đúng thế, ở các khán đài của Premier League thì ban huấn luyện gần như là ngồi sát NHM trên khán đài. Mỗi quốc gia có một nền văn hóa khác nhau và bóng đá cũng vậy. Ở Anh là bầu không khí cuồng nhiệt: bạn xuất hiện và được chào đón nhiệt liệt, SVĐ kín chỗ ngồi và các fans thì luôn ủng hộ và dành những tràng pháo tay ca ngợi cho người chỉ đạo bất kể thắng hay thua. Ở TBN có đôi chút khác biệt, bởi thường thì NHM có tâm lí thích dự khán ngay trên sân nhà và những SVĐ chỉ đầy ắp trong những trận đấu lớn thật sự. Có thể người TBN chúng tôi còn khá dè dặt trong vấn đề này.

Cuối cùng tôi muốn nói, năm 2011 vừa qua rõ ràng là một năm đại thắng của anh và năm 2012 hứa hẹn sẽ nhiều thách thức hơn. Ví dụ như tại La Liga, Real Madrid hiện đang dẫn đầu cuộc đua. Anh nghĩ thế nào về điều này?

Tôi ngờ rằng một khi đã thắng quá nhiều như cách chúng tôi đã làm thì mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi đối thủ sẽ thi đấu với 110% sức lực hòng đánh bại Barça. Đối với họ, việc hạ gục chúng tôi sẽ là một chiến công hiển hách. Ngoài ra, những trận đấu của chúng tôi rất được quan tâm và từng tình tiết nhỏ trong trận cũng đều bị đem ra phân tích tỉ mỉ. Dù chúng tôi có đổi mới lối chơi và điều chỉnh nhỏ trong chiến thuật nhưng đối phương thường lùi về rất sâu và tử thủ với 6 hay 7 hậu vệ trước khung thành, đặc biệt là trong những chuyến làmkhách. Ở Camp Nou thì sân cỏ rộng hơn và nhiều không gian để di chuyển hơn, không khí sân nhà cũng “dễ thở” hơn và chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi vào trận. Gần đây chúng tôi hơi kém may mắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ngừng cố gắng là giải pháp duy nhất và thắng lợi sẽ đến. Đó là điều tôi có thể đảm bảo 100%.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.