Pinto: 'Với Barça, đoàn kết là sức mạnh'

Pinto trả lời phỏng vấn

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vừa qua, thủ thành José Pinto đã có cuộc trò chuyện với phóng viên kênh Barça TV và trang www.fcbarcelona.cat. Chủ đề câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của anh hiện tại đồng thời ngược dòng thời gian về với những ngày đầu đặt chân đến Camp Nou.

Anh đã gắn bó cùng FC Barcelona trong nhiều năm. Anh có dự định sẽ tiếp tục gắn bó cùng CLB cho đến cuối sự nghiệp không?

Tôi đang có những tháng ngày thật đẹp tại đây và tôi muốn phút giây này sẽ kéo dài bất tận. Tuy đã đứng vào hàng lão tướng so với các anh em trong đội nhưng tôi cảm thấy mình vẫn rất sung sức và tôi chưa bao giờ có ý định kết thúc sự nghiệp. Treo giày tại Barça này ư? Tôi xem đó là một niềm vinh hạnh lớn lao. Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi yêu mảnh đất này. Con trai tôi sẽ cất tiếng khóc chào đời ở đây và gia đình tôi cũng sẽ định cư tại Barcelona sau khi tôi chính thức giã từ nghiệp cầu thủ.

Anh cùng các anh em trong đội vẫn sẽ là bạn tốt của nhau dù anh có rời xa sân cỏ chứ?

Tình bạn, tình đồng đội ở Barça là thứ quý giá nhất, đẹp đẽ nhất đối với bản thân tôi, đáng trân trọng hơn những danh hiệu hay chiến thắng rất nhiều. Một ngày nào đó khi phải rời xa nơi này, hồi ức Camp Nou sẽ mãi vẹn nguyên trong tim tôi - như ngày xưa khi tôi rời Betis, Celta hay Safa San Luis là nơi tôi từng gắn bó thời niên thiếu.

Anh có nhận xét gì về mùa giải năm nay? Có một Barça liên tiếp bất bại ở cả La Liga lẫn đấu trường châu Âu..

Cho đến thời điểm này thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Tuy nhiên, chặng đường phía trước hãy còn rất dài, nhiều thử thách gian nan vẫn đang đợi chúng tôi phía trước. Không có cuộc chơi nào là dễ dàng cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững khí thế này để tiến bước và hiện thực hóa tham vọng của mình.

Khoảng cách giờ đã là 8 điểm với Real Madrid - Điều này có ý nghĩa gì với anh không?

Cá nhân tôi cho rằng điểm số không hẳn đã là quan trọng. Tôi không đoán được suy nghĩ của người Madrid trong tình thế này nhưng tôi biết rõ chúng tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Lúc nào cũng vậy, tập thể này luôn không ngừng nỗ lực để tự hoàn thiện mình. Sức mạnh Barça đang sở hữu được đặt nền móng chính từ tinh thần đoàn kết và tình đồng đội giữa các thành viên trong đội. Phòng thay đồ của chúng tôi luôn vui tươi và tràn ngập tiếng cười. Cùng nhau tất cả trở thành một khối thống nhất và cùng nhau chúng tôi quyết vượt qua mọi sóng gió. Các cầu thủ Madrid có thể cũng có cách nghĩ như vậy, ai mà biết được. Nhưng ở Barça này, đó là sự thật không phải bàn cãi.

Anh từng rất mực tôn kính HLV Guardiola. Liệu anh cũng có những tình cảm như vậy với Tito Vilanova?

Chính xác là như vậy. Tôi đánh giá cao và kính trọng cả hai vị HLV.

Anh có nghĩ rằng vai trò của anh sẽ không thay đổi dưới triều đại mới - trước đây anh luôn là người bắt chính trong các trận đấu Cúp còn giờ đây thì sao?

Tôi được huấn luyện là phải không ngừng cố gắng và biết nắm bắt cơ hội để giành được suất đá chính - đó là những gì tôi muốn làm nhưng quyền quyết định không thuộc về tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng 100% bất cứ khi nào HLV cần đến tôi, dù ở giải đấu nào đi chăng nữa.

Anh đã làm gì để tiếp cận với một phong cách hoàn toàn mới tại Barça?

Ngay từ những ngày đầu, tôi đã được truyền thụ rất rõ ràng rằng thủ môn của Barça cần có khả năng chơi bóng bằng chân. Tôi đã lao vào luyện tập để tự rèn cho mình những kĩ năng cần thiết. Giờ thì tôi đã có thể làm được điều đó. Tôi rất ưa thích những bài tập kiểm soát bóng khi luyện tập cùng đội.

Điều anh tâm đắc nhất khi trở thành một người gác đền là gì?

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã định hướng rất rõ ràng rằng tôi muốn chơi ở vị trí thủ môn. Ông nội và bác tôi cũng từng là người trấn giữ khung thành và có lẽ tôi mang trong mình dòng máu của thần gác đền. Đây là một vị trí hoàn toàn khác biệt trên sân và vì thế trách nhiệm cũng nặng nề hơn hết thảy. Khi thủ môn mắc sai lầm, không một ai có thể chờ sẵn phía sau để sửa sai hộ anh ta. Chính vì thế, tôi đã luôn phải luyện cho mình một tinh thần thép và nhiều phẩm chất khác nữa làm nên nét riêng của những "thần hộ mệnh" sân cỏ.

Anh có cảm thấy mình được hưởng đặc quyền gì trong cương vị này không?

Ồ, có chứ. Tôi làm bạn với quả bóng từ ngày bé. Ước mơ của tôi là trở thành một thủ môn chuyên nghiệp và giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Tôi đang thi đấu cho đội bóng vĩ đại bậc nhất lịch sử. Tôi từng kinh qua La Liga, Champions League,... Tôi từng giành danh hiệu Zamora và tất cả đều là đặc ân mà Chúa Trời ban tặng cho Pinto này!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.