Pinto: Chúng tôi muốn gửi lời chào Thân ái và Quyết thắng tới Guardiola

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chúng tôi muốn gửi lời chào Thân ái và Quyết thắng tới Guardiola

Mới đây, thủ thành Jose Pinto đã có một cuộc phỏng vấn khá là “dài hơi” với kênh Barça TV. Trong cuộc phỏng vấn này, Pinto nói về sự tự tin và trạng thái phong độ 100% của bản thân anh trước thềm trận chung kết Copa với Bilbao.

Về ý nghĩa của trận đấu tới với người thầy Pep Guardiola, qua đó anh cùng các đồng đội muốn giành chiến thắng để làm quà tặng thầy Pep cũng như tặng người đồng đội Abidal sẽ nhiều khả năng xuất viện vào thứ hai. Pinto cũng cho biết anh tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ trong tương lai và dành những lời khen ngợi đối với Bilbao của Marcelo Bielsa.

Sau đây là chi tiết nội dung cuộc phỏng vấn ấy:

{pullquote}

MÊ TÍN và ÂM NHẠC

Anh có phải là người hay mê tín dị đoan không?

Hồi còn trẻ thì tôi từng như thế. Càng lớn tuổi và già đi thì bạn sẽ bắt đầu gạt những thứ đó lại phía sau. Nếu không thì cớ sao tôi lại “có gan” mặc chiếc áo số 13 chứ. Tôi yêu con số này.

Anh có thường hay nghe nhạc trước mỗi trận đấu?

Tôi thì thích đọc sách trước mỗi trận đấu hơn, bởi nó khiến tôi thấy thư giãn thật sự. Mới đây tôi vừa đọc xong quyển “El maestro de las cometas” (tạm dịch là “Bậc thầy của những con diều”).

Anh có hay nghe nhạc của chính anh (Remix) hay có bao giờ thử chuyển sang nghe một thể loại âm nhạc khác với mình sáng tác bao giờ chưa?

Nhạc gì tôi cũng nghe hết đó. Chúng tôi – tôi và các đồng đội chơi đủ thứ nhạc trong phòng thay đồ để làm động lực khích lệ tinh thần.

Tại Camp Nou, mỗi khi toàn đội tiến hành khởi động thì âm nhạc của anh luôn được vang lên…

Tôi đã xuất bản đĩa CD của mình hồi đầu mùa giải, vì thế mọi người đều có thể chơi nhạc của tôi trong lúc khởi động trên sân trước khi trận đấu diễn ra và những ngày như thế tôi thấy trận đấu diễn ra khá tốt. Mọi người sẽ bắt đầu nghĩ “Hãy tiếp tục bật những bài nhạc ấy, mọi thứ diễn ra tốt đấy”, và bản thân tôi cũng rất thích như thế. Mặc dù vậy, lý do chúng tôi nghe nhạc trong buổi khởi động trước mỗi trận đấu là bởi vì chúng tôi khá mê tín.{/pullquote}

Mắt cá của anh sao rồi?

Tôi thấy ổn rồi. Nếu mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, tôi sẽ đạt phong độ tốt nhất trước trận chung kết Copa del Rey.

Chúng ta đã nhận hung tin về Puyol và Alves, nhưng Barça luôn cho thấy mình có thể vượt qua được mọi khó khăn. Vì sao vậy?

Tôi tin rằng những điều không hay như thế luôn xảy ra trong mọi mùa giải và đáng tiếc là chúng tôi đã không thể có được đầy đủ những cầu thủ trong đội hình bởi những chấn thương cuối mùa. Nhưng chúng tôi luôn biết cách tiến về trước, cho dù có trở ngại nào thì chúng tôi vẫn luôn như thế.

Martin Montoya có thể góp mặt trong trận chung kết tới. Cậu ấy có sẵn sàng?

Bất kỳ cầu thủ trẻ nào xuất thân từ lò đào tạo của chúng tôi đều đạt yêu cầu “chất lượng” cả. Họ luôn cho thấy mình sẵn sàng như thế nào (bất chấp những khác lạ ở đội một) khi ra sân bởi họ luôn có được sự chuẩn bị bài bản. Chúng tôi tự tin ở lứa cầu thủ trẻ.

Chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, có sự thay đổi nào quá lớn ở hàng thủ với Puyol, Pique hay Mascherano gì không?

Trận nào chúng tôi cũng chuẩn bị tương tự. Duy chỉ có những thay đổi liên quan đến cá nhân mỗi cầu thủ mà thôi. Nhưng tôi tự tin dù cho cầu thủ nào có ra sân thi đấu đi chăng nữa, những sự thay đổi chỉ là thứ yếu.

Đó chắc hẳn là trận chung kết quan trọng bởi đó cũng là trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên ghế chỉ đạo. Toàn đội có cảm thấy sức ép nào không? Hay ngược lại điều đó càng khích lệ tinh thần các bạn hơn?

Rất khó để xác định, chúng tôi đều không muốn ông ấy phải ra đi. Trận đấu cuối cùng ấy chắc sẽ buồn lắm, và chúng tôi cần chuyển hoá nỗi buồn ấy thành niềm vui để mang tặng ông một món quà ý nghĩa. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra như nguyện vọng của toàn đội. Chúng tôi cảm thấy khích lệ vì điều đó. Chúng tôi đang chờ đợi khoảnh khắc ấy.

Guardiola quan trọng như thế nào với sự nghiệp của anh? Anh đã học được gì từ ông ấy?

Tôi đã học được cách sử dụng đôi chân và cách đọc trận đấu từ Pep. Tôi luôn biết ơn sự tin tưởng mà ông dành cho tôi. Pep đã hoàn toàn tin ở tôi và tôi đã luôn cố gắng làm tốt nhất để không phụ lòng ông. Tôi đã luôn nỗ lực không chỉ trong những trận đấu mình ra sân mà còn trong cả những buổi tập.

Thêm một trận chung kết nữa với Bilbao. Anh có nghĩ Bilbao hiện tại cũng như Bilbao hồi chung kết 2009?

Mỗi đội bóng luôn được điều chỉnh qua mỗi năm. Chắc chắn Bilbao đã tiến bộ rất nhiều, họ là một đội bóng khát khao chiến đấu. Các cầu thủ Bilbao thi đấu rất hay và HLV của họ là người làm nên sự khác biệt ấy. Trận chung kết sẽ là một trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

HLV Guardiola nói rằng Bilbao là một nét đặc sắc của mùa giải năm nay. Anh nghĩ sao?

Tôi có theo dõi họ thi đấu và tôi tin họ là một trong những đội bóng thi đấu nổi bật nhất năm nay. Ngoài ra thì Atletico cũng có một mùa giải xuất sắc.

Anh có biết là mình luôn thu hút các Culé không? Và anh có tin là theo một cách nào đó thì hình ảnh trước công chúng của anh làm tổn hại chính anh?

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả. Tôi luôn tin rằng các Culé luôn đứng về mình bởi khi tôi ra sân thi đấu tôi cảm nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Điều duy nhất tôi đã luôn thể hiện là thi đấu tất cả nhiệt huyết và hiến dâng mọi thứ mình có cho lợi ích tập thể. Khi một ai đó xử sự bằng sự chân thành của chính anh ta thì mọi người sẽ cảm nhận được điều đó và họ sẽ luôn đánh giá nó cao.

Anh có bao giờ nghĩ về một trận đấu không như mình mong muốn sẽ diễn ra? Anh cũng có bao giờ nghĩ về một trận cầu hoản hảo như ý chí của mình?

Cũng có 1 hay 2 lần điều đó loé lên trong đầu tôi, nhưng ngay sau đó thì tôi quên đi ngay. Chúng tôi luôn muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng có thể chiến thắng và dành danh hiệu ấy cho ông bà tôi, những người đã qua đời gần đây. Tôi cũng muốn dành tặng chiếc cúp cho Abidal và gia đình cậu ấy.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.