Phút mở lòng của Lionel Messi trên tờ Don Balon

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Phút mở lòng của Lionel Messi trên tờ Don Balon

Đúng như những gì người ta dự đoán, năm 2011 tiếp tục là một năm bội thu danh hiệu của Người khổng lồ xứ Catalan nói chung và cá nhân Lionel Messi nói riêng. Điều đáng nói là vào những ngày cuối năm, chàng trai người Argentina đã đi từ niềm vui này đến niềm vui khác.

Đầu tháng 12, anh cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp CWC tại đất Nhật Bản thì khi năm cũ sắp đi qua, Messi lại được dịp “làm giàu” thêm bộ sưu tập danh hiệu cá nhân vốn đã rất “đồ sộ” của mình. Nhưng có lẽ với Leo, những nỗ lực của anh đã được chính quê nhà Argentina công nhận và đánh giá cao là phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với anh trong năm qua: “Clarin de Oro” – Cầu thủ xuất sắc nhất năm do tập đoàn truyền thông Clarin trao tặng và giải “Olimpia de Oro” dành cho nam VĐV của năm do Hiệp hội Nhà báo thể thao Argentina bầu chọn. Lần đầu tiên xứ Tango trả lại tiếng nói công bằng dành cho người con ưu tú của đất nước họ - điều mà đáng ra Leo phải nhận được từ lâu.

Ngoài ra, tờ nhật báo Pháp L’Equipe cũng đã bầu chọn Messi là Nam VĐV quốc tế xuất sắc nhất năm kiêm “Nhà vô địch của những nhà vô địch”. Vài ngày sau, hãng thông tấn Mỹ Latinh, Caribbean và Prensa Latina (Cuba) vinh danh Messi là “Nam VĐV xuất sắc nhất năm 2011”.

Vài ngày trước, phóng viên tờ tạp chí Don Balon của Ecuado đã có một cuộc trò chuyện cởi mở với tiền đạo Lionel Messi của Barcelona.

Rất nhiều người cho rằng chính anh, Leo Messi, là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh nghĩ sao về nhận định này?

Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi mới chỉ 24 tuổi và mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, còn quá sớm để khẳng định như vậy. Tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt dành cho những huyền thoại bóng đá thế giới như Di Stefano, Pele, Maradona. Có lẽ tốt hơn hết là các bạn hãy đợi đến khi tôi thật sự giã từ nghiệp cầu thủ rồi hãy nhìn lại những thành tích mà tôi đạt được và kết luận. Cá nhân tôi không mong muốn sự so sánh bản thân với bất kì danh thủ nào ngày trước và tôi chơi bóng không phải để được công nhận là cầu thủ vĩ đại nhất. Tất cả những gì tôi muốn chỉ đơn giản là có thể xỏ giày ra sân và cháy hết mình cùng trái bóng ở bất kì trận đấu nào.

Liệu anh có từng đặt ra giới hạn dành riêng cho mình? Anh hoàn toàn có thể thành công hơn và chinh phục nhiều đỉnh cao hơn nữa trong sự nghiệp.

Mục tiêu phấn đấu của tôi gắn liền với lợi ích của đội bóng tôi khoác áo. “Giới hạn” duy nhất của tôi là đoạt được tất cả danh hiệu cùng Barcelona lẫn ĐTQG Argentina. Chính điều đó đã khiến tôi có thêm động lực để thi đấu. Những mục tiêu xa xôi hơn nữa thì hiện tôi vẫn chưa nghĩ đến.

Có vẻ như anh luôn gặp nhiều khó khăn trong màu áo Argentina hơn so với lúc chơi cho FC Barcelona thì phải?

Tại Barcelona, tôi luôn gắn bó cùng đội bóng hầu như trong suốt cả năm và điều đó giúp chúng tôi lại gần nhau hơn, dễ dàng hiểu ý lẫn nhau hơn. Đồng đội của tôi tại CLB là những anh tài xuất sắc bậc nhất bóng đá thế giới. Ở ĐTQG, chúng tôi cũng rất may mắn có được một bộ khung gồm toàn những ngôi sao. Tôi tin chắc rằng sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ có thể đưa Albiceleste đến với thành công như khi thi đấu ở cấp độ CLB. Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất của tôi tại đội tuyển là việc hiểu ý đồng đội của mình. Chúng tôi vốn là một tập thể mạnh gồm những cầu thủ hàng đầu tại Argentina và thứ chúng tôi đang cần là một chất kết dính các cá nhân lại thành một khối thống nhất.

Một số ý kiến khác lại cho rằng vì anh vẫn chưa thể thành công tại sân chơi lớn nhất hành tinh nên việc bác bỏ vị thế số 1 của anh là hoàn toàn có cơ sở. Họ cho rằng chỉ khi nào anh đoạt được Cúp vàng thế giới thì anh mới có thể sánh vai cùng những huyền thoại đi trước…

Với tôi thì Di Stefano là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất và ông ấy, cũng như tôi, chưa từng một lần đứng trên đỉnh cao World Cup. Nhưng như bạn thấy đó, không ai từng nghĩ tới việc phủ nhận tài năng cũng như những đóng góp của ông ấy dành cho lịch sử bóng đá. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian và tôi sẽ hoàn thành những việc nằm trong tầm với của mình… dù nhiệm vụ đó có là bất khả thi đi nữa… trong tương lai không xa, Argentina sẽ là chủ nhân xứng đáng của ngai vàng bóng đá thế giới, tôi tin là như vậy.

Anh có bao giờ tự công nhận rằng mình đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ tài giỏi không?

Tôi là mẫu người luôn muốn chứng tỏ mình trên sân cỏ và đáp lại tình cảm mà người hâm mộ dành cho tôi. Thế là đủ.

Anh đã gắn bó với Barcelona gần như trọn đời mình và anh có dám khẳng định rằng đây sẽ là bến đỗ duy nhất của sự nghiệp và không hề có ý định thử sức mình tại một CLB khác?

Tôi đang chơi cho CLB xuất sắc nhất thế giới. Không một đội bóng nào khiến tôi cảm thấy gắn kết và “vừa vặn” như ở Barcelona. Tôi muốn ở lại đây cho đến khi họ chán tôi thì thôi và hi vọng rằng điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Gần đây Thiago Motta và Diego Maradona có nhắc đến tên anh trong một câu chuyện về Inter Milan. Liệu anh có mối liên hệ đặc biệt nào với đội bóng này?

Inter là một trong những CLB lớn của châu Âu và thế giới nhưng tôi hiện đã là người của “ông lớn” đứng đầu tất thảy rồi. Tôi hạnh phúc vì điều đó và tôi tin rằng mọi người trong CLB cũng cảm thấy hạnh phúc như tôi. Tại sao tôi lại muốn tìm một chốn định cư khác cơ chứ?

Vài tháng trước, anh có nói đến việc sẽ không bao giờ đầu quân cho Real Madrid?

Tôi lớn lên tại La Masia và tôi đã nguyện chỉ tôn thờ “giáo phái” Blaugrana mà thôi. Ngoài ra, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể khoác áo một đội bóng nào khác ngoài Barcelona, là Real Madrid thì lại càng không…dù Madrid cũng là một đội mạnh.

Anh thấy mình ăn ý với bộ đôi Xavi – Iniesta hay với Villa hoặc Keita hơn? Nhiều người cho rằng anh rất hiếm khi chuyền bóng cho Villa…

Vì lý gì mà tôi lại không chuyền bóng cho Villa cơ chứ? Thật là khôi hài! Hãy xem lại toàn bộ những video của trận đấu và họ sẽ thấy rất nhiều những bàn thắng được ghi đến từ màn phối hợp giữa tôi và Villa.

Eto’o, Ibrahimovic, Bojan… Có vẻ như anh không có duyên với những số 9 ấy thì phải?

Ôi, lại thêm một nhận định ngớ ngẩn… Tôi và cả 3 người họ đều rất hiểu ý nhau và chúng tôi hoàn toàn chơi rất ăn ý. Việc cả 3 người họ ra đi có nhiều nguyên nhân khác nhau, một trong số đó là quyết định của ban huấn luyện.

Cảm nghĩ của anh về Ronaldinho, người anh lớn của anh trong những ngày đầu tại Barcelona?

Chúng tôi thường trò chuyện với nhau và chia sẻ về nhiều thứ. Anh ấy là một người vĩ đại, đã rất rất thành công trong màu áo Barcelona.

HLV Guardiola có phải là một HLV lý tưởng dành cho anh không?

Pep Guardiola là một HLV tuyệt vời, ông là người am hiểu CLB này hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Pep là một con người của bóng đá, từ khi còn là một chàng trai, một cầu thủ cho đến bây giờ, là một HLV. Ông ấy là một con người vô cùng thông minh, ông biết chúng tôi, đội bóng này cần những gì, bất cứ lúc nào cũng như thế và Pep luôn biết cách “đối nhân xử thế”. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi được làm việc với Pep.”

Thử tưởng tượng một ngày nào đó anh khoác áo La Roja và có thể thành công hơn bây giờ…?

Không, tôi không thể hình dung nổi điều đó. Tôi rất thích theo dõi tất cả những trận đấu của TBN. Cứ như là một Barcelona khác trong màu áo La Roja vậy nhưng dẫu sao đó vẫn là đội tuyển TBN chứ không phải là một đội bóng cộp mác Barcelona 100%.

Nếu một ngày nào đó anh chính thức treo giày, liệu anh có ý định trở thành một HLV của ĐTQG Argentina?

Ở vào tuổi 24, thật khó để nghĩ về điều đó. Tôi vẫn còn rất nhiều con đường để khám phá và chinh phục trước khi nghĩ đến chuyện giã từ nghiệp cầu thủ.

Liệu một lúc nào đó chúng tôi sẽ được nghe anh trò chuyện bằng tiếng Catalan chứ?

Thú thật là tôi rất dở trong việc học ngôn ngữ này. Tôi có thể nghe và hiểu còn việc tự mình giao tiếp bằng tiếng Catalan thì không được như ý muốn. Và tôi không chắc rằng mọi người muốn lắng nghe một ngôn ngữ rất hay như vậy được “biến tấu” qua miệng của tôi đâu… (cười)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.