Phỏng vấn Iniesta trên BarçaTV

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngay sau khi trở về từ xứ sở sương mù trong trận đối đầu căng thẳng với Chelsea. Người hùng của Barcelona đã có buổi phỏng vấn trên kênh BarcaTV trong chương trình “Don Andres, el crac discres”.

Với sự chia sẻ hết sức chân thật và đầy tình cảm của Iniesta, các CĐV có thể cảm nhận sự trung thành và sự khát khao cống hiến của anh cho CLB đến suốt đời. Iniesta đúng là 1 tấm gương cho các cầu thủ phấn đấu noi theo về nhân cách cũng như là đạo đức của một vận động viên chuyên nghiệp.

Những ngày thơ ấu

Andres Iniesta đã nhớ lại một cách trìu mến về những người đã giúp anh có mặt ở La Masia lúc tiền vệ 24 tuổi này còn thơ ấu ở CLB, khi mà anh phải rời xa nhà mình tận 500km. “Những tháng đầu tiên thật khó khăn, nhưng thật may mắn, có một số người đã giúp đỡ tôi rất nhiều”-Anh bồi hồi nhớ lại. “Albert Benaiges, điều phối viên hiện tại của hệ thống đào tạo trẻ ở Barça, như người cha thứ 2 của tôi. Chúng tôi đi xem cine, ông ấy mời tôi về nhà, đó là một người rất quan trọng đối với tôi và tôi rất quí ông ấy.”

Andres Iniesta là nhận vật chính của kênh truyền hình thể thao BarcaTV “Don Andres, el crac discres”. Anh được phỏng vấn về cảm giác sau một tuần hoành tráng với FCBarcelona khi họ đã hạ Real [2-6] ở Laliga và loại Chelsea khỏi cúp C1 châu âu.

Một ngày sau khi ghi một bàn thắng mà Iniesta không bao giờ quên, Anh thổ lộ những suy nghĩ của mình về pha ghi điểm ngoạn mục đã đưa Người Khổng Lồ đủ tư cách bước vào trận Chung kết C1 lần thứ 6-Iniesta nói với phóng viên Nuria Coll. Barça đã thi đấu hết sức kiên cường suốt 90’ trước khi điều kỳ diệu xuất hiện khi mà Chelsea vẫn đang kiên trì phòng thủ cho đến khi Iniesta tung cú sút tuyệt vời san bằng tỉ số 1-1 cũng là lúc niềm vui về 1 cú ăn ba trở thành hiện thực khi họ vào CK C1 gặp MU.
“Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, tôi không thể miêu tả được tôi đã hạnh phúc như thế nào sau khi ghi bàn thắng. Tôi đã xem đi xem lại tình huống đó nhiều lần và tôi không thể cảm nhận được cảm xúc lúc đó.”

Tôi cảm nhận nó như mọi NHM đã cảm nhận

Iniesta giải thích rằng cảm giác sung sướng nhất là mang lại niềm vui cho hàng triệu Fans Barça trên khắp thế giới: “Việc tôi đã làm khiến cho mọi người rất hạnh phúc thật không thể tin được, mang lại cho mọi người niềm hạnh phúc lớn lao ấy làm tôi thấy thật tuyệt. Tôi tự hào về những việc mình đã làm và cảm nhận điều đó giống như những fans Barça. Sau khi nhận được hàng trăm tin nhắn qua điện thoại và internet, Iniesta rất thích và cảm thấy mắc cỡ bởi sự ủng hộ và tình cảm ấm áp mà anh đã nhận được. “Mọi người nói với tôi rằng tôi xứng đáng, tôi chỉ muốn cám ơn và nói với họ rằng đó là phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chúng tôi”.

Chúng tôi đã ghi bàn thắng đó

Với bản chất khiêm tốn thường có, Iniesta không hoàn toàn đồng ý tất cả công lao của mình vào bàn thắng. Thay vào đó, anh tán dương những đồng đội trong vai trò của họ đã đưa Barcelona tiến vào trận CK C1 2009. “Số phận đưa đưa chúng tôi đến khoảnh khắc đó, Định mệnh đã muốn Valdés cứu thua bằng bàn chân của anh ấy để không cho Drogba ghi bàn, vận mệnh cũng đã cho Yaya có một trận đấu rất hay và cả đội đã kịp chấn tỉnh sau khi Éric Abidal bị đuổi khỏi sân khi mà Barça chỉ chơi với 10 người trong hơn 20’ còn lại. Và bàn thắng đó là sự tổng hợp của tất cả”

Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến

Trước đó vài ngày, FCBarcelona đã hạ Real 2-6 trên sân Santiago Bernabeu. Đó hẳn là bước chạy đà tốt nhất để hướng tới việc giành ngôi vô địch Laliga mùa này để rồi sau đó là trận chung kết C1 tại Rome. Iniesta cho rằng đó là một tuần tuyệt vời và giải thích rằng chúng tôi vẫn chưa đạt được bất cứ danh hiệu nào. “Bây giờ, điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới, chúng tôi đã có một mùa bóng thật kỳ diệu và khiến mọi người đều tự hào. Chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết Cúp Nhà Vua và Cúp C1 Châu Âu còn Laliga có lẽ đã ngã ngũ, nhưng Barça phải dứt điểm và giành mọi chiếc cúp. Chiến thắng vào ngày Chủ nhật à? Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi khi mà Real có thể thua ở Mestalla. Nếu chúng tôi không thắng vào cuối tuần này thì sau đó chúng tôi bắt buộc phải tìm lấy từng chiến thắng. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi phải thắng.”

Tôi cảm thấy hạnh phúc ở Catalunya

Iniesta luôn muốn khẳng định một điều rõ ràng là anh cảm thấy rất hạnh phúc ở Barcelona và cả Catalunya, tiền vệ 24 tuổi cũng không có bất cứ đề cập nào thú vị để quan tâm đến những CLB khác. “Tôi hi vọng mọi người lắng nghe tôi dù tôi đã nói rất nhiều lần, Tôi đến đây từ năm 12 tuổi, Barça và Catalunya đã cho tôi và gia đình tôi mọi thứ. Chỉ có một điều tôi muốn làm bây giờ là cống hiến sự nghiệp cầu thủ của tôi cho Barça. Đó cũng là khao khát, ước muốn của tôi và tôi hi vọng sẽ kết thúc sự nghiệp của mình ở đây”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.