Neymar: Tôi chỉ nghe theo trái tim mình

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Neymar đã chính thức ra mắt trong màu áo Barça trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ trên sân Camp Nou.

Với tư cách là cầu thủ Barcelona, Neymar mở lời:

{xtypo_quote}- Hôm nay là một ngày vinh dự đối với tôi cũng như gia đình tôi. Tôi rất phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ được chơi bóng cùng những hảo thủ, những người mà tôi đã ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ - Xavi, Iniesta, Messi.

- Tôi muốn mang thật nhiều chiến thắng và niềm vui đến đây. Lúc nãy ở ngoài sân tôi rất xúc động. Tôi đã phải cố gắng để không khóc".

- Đây không chỉ là giấc mơ của Neymar hiện tại, mà còn là của đứa bé Neymar ngày nào.{/xtypo_quote}

Được hỏi về việc có muốn giành được Quả Bóng Vàng hay không, Neymar trả lời:

{xtypo_quote}- Tôi không quan tâm chuyện có trở thành cầu thủ số 1 thế giới hay không. Cầu thủ ấy hiện đang ở đây - đó là Lionel Messi.

- Tôi thật sự thỏa mãn rồi, bởi lẽ tôi đã quá may mắn khi được chơi bóng bên cạnh Messi. Và tôi chỉ muốn giúp anh ấy tiếp tục là cầu thủ hay nhất thế giới.{/xtypo_quote}

Khi được hỏi về việc nhận được đề nghị chuyển nhượng từ Barcelona và Real Madrid:

{xtypo_quote}- Rõ ràng đó là 2 câu lạc bộ vĩ đại. Tôi cảm thấy vinh hạnh vì được họ quan tâm.

- Nhưng tôi đã nghe theo trái tim, và trái tim tôi đưa tôi đến đây, đến Barcelona.{/xtypo_quote}

Neymar at the Camp Nou. PHOTO: MIGUEL RUIZ-FCB.

Phóng viên hỏi thẳng Neymar: "Có phải Real Madrid đã đưa ra đề nghị hậu hĩnh hơn Barcelona?" và "Cha của anh có đóng vai trò quan trọng trong quyết định chuyển đến Barcelona?":

{xtypo_quote}- Đó là quyết định của cả gia đình. Tôi luôn lắng nghe ý kiến của cha mẹ, nhưng tôi mới là người quyết định sau cùng.

- Tiền bạc chưa bao giờ tác động được tôi và gia đình. Cha tôi đã dạy bảo tôi từ khi tôi còn nhỏ. Thật sự tôi đã nhận được đề nghị chuyển nhượng với nhiều tiền hơn, nhưng tiền không phải là vấn đề chính ở đây.

- Ngày hôm nay mở ra một chương mới, và tôi đến đây không phải vì tiền. Tất nhiên, có tiền thì tốt thôi, nhưng điều đó chẳng thể mang lại hạnh phúc được.

- Cha tôi luôn hỏi về cảm giác của tôi. Và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện, cả hai cùng đồng ý sẽ đến Barcelona{/xtypo_quote}. 

Neymar cho hay anh không biết sẽ được chơi ở vị trí nào ở mùa bóng tới:

{xtypo_quote}- Tôi có nói chuyện với Vilanova một lần qua điện thoại. Chúng tôi nói nhanh thôi, và không nói gì về chuyện tôi sẽ đá ở đâu trên sân cả.

- Tôi hỏi ông ta cảm thấy thế nào, vì ông ấy đang bệnh. Chỉ thế thôi!.{/xtypo_quote}

Câu hỏi tiếp theo là về số áo yêu thích của Neymar - số 11:

{xtypo_quote}- Tôi chưa bao giờ quan tâm đến con số sau lưng tôi. Tôi không biết sẽ nhận được số áo nào. Tôi không thể nói gì hơn về vấn đề này. Tôi không quan tâm.{/xtypo_quote}

Neymar nói thêm về quyết định đến Barcelona. Dani Alves rõ ràng đã có tác động vào quyết định đấy.

{xtypo_quote}- Khi bạn dùng trái tim mình để quyết định một vấn đề, nó sẽ nói cho bạn biết bạn muốn làm gì. Trái tim chỉ làm những điều khiến bạn hạnh phúc.

- Được chơi bóng cùng Xavi, Iniesta và Messi cứ như một giấc mơ vậy. Tôi sẽ nắm bắt giấc mơ này.

- Dani Alves đóng vai trò lớn trong quyết định của tôi. Anh ấy luôn nói những lời tốt đẹp về Barcelona. Tôi thật sự hạnh phúc khi có mặt ở đây.{/xtypo_quote}

Neymar không muốn trả lời về vị trí thi đấu của mình. Anh giải thích:

{xtypo_quote}- Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa khi được chơi bóng cùng những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng càng nhiều càng tốt - đó mới là mục tiêu quan trọng.

- Chúng tôi muốn mang niềm vui đến cho người hâm mộ.{/xtypo_quote}

Các phóng viên đang cố gắng đưa Neymar vào cuộc khẩu chiến với Real Madrid nói chung, và Cristiano Ronaldo nói riêng. Tuy nhiên, Neymar đã rất khôn khéo đưa ra câu trả lời:

{xtypo_quote}- Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay. Tôi tôn trọng anh ta. Anh ấy cũng là thần tượng của tôi.{/xtypo_quote}

Một phóng viên hỏi Neymar liệu anh có thể trở thành tượng đài ở Camp Nou như là Romario và Rivaldo hay không:

{xtypo_quote}- Hai cầu thủ Brazil mà bạn vừa nhắc đến là những cầu thủ vĩ đại, những tượng đài. Tôi sẽ không so sánh mình với ai trong số họ cả. Tôi đến Barcelona để giúp đội bóng thôi.

- Tôi chỉ muốn ghi bàn, giành danh hiệu và nếu có thể thì trở thành một phần nhỏ trong lịch sử câu lạc bộ.{/xtypo_quote}

Neymar được hỏi bao giờ thì anh sẽ ghi được những bàn thắng tuyệt vời (tương tự như những gì anh đã làm được trong màu áo Santos) cho Barcelona:

{xtypo_quote}- Tôi sẽ cố gắng hòa nhập nhanh nhất có thể. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi; và sẽ có rất nhiều niềm vui cho khởi đầu này.{/xtypo_quote}

{xtypo_quote}Một phóng viên hỏi: "Anh nghĩ đâu là khác biệt giữa hai giải đấu Brazil và Tây Ban Nha?":

- Tôi thật sự chưa nghĩ về vấn đề này.{/xtypo_quote}

Một phóng viên khác hỏi: "Sự nghiệp bóng đá của anh có bị ảnh hưởng bởi việc con của anh vẫn ở lại Brazil không?":

{xtypo_quote}- Đó không phải là những gì tôi nghĩ đến. Nhưng khi quyết định đến đây thì tôi biết mình sẽ mất đi một vài thứ nhất định rồi, một trong số ấy là con tôi.

- Ở đây rồi tôi sẽ có những người gần gũi với mình. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải cố gắng vượt qua cảm giác nhớ nhà.{/xtypo_quote}

Lại một câu hỏi cũ được lặp lại: "Tại sao anh chọn Barcelona mà không phải là Real Madrid?":

{xtypo_quote}- Như tôi đã nói rõ, tôi chỉ nghe theo trái tim mình.{/xtypo_quote}

un.khung

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.