Messi: 'Ngày mà tôi muốn rời khỏi Barça sẽ không bao giờ đến'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi: "Ngày mà tôi muốn rời khỏi Barça sẽ không bao giờ đến"

Nhân dịp "chuyến thăm" đến thành phố London kỳ này, tờ "The Sun" đã tranh thủ dành cho tiền đạo của Barça một cuộc phỏng vấn. Và một lần nữa, Messi đã "tuyên thệ" về tình yêu vĩnh cửu của mình dành cho đội bóng xứ Catalán - Barcelona – ngôi nhà thứ hai của anh:

"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ chơi cho bất cứ câu lạc bộ nào khác. Trái tim tôi thuộc về Barça và cái ngày mà tôi muốn rời khỏi Barcelona sẽ không bao giờ xảy ra. Kể từ khi tôi đến đây, đó luôn là ý định chiếm lĩnh tâm trí tôi và không có bất cứ thứ gì có thể thuyết phục tôi chống lại nó. Bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai nhưng nếu mọi chuyện phụ thuộc vào chính tôi thì tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại Barcelona".

Leo cũng không quên dành những lời biết ơn và ca ngợi các đồng đội của mình, và anh xem họ là những “chìa khóa” thành công cho những gì mà anh đã đạt được ngày hôm nay:

"Tôi ghi được những bàn thắng là vì tôi được chơi bên cạnh những đồng đội tuyệt vời. Nếu không có những cầu thủ tài năng như họ thì chắc chắn tôi không thể có được như hôm nay".

Khi được hỏi về giải bóng đá Ngoại hạng Anh cũng như môi trường tại Anh quốc, số 10 của Barça cũng không ngớt lời ca ngợi giải đấu này:

"Premier league rất hấp dẫn, và khi nào có cơ hội, tôi rất thích xem các trận đấu trên ti vi. Bóng đá Anh có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ, đó là giải đấu rất cạnh tranh. Họ chơi với một tốc độ cực nhanh, với cả trái tim, cảm xúc, tinh thần đấy quyết tâm".

Dù hết lòng ngưỡng mộ như thế nhưng anh khẳng định lại một "sự thật rất phũ phàng" dành cho những fan nào muốn anh có một ngày nào đó sẽ đến Anh:

"Tôi không thể nhìn thấy cái ngày mà tôi có thể chơi tại Premier league. Hiện tại là rất khó khăn để nghĩ đến bất cứ một CLB nào khác và đó là điều mà tôi chưa hề nghĩ qua hoặc xem xét đến".

Về đối thủ sắp tới của Barça tại vòng bán kết UCL – đội bóng thành London, tiền đạo người Argentina cho biết:

"Không có trận đấu nào là dễ dàng khi bạn đi tới vòng đấu loại trực tiếp. Hơn nữa đối thủ của chúng tôi là một đội bóng mạnh, ở đây không có chỗ cho sự tự mãn hay giả thuyết nào cả. Và Chelsea đang chơi với một tâm lý vô cùng thoải mái và không chịu bất kỳ một áp lực nào ở một số khía cạnh bởi vì Barça vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng họ là một đội bóng giàu kinh nghiệm và tất nhiên, chúng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn nhất đối với họ. Trận đấu trong quá khứ đã kết thúc và không còn nhiều thứ từ nó nữa".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.