Henrik Larsson: 'Ai nói Barça nhàm chán thì họ chẳng hiểu quái gì về bóng đá '

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Henrik Larsson

Hướng đến trận giao hữu giữa Barça và MU tại Thuỵ Điển vào thứ Tư này (tức rạng sáng thứ Năm - giờ Việt Nam), nhật báo Mundo Deportivo đã có một cuộc phỏng vấn với cựu cầu thủ Barça lẫn MU là Henrik Larsson.

Vào thứ Tư này, tại Thụy Điển – quê hương anh sẽ diễn ra trận giao hữu giữa 2 đội bóng cũ của anh là Barça và MU. Anh muốn đội nào giành chiến thắng?

Điều quan trọng nhất đó là sẽ có 2 CLB xuất sắc nhất thế giới thi đấu tại Thuỵ Điển và người dân đất nước tôi sẽ có dịp được theo dõi một trận đấu bóng đá đỉnh cao. Thực tế, cả 2 đều là những đội bóng xuất sắc nhất thế giới mà chúng ta chứng kiến ngày nay và ước mơ của người hâm mộ Thụy Điển đã có thể thành sự thật.

Công việc huấn luyện của anh thế nào rồi?

Tôi không thể phàn nàn điều gì, nhưng rõ ràng là trình độ bóng đá Thụy Điển không như chúng ta vốn biết đến. Chúng tôi còn phải nỗ lực tập luyện, trau dồi nhiều hơn. Tôi cố gắng để mang một chút ít kiến thức và kinh nghiệm của mình truyền đạt cho các cầu thủ, để giúp họ nâng tầm nền bóng đá nước nhà.

Anh vẫn còn theo dõi các trận đấu của Barça chứ?

Chắc rồi, tất cả các trận đấu mà khả năng tôi cho phép làm điều đó và nhất là ở Champions League. Tôi quá bận để có thể theo dõi sát sao…

Thế anh nghĩ sao về phong cách của Barça hiện tại, vốn đã gặt hại rất nhiều thành công suốt những năm qua?

Tôi cảm thấy đó là thứ bóng đá tuyệt vời nhất và tôi rất hạnh phúc với những gì các đồng đội – những người đã từng chia sẻ phòng thay đồ với tôi đang gặt hái. Thi thoảng tôi có nghe những lời bình luận nói rằng bóng đá Barça hay bóng đá Tây Ban Nha thật nhàm chán. Với những người này, tôi sẽ nói họ chẳng có ý niệm quái gì về bóng đá.

Chúng ta tiếp tục nói về bóng đá Barça với tư cách là một Culé nào…

Barça giờ đã khác xưa, giờ đây bóng đá của Barça là phải am tường trận đấu và sự am tường đó phải xuất phát từ việc kiểm soát bóng và cố tạo ra những cơ hội trên phần sân đối phương. Không bóng, không cơ hội. Đơn giản là thế. Vì thế, chính những đối thủ của Barça mới là những đội bóng làm nên sự nhàm chán cho trận đấu! Họ đơn giản là chối từ quả bóng và trao nó hoàn toàn cho Barça. Có 2 sự lựa chọn: hoặc học cách chơi bóng như Barça, hoặc học cách ít nhất là cách ly bóng khỏi Xavi, Iniesta và các đồng đội của họ khi bóng đến chân họ. Thế nên, một người hâm mộ bóng đá chân chính không thể phàn nàn về bất cứ thứ gì mà họ chứng kiến ở Barça được!

Thế anh “định dạng” bóng đá Barça một cách ngắn gọn là như thế nào?

Xuất sắc nhất thế giới!

{xtypo_quote_left}Thi thoảng tôi có nghe những lời bình luận nói rằng bóng đá Barça hay bóng đá Tây Ban Nha thật nhàm chán. Với những người này, tôi sẽ nói họ chẳng có ý niệm quái gì về bóng đá.{/xtypo_quote_left}

Anh có nghĩ là lối đá ấy sẽ trở nên thoái trào khi mà Barça đã không còn có Pep Guardiola?

Đó là điều vốn dĩ không hề có. Barça không phụ thuộc vào bất kỳ một cầu thủ hay một HLV nào, mà là một tập thể to lớn. CLB đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc thiết lập và đồng hoá một mô hình – hệ thống xuyên suốt, gần như bất biến cho dù có một HLV quan trọng nào đó ra đi. Sự thay đổi chiếc ghế nóng tại CLB không phải là vấn đề, bởi các cầu thủ vốn đã biết những gì mình cần làm và làm mọi thứ ra sao. Mọi người ở CLB, ai nấy cũng hiểu Barça chơi bóng như thế nào, từ những cầu thủ gạo cội cho đến những tài năng mới chớm nở.

Anh cũng từng tham gia vào quá trình làm nên thành công đó?

Tôi, cùng với những Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, Puyi, Victor,… tất cả chúng tôi đều là một phần của quá trình. Chúng tôi mang Barça lên một tầm cao mới và Barça của hiện tại tiếp tục duy trì và hoàn thiện. Chúng ta có quyền tự hào nhưng không bao giờ được thoả mãn. Barça phải tiếp tục từng bước phát triển để tiến lên những nấc thang mới.

Zlatan Ibrahimovic, một người bạn thân của anh, chỉ trải qua vỏn vẹn 1 năm trong màu áo Barça. Anh có thể lý giải về điều này?

Tôi tôn trọng cả Barça lẫn Zlatan, vì thế tôi không muốn phải đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Đó là chuyện diễn ra giữa CLB và cậu ấy và chỉ có họ mới lý giải hay giải quyết được.

Số 9 ảo trên hàng công dần trở thành một “trào lưu” tại Barça. Anh nhận xét thế nào về điều này?

Tôi cho rằng đó là một phần của sự phát triển bóng đá, của sự hoàn thiện sơ đồ đấu pháp. Đó là một bước đi không hề tệ chút nào. Các đối thủ sẽ không thể tìm ra thuốc giải cho mô thức ấy.

Anh vẫn thích vị trí số 9 thuần?

Và tôi cũng có thể chơi cả 2 bên cánh nữa.

Anh có nghĩ ra cái tên nào cho ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2012 chưa?

Tôi cho rằng tuỳ thuộc vào câu hỏi đưa ra một vị trí cụ thể nào. Xavi trong mắt tôi, có thể gọi là “một đội trưởng”, một tiền vệ kiệt xuất của thế giới. Iniesta cũng như thế. Họ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng một khi đã nói đến hàng công, thì không một ai có thể sánh với Messi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.