Busquets: 'Điều tồi tệ nhất là khi bỏ lỡ pha bóng ăn bàn'

Busquets: Điều tồi tệ nhất với mọi cầu thủ là khi bỏ lỡ 1 pha bóng ăn bàn

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chàng tiền vệ cần mẫn đã có cuộc phỏng vấn với Barça TV & FCB.cat cho biết anh cảm thấy thế nào sau khi ra sân trong 199 trận đấu trong màu áo đội 1 cùng những mục tiêu anh muốn hướng tới.

{xtypo_quote_left}Puyol và Xavi là những tấm gương sáng đối với tôi và tôi muốn được như họ{/xtypo_quote_left}

Sergio Busquets sắp cán mốc 200 trận đấu chính thức cho FC Barcelona, điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng quan trọng nhưng anh vẫn luôn khao khát giành thêm những danh hiệu. "Tôi muốn tiếp tục giành thêm những chiến thắng, đó là những gì các cầu thủ bóng đá sống và thi đấu như mục tiêu".

Sau gần 200 trận đấu cho Barça, liệu Busquets có giành được sự tôn trọng của những người hâm mộ, huấn luyện viên và bóng đá thế giới nói chung?

Tôi cảm thấy mình được tôn trọng, tôi đã đạt được rất nhiều thứ trong 199 trận đấu đã qua, tôi đã giành được rất nhiều các danh hiệu... Tôi cảm thấy mình có vai trò quan trọng ở Barça và trong đội tuyển quốc gia nữa. Tôi hài lòng với sự công nhận của mọi người đối với mình. Tôi cảm thấy như chỉ mới ngày hôm qua khi tôi bắt đầu ra sân trận đầu tiên và bây giờ con số đó đã gần 200 và tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn thế!

Mọi người để ý tới sự trưởng thành và can đảm của bạn rất nhiều mặc dù còn bạn rất trẻ. Phẩm chất đó là tự bạn hình thành nên?

Tôi nghĩ đó là do tự nhiên. Tất nhiên khi bạn ra sân đầy tự tin, bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu, tôi cũng vậy nhưng phần nhiều kinh nghiệm đến với tôi từ khi tôi còn là một cậu bé.

Lời khen dành cho bạn mà bạn thấy thích nhất là gì? Và có lời chỉ trích nào làm tổn thương bạn không?

Lời khen ngợi tôi thích nhất đến từ sự tin tưởng của các đồng đội và HLV dành cho tôi, điều đó đối với tôi là động lực lớn nhất. Còn về những lời chỉ trích, tôi luôn cố gắng bỏ qua những lời chỉ trích, nhưng đôi khi những lời chỉ trích có tính xây dựng tôi đều lắng nghe.

Trong vai trò như là một tiền vệ phòng ngự, bạn vẫn đang dần học tập và cải thiện bản thân?

Có rất nhiều điều tôi cần phải cải thiện. Không có bất kì cầu thủ nào hoàn hảo và tôi cũng vậy. Tôi muốn cải thiện khả năng tắc bóng, những đường chuyền dài cùng rất nhiều điều về khía cạnh chiến thuật mà có thể không được ai chú ý, nhưng đối với tôi là rất quan trọng.

Bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu Pep Guardiola không cho bạn cơ hội được ra sân trong trận đấu với Racing?

Tôi không biết nữa. Tôi không thể tưởng tượng viễn cảnh đó. Có lẽ tôi sẽ phải ở lại đội B và những người tôi biết đều hiểu rõ rằng tôi muốn được góp mặt tại đội 1 bằng mọi cách, nếu không tôi có thể đã phải đến 1 CLB khác...Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi hài lòng với những gì đã và đang xảy ra.

Bạn có nhớ tuần đó diễn ra như thế nào?

Vâng, tôi đã được đào tạo trong một vài ngày cùng các đàn anh ở đội 1 và tôi đã bị bệnh 2 ngày trước trận đấu. Hôm sau, tôi đến khu tập luyện và nói rằng tôi đã ngủ rất nhiều. Còn 1 ngày trước trận đấu, ban huấn luyện yêu cầu nếu tôi cảm thấy ổn thì tôi sẽ được ra sân, tôi trả lời tôi đã hoàn toàn sẵn sàng.

Bạn có lo lắng không?

Không hẳn, tôi mường tượng ra những thứ có thể xảy ra trên sân. Đồng đội mới, xuất hiện trên một sân vận động lớn với hàng ngàn con mắt dõi theo...thật sự rất thú vị. Nhưng trước trận đấu, tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Điều đó có đáp ứng được những mong mỏi của anh?

Đó là những gì tôi mong đợi. Còn tuyệt hơn nữa nếu trận đó chúng tôi giành chiến thắng. Cá nhân tôi nghĩ rằng tôi đã thi đấu tốt trận đầu tiên của mình, nhưng tôi thấy tiếc khi để họ gỡ hòa từ một cú đá phạt.

Trong gần 200 trận đấu, đâu là kỉ niệm đẹp nhất? Và đâu là điều tồi tệ nhất?

Tôi không thể chọn một. Tôi luôn nhớ chiến thắng đầu tiên của tôi cùng cả đội, đó là trận đấu mà Barça đánh bại Sporting và tôi đã chơi tốt. Từ đó, chúng tôi dần tiến lên và không dừng lại. Điều tồi tệ nhất với mọi cầu thủ là khi bỏ lỡ 1 pha bóng ăn bàn, đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với một cầu thủ.

Bạn đã giành được tất cả danh hiệu cao quý cùng tập thể CLB cũng như đội tuyển quốc gia, bạn còn muốn gì thêm?

Tiếp tục giành chiến thắng. Đó là động lực để cả đội ra sân. Khi chiến thắng, cả đội luôn cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn.

Sergio Busquets của 2008 và 2012 đã có sự thay đổi như thế nào?

Tôi nghĩ có sự thay đổi. Có lẽ là một chút, thay đổi trong lối chơi và trong cả suy nghĩ ... Tôi đã mong đợi một ngày mình đứng trong hàng ngũ xuất sắc của Barça từ khi còn nhỏ nhưng tất cả đến với tôi quá nhanh, quá choáng ngợp.

Bạn có muốn trở thành đội trưởng của Barça trong 1 ngày?

Vâng. Puyol và Xavi luôn là tấm gương cho tôi và tôi muốn được như họ, điều đó có nghĩa tôi sẽ gắn bó thêm 1 thời gian dài cùng Barça và giành được sự tin tưởng của đồng đội và ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. 

Kenny Barca

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.