Alba: 'Là culer, tôi dĩ nhiên luôn muốn Real thất bại'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Alba trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện thể thao của Regal ngày hôm qua:

"Là một Culer, tôi luôn muốn Real Madrid thất bại. Nhưng tôi lựa chọn cách tập trung vào chính Barça của mình. Chúng tôi trước tiên cần phải chiến thắng trong mọi trận đấu."

"Từ sau trận thua tại Anoeta, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chúng tôi giành mọi chiến thắng, và sự thật là toàn đội rất vui mừng với những màn trình diễn mang đến cho người hâm mộ thời gian qua. Chúng tôi đang có phong độ cao và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch chiến thắng này."

"Vụ việc giữa Enrique và Messi qua lời kể của Mathieu? Chuyện đó qua rồi, chẳng ai nhớ nữa. Tất cả giờ đây đều tốt đẹp, bầu không khí trong phòng thay đồ là hết sức tuyệt vời, giữa các HLV lẫn cầu thủ."

"Tôi hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với Barça thật lâu. Tôi đã trải qua mùa giải đầu tiên tuyệt vời, nhưng năm ngoái thì tôi dính phải các chấn thương. Năm nay thì khác, tôi thấy khoẻ mạnh và hứng khởi hơn rất nhiều. Tôi đang có thể lực tốt, tinh thần thoải mái và hy vọng sẽ tiếp tục như vậy cho đến hết mùa."

"Neymar là cầu thủ rất khiêm tốn, sống đơn giản, yêu bóng đá. Những ai biết về cậu ấy đều sẽ thấy như thế cả. Neymar chỉ muốn được chơi bóng với niềm vui, chứ không có ý khiêu khích, chọc tức ai cả."

"Suarez là một cầu thủ khác biệt mà chúng tôi có trong những năm gần đây. Anh ấy chiến đấu vì mọi thứ, tranh giành bóng với các hậu vệ đối phương, mở ra các khoảng trống cho đồng đội, và hy sinh vì tập thể... Tôi biết Suarez rất muốn có bàn thắng, và chắc chắn chúng sẽ đến. Các đồng đội sẽ luôn ủng hộ anh. Và điều quan trọng là những đóng góp của anh cho tập thể."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.