Adriano: “Pep giống như người cha thứ hai của tôi…”

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Adriano Correia và Pep Guardiola

Trong buổi họp báo sau buổi tập sáng nay, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã tự tin cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Osasuna vào thứ Tư tới và sẽ nỗ lực hết mình trong năm mới để giành nốt chiếc cúp mà họ đã bỏ lỡ năm ngoái đồng thời hoàn tất cú ăn 6 lịch sử trong năm nay.

Ngoài ra, Adriano cũng bày tỏ mong muốn HLV Pep Guardiola sẽ tiếp tục tại vị và dẫn dắt đội bóng. Bởi với anh, Pep không chỉ đơn thuần là một HLV mà tình cảm giữa hai người chẳng khác nào “tình cha con” vậy.

“Cá nhân tôi cảm thấy rất may mắn khi được dẫn dắt bởi một HLV như ông ấy. Kể từ khi tôi đến Barcelona, tôi đã học được rất nhiều từ ông. Pep giống như một người cha thứ hai của tôi và cũng là linh hồn của đội bóng, là người đã gắn kết tất cả lại với nhau. Tôi rất hi vọng HLV sẽ tiếp tục gắn bó cùng chúng tôi”.

“Với một người dày dạn kinh nghiệm, khi xưa là một cầu thủ tài ba và bây giờ là một nhà cầm quân lão luyện, Pep đã thổi một luồng sinh khí mới vào môn thể thao vua này. Nhờ có ông ấy mà mọi người đã được tận hưởng các trận đấu dưới một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn xưa nay”.

“Tôi đang trông chờ được nâng cao chiếc Cúp Nhà vua cùng Barça. Năm ngoái, chúng tôi đã để tuột danh hiệu này vào tay Madrid nên chúng tôi đặc biệt hứng thú với giải đấu này. Chúng tôi sẽ ‘cháy’ hết mình trong trận đấu tới. Điều quan trọng là chúng tôi cần phải thi đấu thật tốt trong trận lượt về này bởi mọi thứ sẽ không hề dễ dàng”.

“Chúng tôi muốn ‘ẵm’ nốt 3 chiếc cúp còn lại ở mùa giải năm nay, đó là động lực rất lớn thôi thúc mọi người nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình và Copa del Rey sẽ là bước đầu tiên trong chiến dịch này”.

Adriano đánh giá những vị khách Osasuna sẽ có sự chuẩn bị chu tất hơn so với lần cuối 2 đội giáp mặt nhau tại La Liga (Osasuna thất thủ với tỉ số 8-0). “Rõ ràng là trong bóng đá, không một đội bóng nào ra sân với tư tưởng ‘từ chối’ chiến thắng cả. Chắc chắn họ sẽ nhập cuộc với một tư thế khác hẳn trận thua trước. Cuộc tranh tài ở Cúp Nhà vua mang tính chất khác hẳn và Osasuna sẽ chiến đấu hết mình để giành quyền đi tiếp”.

Ngoài ra, Adriano thừa nhận rằng anh muốn Lionel Messi sẽ ra sân trong trận này dù anh chàng chỉ vừa mới trở về từ Argentina và có quyền không tham chiến vào ngày mốt. “Thật ra thì tất cả chúng tôi đều muốn được thấy Leo thi đấu. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào quyết định của HLV và anh ấy sẵn sàng 100% hay không”.

Khi được hỏi về cuộc ganh đua đang hồi quyết liệt giữa hai ông lớn xứ Bò tót là Barcelona và Real Madrid, cũng như khả năng một Siêu kinh điển nữa sẽ lại bùng nổ ở vòng tứ kết Copa del Rey, Adriano khẳng định rằng đội bóng Hoàng gia sẽ luôn là đối thủ bền bỉ nhất của Barça ở mọi cuộc đua, cho đến lúc kết.

“Tôi cho rằng kịch bản của mùa giải trước sẽ không tái hiện lại năm nay. Real Madrid sẽ còn đeo bám chúng tôi cho đến khi mùa giải khép lại. Đó sẽ luôn là một cuộc chiến không hồi kết”.

“Một cuộc đọ sức với Madrid hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, bài toán trước mắt là Osasuna còn sau đó, đối thủ là Madrid hay Malaga thì chúng tôi sẽ nghĩ về điều đó sau khi vượt qua Osasuna”.

“Đích đến cuối cùng của chúng tôi ở mọi giải đấu luôn là trận chung kết. Để giữ nguyên phong độ hoàn hảo từ năm này đến năm khác là rất khó nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì thành tích tốt nhất của đội bóng”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.