Thử thách mang tên Atletico Madrid

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau chiến thắng hoành tráng trước Panathinaikos, Barça sẽ có chuyến hành quân đầy gian khó đến sân Vicente Calderon của Atletico Madrid.

Hẳn các culé còn nhớ: vòng 22, mùa giải trước Barça đã thất bại 1-2 tại đây và để cho đại kình địch Real rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Nhưng với phong độ xuất sắc của mình gã khổng lồ xứ Catalan đã bất bại trong tất cả các trận đấu còn lại để lên ngôi vô địch với số điểm 99 kỉ lục, nói thế để thấy rằng Vicente Calderon là nơi đi dễ về khó với bất kì đội bóng nào.

Mùa này Barça làm khách trên sân Atletico Madrid ở vòng 3 với tình thế đang kém Real 1 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng vì trận thua 0-2 trước đội bóng hạt tiêu Hercules ở vòng trước. Mặc dù Liga mới chỉ bước sang vòng 2 và kết quả trên bảng xếp hạng không phản ánh điều gì nhưng lúc này các cầu thủ Barça phải chứng tỏ cho người hâm mộ thấy, họ sẽ đứng dậy như thế nào. Chính vì thế nhiệm vụ của Pep và các học trò là phải giành chiến thắng bằng mọi giá.Thật may mắn vì Barça đã có một cú đề-pa hoàn hảo trước trận đấu này khi chiến thắng Panathinaikos với tỉ số 5-1 ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng. 5-1 hẳn là một con số thuyết phục và đáng mơ ước nhưng thật sự nó chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nếu các tiền đạo của Barça nắn nót hơn, đội bóng đến từ Hi Lạp sẽ phải nhận một kết quả thảm hại hơn rất nhiều. Thế nên các chân sút của Barça sẽ rất sẵn lòng và làm hết sức mình để có thể lặp lại kết quả đó trên sân Vicente Calderon.

Thế nhưng Atletico Madrid cũng vậy: Họ đã có mạch 2 trận thắng liên tiếp trước Athletic Bilbao và Sporting Gijon để vươn lên ngôi đầu bảng với hệ số +5 và họ sẽ không muốn dừng lại trước bất kì đối thủ nào kể cả Barça. Lần nào cũng vậy cứ khi gặp Alt. Madrid, đó đều như là một trận tử chiến đối với cả 2 khi mà 4 trận gần đây 2 đội gặp nhau đã có tới 23 bàn thắng được ghi. Messi và Aguero đều đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc với De Gea và Valdes.

Những con người không thể không nhắc đến: Villa và Forlan đều là những tiền đạo thượng thặng, mặc dù cả hai đều đã bước sang tuổi 30, độ tuổi xế chiều của một cầu thủ nhưng không vì thế mà họ sa sút phong độ, thật kì lạ là càng thi đấu họ càng xuất sắc, càng thể hiện bản lĩnh của những sát thủ số 1 hiện nay. World cup vừa rồi, cả 2 đều đã ghi 5 bàn và thật khó thể nói ai đẳng cấp hơn ai ở thời điểm này, có lẽ Villa luôn được đánh giá cao hơn tiền đạo người Urugoay khi mà anh luôn nhận được sự hỗ trợ không thể tốt hơn từ Xavi và Iniesta những cầu thủ làm bóng số 1 thế giới hiện nay nhưng Forlan lại là một tiền đạo với lối chơi độc lập và đột biến, đôi khi chỉ một mình anh quyết định số phận trận đấu bằng những phút ngẫu hứng của riêng mình.

Kịch bản nào cho cả hai: Rất có thể Aguero sẽ không ra sân vì mắc phải chấn thương trong trận đấu với Gijon.Về phía Barça có lẽ Pep cũng nhận rõ được đẳng cấp Atletico Madrid nên nhiều khả năng sẽ để Iniesta được nghỉ ngơi và tung Mascherano vào sân thi đấu với sơ đồ 4-2-1-3, Xavi sẽ là người đá cao nhất ở hàng tiền vệ. Đây có lẽ sẽ không phải là một trận hòa khi cả 2 đội bóng đều chỉ có một khát khao duy nhất là dành chiến thắng và san phẳng đối thủ của mình. Tuy nhiên bóng đá là thế, sẽ chỉ có một đội bóng duy nhất được hưởng niềm vui chiến thắng và hẳn rồi đó chính là Barça.

Thành tích đối đầu:


- Hai đội từng gặp nhau 146 lần tại La Liga, Atletico thắng 51, hòa 34 và thua Barça 61 lần.
- Tại Vicente Calderon họ đã gặp nhau 73 lần: Atletico thắng 38 lần, hòa 17 và chỉ để thua 18 lần.

Trọng tài: Fernández Borbalán

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid: De Gea, Godin, Perea, Antonio Lopez, Ujfalusi, Raul Garcia, Assuncao, Jurado, Antonio Reyes, Diego Forlan, Da Silva Costa.
F.C Barcelona: Valdes, Pique, Puyol, Dani Alves, Maxwell, Mascherano, Busquest, Xavi, Villa, Messi, Pedro.

Dự đoán tỉ số: 1-2 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.