Liga sau 3 vòng đầu

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chỉ có Athletic Bilbao và Real Madrid là 2 đội bóng đang cố gắng bắt kịp Barça trong chặng đường Laliga, với thành tích 3 trận thắng liên tiếp trong mùa giải.

Hơn một giờ thi đấu, đã xuất hiện khá nhiều tiếng huýt sáo và la ó tại Bernabue mặc dù Gaynaldo đã có bàn thắng sớm cho Madrid. Đội bóng hoàng gia vẫn là người chơi hay hơn trong suốt khoảng thời gian còn lại. Điều gì đến cũng phải đến, 3 bàn thắng trong 7 phút của Ronaldo, Guti và Benzema đã tiễn đội quân đầy dũng cảm của HLV Ziganda gần hơn đến thất bại, khi chưa tính bàn thắng muộn của Van Nistelroy, người đã phải đi khập khiễng với chấn thương đùi sau 9 tháng rời xa sân cỏ. Bàn thắng đó đồng nghĩa với việc Madrid vươn lên trên Barça trong nhóm đầu với 11 bàn thắng so với 10 của Barça trong 3 trận đầu mùa. Athletic Bilbao cũng đang chứng tỏ mình đầy thuyết phục bằng chiến thắng 3-2 trước Villareal, với 2 bàn của Llorente và 1 của Javi Martinez. Dù cho bàn thắng của Cani và pha rút ngắn tỉ số muộn màng của tiền đạo Cazorla, “những chú sư tử” đã đoạt được 3 điểm quý báu trong sự say mê chiến thắng của CĐV nhà.

Cuộc đua Pichichi...

Cả Messi và Ibra đều có 3 bàn thắng, trong khi David Villa cùng Gaynaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công. Nhưng 2 bàn thắng của Villa trong trận gặp Sporting không đủ mang về 3 điểm cho “Bầy dơi”, khán giả nhà đã hoàn toàn bất ngờ khi tiền đạo vào thay người phút thứ 70 đã mang về 1 điểm có giá trị từ tay đội chủ sân Mestalla. Một trận hòa xứng đáng cho những nỗ lực của Sporting, họ đã chơi hơn 60’ chỉ với 10 cầu thủ sau khi Michel bị đuổi khỏi sân ở phút 26. Vallencia rớt xuống hạng 5 của BXH với 7 điểm cùng Mallorca, đội bóng đã hạ Tenerife 4 bàn không gỡ. Khi đó, Tenerife chỉ còn có 9 người khi rời sân vì Luna và Marc Beltran lãnh thẻ đỏ.

Seville trở lại

Sau ngày ra quân hạ Valencia, Seville đang hi vọng trở lại con đường quen thuộc và chiến thắng 0-2 trước Osasuna ngày thứ 7 đã đưa họ lên vị trí thứ 6. Neggredo và Kanoute là những người lập công cho Seville, trong khi Osasuna nhận thẻ đỏ thứ 3 trong mùa giải (Sergio bị đuổi ra sân trong những phút cuối). Chỉ với 1 điểm trong tay sau 3 trận, Osasuna đang tự lao mình xuống đáy cùng với Atletico Madrid mà chưa có điểm nào. Sau thất bại dưới chân của Bilbao, Villareal cũng không khá hơn trong BXH khi chỉ mới kiếm được 1 điểm và xếp hạng 17, trên Osasuna.

3 điểm đầu tiên cho Espanyol

3 bàn thắng của Callejon, Forlin và Verdu đã mang về cho Espanyol 3 điểm đầu tiên trong mùa giải với chiến thắng 3-2 trước Deportivo. Chiến thắng này thật sự ngọt ngào với HLV Pochettino, người đã mang đến sân Galicia không có cầu thủ nào nổi bật, thay vào đó là dàn cầu thủ trẻ. Hai đội đã xếp trên họ là Getafe và Malaga đã phải chịu những thất bại đau đớn: Malaga thua 1-2 ngay tại sân nhà trước Racing và Getafe thất thủ 1-0 bởi Almeria. Một trận đấu khác, Zaragoza bị Valadolid hạ 1-2.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.