[Liga-4] Barça - Gijon: Món quà tặng trung thu?

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau thất bại đáng xấu hổ ở vòng 2-La liga. Gã khổng lồ xứ Catalan đã trở lại với mạch chiến thắng quen thuộc với thắng lợi cách biệt 5-1 trước đội bóng đến từ Hi Lạp Panaithinaikos và hạ gục Atletico ngay tại sào huyệt Vicente Calderon, sân bóng vốn được coi là tử địa của Barca thế nhưng để đạt được thành công, bao giờ cũng phải trả giá nhất định và cái giá phải trả cho chiến thắng vừa rồi thật sự không hề nhỏ chút nào.

Messi đã bị chấn thương trong một tình huống vào bóng mang tính triệt hạ của Ujfalusi những phút cuối trận đấu. Rạng sáng hình ảnh về đôi chân bạc triệu bị sưng húp của anh nhan nhản các mặt báo khiến cho rất nhiều culé trên toàn thế giới lo lắng cho Messi và đội bóng xứ Catalan. Theo dự đoán của các bác sĩ, Messi sẽ phải rời xa sân cỏ trong vòng từ 2 đến 4 tuần, điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ bỏ lỡ ít nhất bốn trận của Barca, ba tại La liga và một tại Champion league. Khoảng thời gian này là không dài nhưng với Barca thì thật sự rất khó khăn khi Messi vẫn là ngòi nổ quen thuộc trên hàng công với 7 bàn ghi được từ đầu mùa đến giờ.


Nhìn cảnh này, hẳn các culé phải cảm thấy vô cùng xót xa.


Thế nhưng, binh đoàn Catalan vẫn sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình chinh phạt của mình mà không có chiến binh xuất sắc nhất. Trận đầu tiên, các cầu thủ sẽ tiếp đón Sporting Gijon trên sân nhà Camp Nou, đó không phải là một trở ngại quá lớn với Pep và các học trò khi đầu mùa đến giờ Gijon chỉ dành được một chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Điều đáng nói là họ lại thua ngay trước đối thủ vừa thất bại trước Barca, Atletico Madrid với tỉ số 0-4, vẫn biết bóng đá tiềm ẩn nhiều bất ngờ và không thể suy luận kiểu bắc cầu rằng Gijon sẽ lại thất bại trước Barca nhưng chiến thắng dành cho đội bóng xứ Catalan dường như là điều chắc chắn. Tất cả các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình vì Messi, vì những người hâm mộ tới sân Camp Nou và những người đang đón xem họ qua TV , Internet và vì họ muốn chứng minh rằng: Không có Messi, Barca vẫn là Barca, vẫn là một đội bóng tấn công quyến rũ và ghi được nhiều bàn thắng.

Pep và Villa, hãy thể hiện mình đi. Đành rằng Barca đã chiến thắng, hoành tráng có, đẹp mắt có nhưng Villa và Pep vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy chưa hài lòng. Lối chơi của Barca thời gian gần đây gặp nhiều vấn đề và trong các trận đấu của đội bóng xứ Catalan, thật sự Pep vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, mặc dù Barca đã chiến thắng. Đội bóng vẫn phụ thuộc vào cái duyên ghi bàn của Messi, vào đôi chân và bộ não của Xavi và cung cách triển khai bóng cũng như phòng ngự chống phản công của các cầu thủ vẫn vấp phải những trở ngại nhất định. Messi giờ đã bị chấn thương, ngòi nổ cho chiến thắng sẽ không thể thi đấu trong một thời gian, người hâm mộ lại đặt niềm tin vào Pep và hi vọng những điều chỉnh chiến thuật của ông sẽ mang lại hiệu quả cho Barca. Villa cũng vậy, anh là một tiền đạo dành được rất nhiều sự kì vọng của người hâm mộ, một bản hợp đồng hoàn hảo, miếng lắp cuối cùng của một bức tranh tuyệt đẹp như nhiều người vẫn nói. Mặc dù anh vẫn ghi bàn, vẫn đập nhả một chạm khá tốt và vẫn kết hợp vô cùng ăn ý với Iniesta và Xavi nhưng từng ấy là chưa đủ để thỏa mãn người hâm mộ, hãy ghi bàn đi Villa, ghi thật nhiều, thật nhiều để culé quên đi rằng Messi đang chấn thương. Cơ hội và trách nhiệm của anh đó.

Thành tích đối đầu: Barca thắng 4, hòa 0 và thua 0 ( Từ đầu thế kỉ 21 đến nay )

Trọng tài: Paradas Romero

Đội hình dự kiến:

F.C Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Maxwell, Busquest, Xavi, S. Keita, Iniesta, Villa, Pedro.
Sporting Gijon: Juan Pablo, Gregory, Botia, Canella, Alberto Ramos, Eguren, Rivera,
De las Cuevas, Castro, Sangoy, Novo.

Dự đoán tỉ số: 3-0

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.