[Liga-10] Getafe FC - FC Barcelona

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 



Có lẽ phải dùng từ chơi vơi để diễn tả tâm trạng của các culé ở thời điểm này. Kể từ chiến thắng trước Valencia ở vòng 7 đến giờ, Barca càng thi đấu tốt với 5 trận thắng liên tục và đỉnh điểm là chiến thắng 5 sao trước Sevilla ở vòng đấu vừa rồi.
Những tưởng Barca sẽ thi đấu ngày càng thăng hoa và tiếp đà chiến thắng thì Pep và các học trò lại bắn hạ các culé từ trên trời rơi xuống bằng trận hòa 1-1 có phần may mắn trước Copenhagen trong khuôn khổ vòng bảng cúp C1 qua đó cũng đánh mất cơ hội kết thúc sớm vòng đấu bảng để tập trung vào đấu trường trong nước.

Vòng đấu này, Barca sẽ hành quân đến vùng ngoại ô Madrid với mục tiêu chinh phục Getafe và tiếp tục bám đuổi đội bóng hoàng gia Real. Một trận hòa tại vòng bảng CL còn có thể chấp nhận nhưng đánh rơi bất cứ điểm nào tại Liga ở thời điểm này sẽ vô cùng khó khăn để có thể sửa chữa sai lầm chính vì vậy các học trò của Pep sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để đem về 3 điểm cho các culé, thế nhưng Getafe cũng không phải là một đội bóng dễ bắt nạt. Mặc dù hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 13 điểm qua 9 trận đấu, Getafe cũng đã có tới 14 bàn thắng và tất nhiên hàng công của đội bóng này sẽ là một hiểm họa tiềm tàng với hàng thủ hiện đang khá lỏng lẻo của Barca, nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại Getafe đang có một hàng thủ có thể nói là rất tồi tệ khi đã để thủng lưới tới 13 bàn. Với tình trạng công làm thủ phá như thế này, các chân sút của Barca sẽ có cơ hội rất tốt để rèn rũa lại đôi chân của mình. 

Lối đi nào cho Villa?: Không thể phủ nhận những cố gắng và đóng góp của anh cho Barca từ đầu mùa đến giờ. Villa đã hoạt động vô cùng năng nổ kể từ: hỗ trợ hàng phòng ngự, tranh cướp bóng, di chuyển, phối hợp chuyền bóng cho đến... kiến tạo nhưng cái quan trọng nhất anh phải thực hiện là ghi bàn thì không hiểu sao Villa vẫn chưa thể hoàn thành một cách tròn vai. Những tưởng Villa sẽ lại tỏa sáng khi anh ghi tới 2 bàn thắng rất đẳng cấp trong trận Sevilla nhưng ngay lập tức vận đen lại đeo bám lấy đôi chân của Villa và anh đã phải rời Đan Mạch mà không kịp ghi cho mình và Barca một bàn thắng. Ở Italia, Ibramovic đang thể hiện một phong độ chói sáng và không quá khi nói rằng: Ibra chính là linh hồn của Milan trong thời gian vừa rồi, đã có thông tin là: Cuối mùa Ibra sẽ trở lại Barca và nếu quả thật như vậy hàng tiền đạo của Barca sẽ trở nên vô cùng chật chội, vị trí trung phong bắt buộc phải san sẻ và tất nhiên Villa không muốn điều này, anh vẫn còn thời gian để thể hiện đấy, nhưng đừng để các culé và Pep phải chờ đợi quá lâu. Barca vẫn có thể sống bằng những bàn thắng của Messi nhưng thiếu vắng cái tên Villa trên bảng tỉ số, các trận đấu sẽ chỉ kết thúc bằng những con số nhàm chán 1-0, 2-0 và 2-1.

Và thời cơ nào cho Pep?: Thời gian gần đây, Pep đã bị chỉ trích vì những quyết định không mua thêm bất cứ tiền đạo nào trong kì chuyển nhượng mùa hè khiến cho thời điểm này một số tiền đạo của Barca đang gặp vấn đề chấn thương vì quá tải, Pep cũng đã lỡ trao niềm tin vào một cầu thủ trẻ là Bojan khiến cho Bojan không những không hoàn thành nhiệm vụ mà càng ngày càng đánh mất khả năng ghi bàn của mình bởi vì gánh nặng tâm lý. Bênh cạnh đó khả năng điều phối chiến thuật của Pep cũng đang bị đặt dấu hỏi vì Barca ngày càng trở nên dễ bị bắt bài, ngay cả bản thân Pep cũng đã lên tiếng rằng: Mourinho là HLV đẳng cấp nhất ở thời điểm này. Thế nên Pep sẽ phải làm hết sức mình để chứng minh lại một lần nữa khả năng cầm quân của mình, và đương nhiên chỉ bằng một cách duy nhất là: Chiến thắng Mourinho.

Barca đã sẵn sàng Xavi đã hoàn toàn bình phục chấn thương, Messi vẫn tiếp tục nhả đạn, các cầu thủ còn lại tuy không có được nền thể lực tốt nhất nhưng tất cả đều có một mục tiêu là đưa Barca đến với chiến thắng và tạo điều kiện tốt nhất cho Villa ghi bàn.

Thành tích đối đầu: (2004-2010) Barca thắng 9, hòa 3 và bại 2.

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:

Getafe F.C: Codina, Diaz, Marcano, Pintos, Rafa, Boateng, Sanchez, Albin, Pedro Rios, Colunga, Manu.
F.C Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Maxwell, Mascherano, Busquest, Xavi, Iniesta, Villa, Messi.

 

 

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.