Ibra lại phá kỷ lục ghi bàn

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ai đã nói khó mà có thể quên Eto'o và nghi ngờ Ibra chỉ có thể toả sáng vào mùa giải thứ 2 khi "đã" quen lối chơi của Barça mùa giải đầu thì hẳn là họ đã nhầm.

Có người khó tính còn cho rằng Ibra thật sự chưa hoà nhập với lối chơi cho lắm hay chả thấy anh ta "một mình lo tất cả" như hồi ở Inter Milan thì hẳn cũng đang phải nghĩ lại. Với hiệu suất cũng chưa cao lắm, 1 bàn / 1 trận và sau 5 trận ra mắt Ibra ghi đúng 5 bàn. Đó là một kỷ lục mới mà chỉ có chân sút huyền thoại Cesar đạt được ở mùa giải 1950-1951 nhưng nên nhớ Cesar làm được điều đó khi anh đã khoác áo Barça 2 mùa. Có thể nói chả phải đòi hỏi gì cao siêu ở Ibra khi Pep không khen mà cũng chả bao giờ chê bai thành tích này của Ibra. Ai cũng biết Pep hiểu học trò hơn ai hết và có lẽ Pep chả thể nào chê nổi Ibra nhưng ông vẫn mong chờ Ibra có thể còn làm được điều không thể tưởng tượng được hơn. Thế nên Pep chả bao giờ cho Ibra lên mây dù thật sự Ibra đã ở trên mây rồi. Hơn thế nữa, 4 trận đấu với 4 bàn mở tỷ số Getafe (0-2), Atletico (5-2), Racing (1-4), Malaga (0-2) đã chứng minh Ibra đang là ngọn hải đăng cho Barça còn gì nữa. Ở bình diện châu Âu chỉ có Darren Bent (Sunderland) đạt được thành tích này. Ghi được 4 bàn trong 4 trận thì có thể kể đến C.Ronaldo (Real Madrid), Torres (Liverpool), Drogba (Chelsea), Rooney (ManU), Misimovic (Wolfsburgo), Di Natale (Udinese).

Hiện tại Ibra đang đứng thứ 2 trong cuộc đua danh hiệu Pichichi cùng với Messi và C.Ronaldo và kém Pichichi - Villa (6 bàn). Nhưng nếu cứ với phong độ này thì người ta sẽ tiếp tục mơ các kỷ lục dần được phá bởi Ibra vì các đối thủ phía trước của Barça đều... dễ mang rổ đựng bóng.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.