El Clásico 270: Thử thách thực sự

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cụ César khẳng định: Nếu thầy trò Valverde mà đập nát được cái mồm 'vĩ đại nhất mọi thời đại' vào thứ bảy tuần này thì 90% vô địch La Liga.

Ông cụ nói không sai. Chỉ cần chiến thắng trên Bernabeu thì Barça tạo ra khoảng cách 14 điểm với đối thủ truyền kiếp và chỉ còn tính đến ông hàng xóm của hoàng gia là Atletico. Đập rắn phải đập nát đầu ở chính sào huyệt là đây chứ đâu.

Real Madrid dự tính ăn mừng cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới vào đúng trận đấu. Mọi thông tin đưa về sẽ không có nghi lễ nào phải xếp hàng mừng nhà vô địch thế giới cả. Thế nên Ramos đang gợi ý các đồng đội khoe 5 chiếc cúp giành được trong năm vừa qua để cười vào mặt các vị khách. Chẳng có đau đớn nào hơn khi nhà vô địch thất bại đúng lúc này trên Bernabeu và nhiệm vụ của Barça lại là thường xuyên kiến tạo nỗi đau đó.

Có điều không phải dễ như ăn kẹo. Suốt từ đầu giải Barça gặp nhiều đội không có phong độ tốt và đủ sắc sảo để chúng ta phải khổ sở. Một Juve tụt phong độ, một Sevilla không khó chịu, một Atletico không prsessing dồn dập hay một Valencia chỉ biết rụt đầu phòng ngự chưa đủ gây khó cho Barça. Nhưng El Clásico thì không thay đổi bản chất căng thẳng và khốc liệt của nó. Real Madrid sẽ là thuốc thử thực sự cho tham vọng của Barça. Là bài kiểm tra cuối cùng cho Valverde trước khi đón nhận lại các thương binh để làm phong phú các lựa chọn nhân sự. Valverde đã để thua Zidane 2 trận đầu mùa. Lần này sẽ phải khác!

Barça mất Umtiti nên Vermaelen sẽ là người thay thế để đá cặp với Pique. Ter Stegen đang có phong độ ổn định, chắc tay trong khung gỗ. Messi vẫn thế, nói nhiều chỉ tội mỏi tay. Suarez đang có dấu hiệu tìm thấy lại bản năng săn bàn và Paulinho thì chẳng khác gì thần rùa Kame phiên bản Brazil. Chúng ta sẽ có đầy đủ hàng tiền vệ nhiều năm làm khốn khổ đám hoàng gia nhưng thiếu mất các tiền đạo thực thụ như Deulofeu hay Paco do chấn thương. Dembele có được ra sân hay không vẫn là dấu hỏi chấm. Với khoảng cách và phong độ như hiện tại thì khả năng mạo hiểm sử dụng Dembele gần như không được tính đến. Những cái tên thay thế cho đội hình sẽ là các cầu thủ trẻ như Denis, Roberto hoặc thậm chí là Aleix Vidal. Chúng ta không ngại khi các chủ lực gần như đầy đủ.

Về đối phương, họ có tinh thần tự tin đá trên sân nhà và vừa vô địch một chiếc cúp. Bale vừa trở lại chưa có phong độ tốt nhưng may thay vẫn có mặt Cristiano để đè chú em Asensio trên ghế dự bị. Nhiều khả năng Zidane sẽ xếp đội hình 4-4-2 với Isco đá lùi bên trái cặp cùng Casemiro, Modric và Kroos thành 4 tiền vệ. Điều đáng ngại là hàng tiền vệ hoàng gia có sự trở lại phong độ cao của Modric vừa được trao danh hiệu xuất sắc nhất giải câu lạc bộ thế giới sẽ khiến ta gặp nhiều nguy hiểm trong phòng ngự.

Iniesta thì thận trọng phát biểu giải đấu chưa kết thúc ở tháng 12 nên các thanh niên cứ bình tĩnh. Về lý thuyết thì đúng. Nhưng trên thực tế nếu Barça tiếp tục đà bất bại của mình thì đội bóng này hoàn toàn có cơ hội xô đổ thêm nhiều kỷ lục vào cuối mùa.

Trận El Clásico lần thứ 270 sẽ được tường thuật trên sóng truyền hình đến toàn bộ các quốc gia ngoại trừ 4 nước: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Malta và Papua New Guinea. Ở Việt Nam, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h nên hoạt động offline xem trận đấu lần này của FCBVN có nhiều đơn vị tổ chức sự kiện tham gia tạo các sân chơi cho các Barçamania Việt Nam. Offline El Clásico 270

Hà Nội: Cafe Cây Sưa - đường Lê Văn Lương
Tp. Hồ Chí Minh: Sân vận động Hoa Lư
Đà Nẵng: Cafe Thiên Anh - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đồng Nai: Cafe Viettlot
Cần Thơ: FC Coffe - đường Trần Văn Hoài
Nghệ An: Q Cafe - đường Minh Khai
Khánh Hòa: Cafe Funny House - đường Nguyễn Trung Trực
Bắc Ninh: Cafe Sky Garden - tòa nhà Viglacera
Hưng Yên: Cafe Bảo Linh - ngã ba chợ Bần
Huế: Cafe Sinh Viên - đường Nguyễn Huệ
Thái Bình: Delorme Cafe - đường Trần Bình Trọng

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.