Barça lại thắng đậm: 'Tàu tốc hành' trở lại

3 vòng đầu, bản sao của 15 năm về trước

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau khi chứng kiến các học trò đè bẹp Racing 4-1 ngay trên miền đất dữ El Sardinero, tất cả những gì mà ông thầy khó tính Guardiola, người đã nói rằng "tôi chẳng vui tí nào" sau màn đại thắng 5-2 của Barça trước Atletico, có thể thốt ra được là: "Tôi cảm thấy thỏa mãn".

 

Chỉ 30 phút là đủ?

Mùa trước, Barça đã khiến cả Liga và châu Âu khiếp sợ vì phong cách "tốc hành" của mình. Thường thì trong các trận đấu, đặc biệt là những trận đại thắng, đội quân của Guardiola chỉ mất khoảng 30 phút đầu trận để dứt điểm đối thủ. Nhiều lắm thì cũng chỉ đến hết hiệp 1. Với phương thức tấn công phủ đầu ấy, họ từng chỉ mất có 28 phút để nã tới 5 bàn vào lưới Atletico, chỉ mất 37 phút để hạ Almeria 5-0, 44 phút để dẫn trước Valladolid 4-0, 41 phút để dẫn trước Valencia 3-0... Ngay cả Real Madrid cũng không tránh được những đòn tấn công chớp nhoáng ấy từ Barça, khi để bị hạ tới 3 lần chỉ sau 35 phút của trận "Siêu kinh điển" lượt về. Không phải cái gì nhanh cũng tốt, nhưng riêng ghi bàn nhanh thì luôn luôn tốt. Vừa sớm thoải mái đầu óc, vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Không thể cản nổi Messi và Barça

Có vẻ như sau một thời gian ngắn chật vật chạy rốt-đa, con tàu tốc hành mang tên Barça ấy đã trở lại. Theo cách này hay cách khác, họ đều chỉ mất trên dưới 30 phút để ghi 3 bàn thắng vào lưới các đối thủ gần nhất là Atletico và Racing và qua đó coi như kết thúc luôn số phận của trận đấu. Trước Atletico, bàn mở tỉ số cho Barça đã được Ibra ghi khi đồng hồ trên sân thậm chí còn chưa kịp chuyển sang phút thứ 3. Còn trước Racing, Barça thực tế chỉ mất có 6 phút, từ phút 20 tới phút 26, để khiến thủ môn Tono của đội chủ nhà phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Nếu cứ duy trì được nhịp độ này, Barça có lẽ không cần đến giải pháp xoay vòng lực lượng. Messi, Ibra, Xavi... có mệt không? Tất nhiên là có, nhưng không phải là sau những trận-đấu-30-phút như vừa rồi!

"Chuyền, chuyền, chuyền"

Làm HLV của một đội bóng như Barça thật... dễ! Guardiola mới kêu ca về bao nhiêu vấn đề trong lối chơi và thái độ của các cầu thủ hôm trước, thì ngay hôm sau tất cả những vấn đề ấy đều "biến mất" như chưa từng xuất hiện trên đời. Suốt cả trận, trừ tính huống đột phá cá nhân dẫn tới bàn gỡ 1-4 của Oscar Serrano, các cầu thủ Racing hầu như chỉ còn biết há hốc mồm ra mà "thưởng ngoạn" những pha phối hợp, di chuyển chính xác như được lập trình của đối thủ. Không còn những đường chuyền vội vàng và sai địa chỉ, không còn cảnh những người không có bóng đi bộ lững thững trên sân, ở El Sardinero, Barça đã chơi thứ bóng đá nhịp nhàng, uyển chuyển và đẹp mắt lạ kỳ, mà theo so sánh của tờ ABC, một tờ báo đặt trụ sở ở Madrid, là "như một điệu Waltz trên sân cỏ".

Và một khi Barça đã lại nhảy được điệu Waltz quen thuộc của mình, có lẽ đã tới lúc cất vào hộc tủ những lo lắng về nguy cơ đội bóng này tự cho phép mình nghỉ ngơi sau khi đã chinh phục gần như tất cả mọi mục tiêu (chỉ còn thiếu chức VĐTG các CLB). Trong bối cảnh phần lớn các đội bóng ở Liga đều có dấu hiệu thụt lùi so với chính họ mùa trước (trừ Bilbao), trừ khi xuất hiện một biến cố điên rồ nào đó, Barça có lẽ sẽ không để cho điệu Waltz ấy bị lỗi nhịp chừng nào trận "Siêu kinh điển" lượt đi còn chưa diễn ra. Nhưng vì ngày ấy vẫn còn xa lắm (tận 29/11), thế nên bạn hãy tập làm quen, một lần nữa, với cái cảnh "tàu tốc hành Barça" gạt phăng tất cả những trở ngại trên đường đi của nó với một sức mạnh không gì có thể cưỡng lại nổi...
Hiệu quả nhất trong 50 năm

Ghi được tới 14 bàn chỉ sau 4 trận, tức đạt hiệu suất tới 3,5 bàn/trận, Barça đang có được sự khởi đầu tốt nhất về thành tích ghi bàn trong vòng hơn 50 năm qua. Thực tế thì trong suốt lịch sử của đội bóng chỉ có hai lần họ ghi được nhiều hơn 14 bàn thắng sau 4 vòng, đó là ở các mùa 57-58 (17) và 50-51 (21), song điều đáng nói là ở cả 2 mùa ấy Barça đều không thể lên ngôi vô địch (kết thúc mùa giải với các vị trí lần lượt là thứ tư và thứ ba). Mùa trước, mùa giải mà Barça đã ghi được tổng cộng tới 105 bàn thắng, số lần chọc thủng lưới đối phương sau 4 vòng của azulgrana "chỉ" là 10.

23/09/09 Racing – Barca 1-4

19/09/09 Barca – Atletico 5-2

12/09/09 Getafe – Barca 0-2

31/08/09 Barca – Gijon 3-0

Việt Cường

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.