Barça lại đè bẹp Atletico: Chuyện cũ, chuyện mới

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Như một thước phim quay chậm, trận đấu ở Camp Nou đêm thứ Bảy đã tái hiện gần như hoàn hảo những ký ức về cuộc đối đầu Barça-Atletico gần một năm về trước. Bối cảnh vẫn là Camp Nou rực lửa. Và tổng số bàn thắng vẫn là 7 bàn. Chỉ có một sự khác biệt lớn: Barça năm ngoái hủy diệt Atletico khi ở đỉnh cao, Barça năm nay chưa cần lên tới đỉnh cao vẫn làm được điều đó.

 

Phòng ngự như Atletico!

Sai lầm lớn nhất của Atletico là không biết mình biết người. Hoặc là lòng tự ái của họ quá cao để có thể chấp nhận làm cái việc "kém danh giá" là dồn tất cả về sân nhà phòng ngự, dù ai cũng biết đó là cách duy nhất có thể ngăn được Barça vào thời điểm này. Để chuẩn bị cho trận đấu với Barça, Abel chỉ đưa ra một vài điều chỉnh nhỏ là để tiền vệ sáng tạo Jurado chơi ngang hàng với Assuncao và để Forlan lùi xuống chơi như một tiền vệ công trong sơ đồ 4-2-3-1. Ý đồ của Abel là dùng sự vượt trội về số lượng đề bù đắp về sự thua thiệt về chất lượng ở tuyến giữa, cụ thể hơn nữa là phong tỏa và chia cắt Xavi với các cầu thủ tấn công của Barça. Ngay từ giây thứ 50, Henry đã "nói rằng" cách ấy không dùng được với một cú sút dội xà, nhưng Abel không tin.

Ít khắt khe hơn một tí thì có thể thấy rằng đó cũng là một ý tưởng quá tồi. Bắt đầu từ cuối hiệp 1, sức ép mạnh mẽ từ tuyến giữa của Atletico đã khiến các tiền vệ Barça gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng, tự phạm nhiều sai lầm và không ít lần đặt các hậu vệ của họ vào thế bị bố ráp. Nắn nót hơn một chút, các chân sút của Atletico đã có thể ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng từ những tình huống như vậy. Tuy nhiên, vấn đề là cách chơi ấy chỉ bắt đầu phát huy tác dụng từ lúc Barça chùng xuống sau những bàn thắng sớm và dễ dàng. Còn khi Barça đá hết sức, chất lượng của những cầu thủ mà Guardiola đang có cho phép họ làm phá sản mọi phương án bắt bài của đối thủ. Kèm được Xavi thì Busquets tỏa sáng. Ngăn được Messi thì Ibra lên tiếng. Và ngược lại.

Chưa phải là Barça tốt nhất

Khi Barça đè bẹp Atletico 6-1 ở Camp Nou mùa trước, có thể khẳng định rằng đó là thời điểm đội bóng của Guardiola đã lên tới đỉnh cao phong độ. Nhưng hiện giờ thì chưa. Barça lúc này vẫn chưa phải là một Barca tốt nhất, theo cả hai nghĩa: Họ vẫn chưa thể đưa ra sân cùng lúc tất cả 11 gương mặt hay nhất của mình, và bản thân các cầu thủ cũng như mối liên kết giữa họ với nhau cũng chưa phải là đã đạt tới trạng thái hoàn hảo. Ibra vẫn cần thêm thời gian để có thể tung ra nhiều cú vẩy cổ chân tinh tế như trong tình huống dẫn đến bàn mở tỉ số. Chygrynskiy, Maxwell cũng cần thêm thời gian để thực sự thuấn nhuần được triết lý bóng đá ở Camp Nou. Và cả đội Barça cần thêm thời gian để tìm lại mạch cảm hứng tiqui-taca từng làm điên cả cả châu Âu ở mùa trước.

Thế nhưng, đó mới chính là điểm đáng sợ của Barça ở mùa này. Họ không nhất thiết cứ phải chơi với 100% phong độ thì mới có thể giành chiến thắng nữa. Dù đang trong giai đoạn chạy rốt-đa, các nhà ĐKVĐ Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League vẫn nhẹ nhàng bỏ túi 9 điểm sau 3 trận, tức là giành được nhiều hơn giai đoạn này mùa trước tới 5 điểm. Dù chưa thực sự hòa nhập với các đồng đội mới, Ibra vẫn đều đặn nổ súng với nhịp độ mỗi trận một bàn có thể khiến ngay cả Eto'o cũng phải cảm thấy "ghen tị". Dù còn nhiều bỡ ngỡ, những Chygrynskiy, Maxwell cũng đã góp phần không nhỏ trong sự kiện Valdes lập nên kỷ lục cá nhân mới về thời gian giữ sạch lưới liên tiếp. Một câu hỏi: Khi tất cả mọi mắt xích đều hoạt động trơn tru, cỗ máy Barça sẽ còn khủng khiếp tới mức nào?

6-1 và 5-2

Kịch bản của trận thắng 6-1 đầu mùa trước với 5-2 mùa này chẳng khác nhau là mấy. Barça vẫn là đội vượt trội về thế trận (tỉ lệ kiểm soát bóng năm nay là 60-40, năm ngoái là 59-41). Bàn thắng đầu tiên cũng đến rất sớm (năm ngoái Marquez mở tỉ số từ phút thứ 4, còn năm nay Ibra chỉ mất chưa đầy 2 phút để khai thông bế tắc). Trận đấu cũng coi như an bài sau 30 phút (5-0 năm ngoái, 3-0 năm nay). Atletico cũng gỡ được một bàn trước khi hiệp 1 kết thúc (Maxi năm ngoái, Aguero năm nay).

Barcelona – Atletico 5-2 (19/09/09)

Barcelona: Valdes - Alves, Pique (Marquez 75'), Chygrynskiy, Maxwell - Sergio Busquets, Xavi (Iniesta 65'), Keita - Messi, Henry, Ibrahimovic (Pedro 86').

Atletico Madrid: Roberto - Perea, Ujfalusi, Pablo, Antonio Lopez - Assuncao (Koke 70'), Jurado, Maxi, Simao (Cleber Santana 57'), Aguero (Sinama Pongola 73'), Forlan.

Bàn thắng: Ibrahimovic 2', Messi 16'90+3, Alves 30', Keita 42' – Aguero 45', Forlan 85'.

Barcelona – Atletico 6-1 (04/10/08)

Barcelona: Valdés; Puyol, Marquez, Piqué, Abidal - Sergio Busquets, Xavi (Keita 74'), Gudjohnsen, Messi (Bojan 70'), Iniesta, Eto'o (Henry 60').

Atletico Madrid: Coupet - Perea, Heitinga, Ujfalusi, Antonio López - Luis García (Pernía 46'), Assunçao, Raul García, Maxi Rodríguez (De las Cuevas, 21'), Aguero (Banega 58'), Sinama Pongolle.

Bàn thắng: Marquez 3', Eto'o (pen) 5', 18', Messi 8', Gudjohnsen 28', Henry 74' - Maxi Rodríguez 13'.

 • V.Cường

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.