Barça - Alt.Madrid: Hành hương về xứ Phật

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça lại tiếp tục con đường đi trên con đường chinh phục các danh hiệu trong mùa bóng mới, lần này đối thủ cũng là một đội bóng đến từ thủ đô: Atlético de Madrid, đội bóng đang có dấu hiệu khủng hoảng trong thời gian gần đây…

Atlético chìm dần trong khủng hoảng

Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, họ đá hay thế nào, liên tục gây ra khó khăn cho không ít các đội bóng tham dự La Liga thì năm nay lại ngược lại, bạc nhược, không đủ tự tin...những yếu tố đó đang kéo Atlético vào cơn khủng hoảng, mà nếu như họ không thể bứt khỏi cơn khủng hoảng đó tại vòng này, chắc chắn Atlético sẽ phải chìm sâu hơn tại đáy bảng BXH.

Một trận thua thảm bại trước Malaga, 1 trận hòa không thể tồi tệ hơn với Racing, cho dù có thi đấu trên sân nhà, Atlético cũng vẫn chỉ có thể có 1 trận hòa trước APOEL tại đấu trường Châu Âu. Rõ ràng Atlético đang ở trong thời kỳ khủng hoảng nhất. Trận khai màn cho mùa giải mới, Atlético đã để thua cho Malaga với 3 bàn không gỡ. Tuy Atlético bị đánh bại, nhưng người hâm mộ có thể chấp nhận được kết quả đó, bởi Malaga đang thi đấu rất ấn tượng, hơn thế nữa họ còn được thi đấu trên sân nhà. Nhưng khi về sân nhà thì sao, Atlético cũng chỉ có thể kiếm được cho mình 1 điểm. Ở đấu trường Châu Âu cũng vậy, cho dù gặp đội bóng rất nhẹ ký APOEL nhưng họ cũng chỉ có được 1 điểm với trận hòa 0-0.

Hàng hậu vệ của họ đang có vấn đề với việc để lọt lưới 4 bàn trong 2 vòng đấu, và những bàn thắng đội bạn ghi được vào lưới Atlético đều là những bàn thắng ở những phút thi đấu quan trọng, nó có thể kết thúc cuộc chơi với bất kỳ đội bóng nào. Với sự ra đi của Heitinga, Atlético mất đi một tảng đá trước khung thành thủ môn Asenjo.Còn Ujfalusi thì sao, sau khi anh chuyển đến từ Fiorentina , anh không còn là chính mình trong 2 mùa giải thi đấu cho Atlético tại La Liga. Ujfalusi liên tục gây thất vọng cho các CĐV, chắc chắn anh cần phải cải thiện mình, nếu không muốn bị đem bán như Heitinga. Hàng công của Atlético cũng thế, ở mùa giải trước Aguero và Forlan đã làm cho thủ môn đội bạn không ít lần vào lưới nhặt bóng, nhưng ở năm nay thì sao, với 2 trận đấu chưa một lần nổ súng, cặp song sát này đang đánh mất sự nhạy bén của mình. "Pichichi" Forlan có thể nhung nhớ đối thủ chạy đua với mình hàng năm (Eto'o) mà quên đi rằng các cây săn bàn ở Liga hiện tại đều xuất sắc hơn anh, hoặc có thể Forlan lại trông chờ vào quy luật toả sáng, chạy nước rút những vòng cuối? Nếu không biết ghi bàn, hãy tạm biệt đồng đội khi hết mùa đi Forlan!


Barcelona thảnh thơi

Atlético là thế, họ đang trong cơn khủng hoảng. Còn Barcelona thì sao, đây có lẽ là mùa giải không thể tốt hơn của Barcelona. Với 2 chiếc cúp siêu cúp, Châu Âu và Tây Ban Nha, Barcelona đã hoàn thành 1/3 chặng đường trên con đường chinh phục mọi danh hiệu tại mùa giải năm nay. Còn nhớ tại mùa giải năm ngoái, khi Barcelona đụng độ với Atlético, rất nhiều người đã nghi ngờ vào khả năng của Barça. Vì khi ấy Barça được dẫn dắt bởi 1 HLV trẻ mà uy tín là con số 0. Nhưng gạt bỏ mọi nghi ngờ, Barça của Pep hôm ấy đã bắn phá tan nát Atlético.

Mùa bóng này lại ngược lại, ở mùa bóng năm ngoái Barça không được đánh giá cao thì mùa giải năm nay họ lại được đánh giá cao nếu không muốn nói là rất cao. Vẫn cái lối đá làm say đắm lòng người hâm mộ. Chuyền bóng nhỏ và rất uyển chuyển. Barça đang chinh phục cả bầu trời của lục địa già.

6 điểm trong hai trận đấu, ghi được 5 bàn và không bị thủng lưới bàn nào, Barcelona đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Barcelona đã có một trận hòa với Inter Milan tại ngay Italia trước khi hành quân về thánh địa Camp Nou của mình để tiếp đón Atlético. Ở vòng thi đấu thứ 2 của La Liga, Barça cũng đã vượt qua được chướng ngại vật Getafe với 2 bàn không gỡ.

Barça đang có một phong độ khá ổn định, với việc trở lại của các công thần, cộng thêm sức mạnh tấn công của tân binh Ibra, chất thép của Chygrynskiy nơi tuyến phòng ngự có lẽ Barça sẽ có một trận thắng dễ dàng. Ở sân khách Barça đã mạnh, về sân nhà chắc chắn Barça sẽ mạnh hơn. Các hậu vệ của Atlético chắn chắn được chỉ đạo sẽ phải "chăm sóc" kỹ lưỡng Ibra, Henry và Messi nếu không muốn nhận thêm 1 trận thua thảm bại tại  Camp Nou.

Đội hình dự kiến:

Barça: Valdes - Alves, Piqué, Chygrynskiy, Maxwell - Xavi, Toure, Iniesta - Henry, Ibrahimovic, Messi.

Atlético Madrid: Asenjo - Perea, Ibáñez, Ujfalusi, Domínguez - Santana, Assunçao, Jurado, Simão - Agüero, Forlán.

• nhoemnhieu (FCBVN)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.