Tito: 'Trận thắng giúp các cầu thủ ôn lại bài cũ'

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito: Trận thắng giúp các cầu thủ ôn lại bài cũ

2 bàn thắng của Dani Alves và Gerard Deulofeu ngay trên sân nhà Imtech Arena của Hamburger SV đã giúp FC Barcelona có chiến thắng đầu tiên trong kỷ nguyên Tito Vilanova.

Vị HLV xứ Bellcaire d’Empordà nhận định trận đấu đêm qua trước HSV là một cuộc tập dượt tốt sau kỳ nghỉ hè và giúp cho các cầu thủ “ôn lại bài cũ” - tức khắc sâu triết lý chơi bóng Barça với những ý tưởng của suốt 4 năm qua. Tito cũng nói sau trận đấu rằng “Về căn bản, chúng tôi đã chơi tốt, chúng tôi nắm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng và chơi bóng phần lớn thời gian trên phần sân đối phương. Chúng tôi cũng đã ép sân đối thủ.”

Tiếc nuối vì chấn thương của Muniesa

Không còn nghi ngờ gì nữa, chấn thương của Marc Muniesa chính là vết đen đầy u ám của trận thắng đêm qua. Hậu vệ trẻ này được cho là bị rách dây chằng chữ thập ACL ở đầu gối phải và với Tito “Thông tin này thật khủng khiếp!. Bởi chấn thương luôn là điều mà Barça muốn tránh né ở giai đoạn tiền mùa giải. Thật đáng tiếc vì điều đó, cậu ấy đã thi đấu tốt, Muniesa đang trên đà phong độ. Giờ chúng ta phải cố gắng động viên cậu ấy. Muniesa cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh tương tự và kinh nghiệm trong những lần như thế sẽ giúp ích cậu ấy. Khi một cầu thủ gặp chấn thương, mọi thứ luôn diễn ra không mấy suôn sẻ.”

Chia sẻ đôi chút về cảm giác của bản thân trong trận đấu đầu tiên trên cương vị mới, Tito nói: “Tôi đã từng huấn luyện đội bóng trước kia, nhưng lần này thì khác, bởi những lần trước đó Pep là người đứng trên đường pít. Với Pep, khi bàn về bóng đá, chúng tôi đều đồng quan điểm nhau đến 99,9%. Tôi không bao giờ có cảm giác mình là trợ lý của Pep, bởi tôi tham gia vào mọi thứ với ông ấy. Giờ mọi thứ đã khác, và chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ diễn ra thật tốt y như những gì đã từng làm.”

Deulofeu: “Chúng ta hãy hy vọng Tito tiếp tục tin tưởng ở các cầu thủ trẻ. Tôi đã rất vui khi được chơi cho đội một. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi ghi bàn và đóng góp vào chiến thắng đầu tiên của Barça ở mùa giải mới này. Tôi còn rất trẻ và tôi cần phải nghĩ về nhiều thứ. Tito chỉ cho tôi biết những gì ông muốn ở tôi và tôi sẽ cố gắng nỗ lực để làm việc thật tốt. Trước khi ra sân thi đấu, HLV nói với tôi là hãy ra ngoài đó và chơi bóng như những gì tôi từng thể hiện.”

Mascherano: “Chấn thương của Muniesa là một tin buồn với toàn đội. Những điều như thế này khó có thể thay đổi được và chúng ta cần phải có tinh thần lạc quan… Hợp đồng của tôi đã gần như hoàn tất. Có thể là trong tuần này hoặc tuần tới thông báo sẽ được đưa ra. Tôi không có gì phải gấp gáp cả. Tôi cũng hy vọng Marc Bartra sẽ cảm thấy thoải mái khi thi đấu bên cạnh tôi.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.